Cựu hoa hậu Mỹ vinh danh trên Đại lộ danh vọng

(Dân trí) - Ngày hôm qua, 19/3, cựu hoa hậu Mỹ, nữ diễn viên kiêm ca sĩ da màu Vanessa Williams đã được cả Hollywood vinh danh khi cô trở thành ngôi sao thứ 2331 trên Đại lộ danh vọng (Walk of Fame) của Hollywood.

Năm 1984, Vannessa Williams trở thành Hoa hậu Mỹ và trở thành hoa hậu da màu đầu tiên của Mỹ. Trước đêm chung kết, Vannessa cũng gây ấn tượng với các fan hâm mộ khi cô dành số điểm tối đa trong cuộc thi tài năng và trình diễn áo tắm.

 

Tưởng chừng, danh hiệu hoa hậu Mỹ sẽ giúp con đường phát triển sự nghiệp nghệ thuật của Vannessa Williams trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tạp chí Penthouse lại công bố một loạt ảnh Vannessa chụp trong tư thế khá “mát mẻ” được chụp trước đó 7 năm.

 

Ngay khi những bức hình này có mặt trên số báo tháng 9/1984 của tạp chí Penthouse, Vannessa đã quyết định nhượng lại ngôi vị hoa hậu Mỹ cho Suzette Charles và chấp nhận xếp thứ hai trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ năm 1984. Nhiều người tin rằng, sự nghiệp cũng như danh tiếng của Vannessa coi như đã “tiêu tùng” sau vụ scandal đình đám này.

 

Song, trái với dự đoán của nhiều người, nữ ca sĩ da màu Vanessa Williams vẫn sống tốt và hoạt động không mệt mỏi trong làng giải trí, cô thành công trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Cô đã từng nhận được đề cử Grammy hạng mục Nữ ca sĩ nhạc R&B xuất sắc nhất và giải thưởng Tonny dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

 

Cựu hoa hậu Mỹ vinh danh trên Đại lộ danh vọng - 1
 

Tại buổi lễ gắn tên trên Đại lộ danh vọng, rất nhiều bạn diễn của Vannessa Williams trong sê-ri phim truyền hình Ugly Betty đã có mặt cùng cô để chia sẻ niềm vui vô bờ với Vannessa.

 

"Chúng tôi rất mừng cho Vanessa. Cô ấy thông minh, tài năng. Trong Ugly Betty, cô ấy vào vai một bà trung niên khó tính, lập dị rất “ngọt” trong khi ngoài đời, Vannessa rất quyến rũ và dịu dàng" - nữ diễn viên Salma Hayek, trợ lý sản xuất cho sê-ri phim truyền hình này phát biểu.

 

Không giấu được niềm vui, Vannessa đã cảm ơn những đồng nghiệp của cô trong Ugly Betty. Cô phát biểu: "Tôi rất thích được làm việc cùng những người bạn này. Tôi rất muốn cảm ơn họ, bởi chính sự ủng hộ, hỗ trợ của bạn bè và gia đình đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn và có được thành công như ngày hôm nay. Hôm nay trời không nắng đẹp nhưng tôi rất phấn khởi, trái tim tôi không ngừng ca hát".

 

Mi Vân

Theo Yahoo