Cột đèn - máy nước

Là cặp đôi đẹp của Đài Truyền hình Việt Nam, theo cách gọi của nhiều người, Tuấn Tú - Lưu Hà đang tràn ngập trong hạnh phúc. Hai bạn trẻ sẽ cùng chia sẻ với khán giả về tình yêu và những dự định trong Valentine và dịp Tết sắp tới.

Đang là tình bạn thân thiết, hợp cạ nhau trong công việc, suốt ngày chí choé, rồi bỗng trở thành một cặp rất đẹp đôi, hai bạn thấy thế nào?

Tuấn Tú: Tôi thấy Lưu Hà hiền, chịu nhịn tôi nhiều hơn. Con gái yêu có khác, thay đổi nhanh thế. Nhưng trên căn bản chúng tôi vẫn là những người hợp cạ nhau.

Lưu Hà: Các bạn thấy đấy mình thấp bé nhẹ cân nên hay bị Tú bắt nạt hơn. Sang năm Đinh Hợi mình sẽ cố gắng ăn nhiều để cao bằng Tú để đỡ bị trêu là "cột đèn - máy nước".

Từ khi nào thì nhận ra trong lòng hai người có nhau?

Tuấn Tú: Tôi cũng không hiểu nữa, tôi chỉ biết chuyện gì tôi cũng muốn nói với Hà, công việc tôi hôm nay ra sao, hỏi Hà xem nên thế nào... Rồi có hôm đi làm về muộn và đã dắt xe vào nhà nhưng tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó chưa làm, hoá ra đó là vì hôm nay chưa nói chuyện với nhau, tôi lại quay xe và đến thẳng nhà Hà thì mới yên. Có lẽ những ngày như thế cứ nối tiếp nhau và chúng tôi xích lại gần nhau lúc nào mà không hay.

Lưu Hà: Mọi người bảo mình với Tú là lửa gần rơm nhưng mình nghĩ chẳng phải như vậy đâu, ngày mới gặp anh Tú mình đã có cảm tình với anh ấy rồi nhưng nói nhỏ thôi nhé không có anh ấy "tinh vi" với mình đấy.

Hai người có điểm gì làm hút hồn nhau đến vậy?

Tuấn Tú: Hà là một người thông minh biết nhường nhịn và quan trọng hơn là luôn hiểu và thông cảm cho người khác, là người ít nói nên tôi thích Hà ở điểm đó. Có một điều trông vậy thôi nhưng nóng tính lắm đấy, giá như nguội bớt xuống một ít thì tốt hơn nhiều.

Lưu Hà: Tôi luôn thấy anh ấy thiếu thời gian dành cho mình, còn ăn mặc nữa, lằng nhằng như trẻ con ấy. Nhưng bù lại thì tính tình rất đàn ông.

Món quà Valentine và năm mới hai người tặng cho nhau là gì?

Tuấn Tú: Tôi sẽ tặng cô ấy nước hoa và mời cô ấy đi Tuần Châu, vì ở đấy chúng tôi có nhiều kỷ niệm cả công lẫn tư. Ngày thường quá nhiều việc nên nhân cơ hội Tết được nghỉ dài ngày chúng tôi sẽ đi Đài Loan khoảng 1 tuần.

Lưu Hà: Tôi muốn bí mật, tôi chẳng nói ra đâu!

Thật ra cũng lâu rồi mọi người thấy Tú và Hà xuất hiện tay trong tay trước đám đông, nhưng cứ mỗi khi ai hỏi thì cả hai cùng một mực nói là không có gì, vậy sao bây giờ hai người lại công khai chuyện này lên báo chí?

Tuấn Tú: Đúng là chúng tôi yêu nhau cũng một thời gian rồi nhưng không công khai, vì thực ra Hà là người không thích ồn ào, tôi cũng vậy. Thậm chí Hà còn thích yêu theo kiểu hoạt động bí mật (cười). Có lẽ gần đây tình yêu của tôi nó ngày càng lớn dần, điều đó khiến cho tôi cảm thấy vui vui, hạnh phúc trong lòng nên muốn chia sẻ.

Lưu Hà: Nếu chúng tôi không nói thì mọi người vẫn biết mà, hơn nữa yêu nhau có gì là xấu đâu, cũng như bao người khác ấy thôi, nhưng có điều chúng tôi là người của công chúng nên có lẽ được quan tâm hơn.

Những cặp đôi nổi tiếng thường bị nhiều người soi mói và tình yêu của họ sẽ gặp rất nhiều áp lực. Các bạn nghĩ sao về điều này?

Tuấn Tú: Tất nhiên, điều đó thì tôi có biết vì những ngày đầu tiên tôi đi chơi với Hà thì ngại ghê lắm. Thứ nhất lúc đó cả hai đều không thích công khai chuyện tình cảm nên càng giấu, mà càng giấu thì lại càng có nhiều lời đồn đại nọ kia nên thấy không thoải mái lắm. Đi lên Vincom xem phim cùng nhau cũng chẳng dám cầm tay.

Lưu Hà: Chúng tôi đã quyết định đến với nhau vì muốn tuân theo những lời trái tim mách bảo. Còn những điều khác tôi không để ý lắm.

Theo Điện Ảnh Kịch Trường