Con trai Michael Jackson ra tòa làm chứng cho bố

(Dân trí) - Prince Jackson, con trai lớn của “Ông hoàng nhạc pop” đã đứng ra làm chứng cho người bố quá cố của mình tại phiên tòa xét xử về cái chết của ông ấy do một người đồng sự cùng sáng lập AEG Live gây ra.

Còn nhớ cách đây 4 năm, trong những ngày đang diễn tập tại Los Angeles để chuẩn bị cho tour diễn “This is it” đánh dấu sự trở lại của mình ở Luân Đôn, Michael Jackson đã uống thuốc quá liều và qua đời ở đúng tuổi 50. Và bây giờ, các luật sư của gia đình Jackson đã đề nghị con trai 16 tuổi, Prince Jackson đứng ra làm chứng cho bố mình tại phiên xét xử của tòa. Nguyên đơn trong vụ này gồm có bà Katherin Jackson, 83 tuổi cùng 3 người con của Michael Jackson là Prince, Paris và Blanket.

Tại đây, Prince Jackson đã cho biết, cậu bé đã từng chứng kiến bố mình hay có dấu hiệu buồn bã trong những cuộc điện thoại với Randy Phillips, Giám đốc điều hành của AEG Live nhưng Michael Jackson đã không chịu đựng được trước những bất đồng đó.

Prince đã xúc động khi nhớ về cái chết của bố mình, "Lúc đó, tôi cùng với 2 em của mình đã chạy lên lầu và tôi thấy bác sĩ Conrad làm hô hấp nhân tạo cho bố. Em gái tôi đã liên tục khóc thét trong suốt thời gian đó”. “Những ngày trước đó, bố tôi đã tắt cả điện thoại và thỉnh thoảng có khóc nữa”, cậu bé đã nói với bồi thẩm đoàn của phiên tòa Los Angeles. Câu nói thể hiện căng thẳng nhất trước khi dẫn đến cái chết của bố mà Prince Jackson từng nghe được chính là “Chúng sẽ giết tôi. Bọn chúng sẽ giết tôi mất”.

Prince Jackson cùng với 2 em và bà của mình

Prince Jackson cùng với 2 em và bà của mình

Trong khi đó, bà Katherine – mẹ của Michael Jackson đã đệ đơn kiện người điều hành AEG Live vì sự thiển cẩn và vô trách nhiệm của mình khi thuê bác sỹ Conrad Murray làm người chăm sóc cho Michael Jackson trong quá trình diễn tập cho chương trình mà ông Murray lại từng là người bị buộc tội ngộ sát vào năm 2011.

Prince Jackson, trong lúc làm chứng tại phiên tòa cũng đã lên tiếng rằng, ông Murray có những mâu thuẫn về quyền lợi trong lúc chăm sóc cho bố mình. Hơn nữa, Murray còn có một khoản nợ rất lớn và thu nhập của ông chỉ dựa vào việc AEG Live thuê chăm sóc Michael Jackson. Cậu bé còn nhớ lại lời của Murray đã nói với mình, “Bố con đã có một cơn đau tim và đáng tiếc là ông ấy không qua khỏi”.

Để chống trả lại những lập luận trên, đại diện AEG Live cho biết họ không thuê Murray và không hề biết trước được việc Murray sẽ gây ra nguy hiểm cho Michael Jackson. Vị đại diện này còn khẳng định rằng, Michael Jackson đã nghiện ngập trong suốt nhiều năm trước khi nhận lời tham gia tour diễn này.

Sau sự ra đi của bố mình, Prince và em gái Paris cũng đã từng rơi vào trầm cảm. Trong khi Prince có một thời gian dài khó khăn để ngủ được thì Paris lại có những hành động tự tử nhưng bất thành mới đây. Hiện tại diễn biễn của phiên xét xử vẫn đang được các phóng viên tiếp tục dõi theo và cập nhật trong thời gian tới.

Trí Hòa