Chuyện tình Thư Kỳ trong "Three Times"
(Dân trí) - Bộ phim “Three Times” có sự góp mặt của nữ diễn viên Thư Kỳ và nam diễn viên trẻ Trương Chấn với ba câu chuyện tình xảy ra tại ba thời điểm khác nhau đã tham dự các liên hoan phim quốc tế và nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình.
Phim do đạo diễn Hou Hsiao Hsien thực hiện. Được biết, ông cũng là một trong những đạo diễn tên tuổi của màn ảnh Hoa Ngữ trong suốt 25 năm qua với rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan phim quốc tế. Nhưng Three Times là bộ phim đầu tiên trong số 17 tác phẩm của ông được phép trình chiếu tại Mỹ.
Năm 1966 là chuyện tình giữa một anh lính trẻ và bà chủ nhà. Năm 1911 lại là câu chuyện tình ngang trái giữa một gái lầu xanh và nhà ngoại giao đã có gia đình.Và mới nhất là mối quan hệ kỳ lạ phức tạp giữa một thiếu nữ luôn sống trong mặc cảm và buồn chán với một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi trong bối cảnh hiện đại (năm 2005).
|
Điểm cuốn hút thứ hai của phim chính là ba cặp tình nhân này đều do nữ diễn viên Thư Kỳ và nam diễn viên trẻ Trương Chấn đảm nhiệm. Thư kỳ vốn nổi tiếng với các vai diễn trong các phim như The Transporter và Millennium Mambo (cũng của đạo diễn Hou Hsiao Hsien) còn Trương Chấn chính là chàng Tiểu Hổ cuồng nhiệt trong siêu phẩm Ngọa hổ tàng long và bộ phim tình cảm lãng mạn Phòng 2046 cùng Chương Tử Di.
Three Times cũng mang phong thái làm phim tiêu biểu của đạo diễn Hou đó là sử dụng cánh cửa ra vào, cửa sổ làm tấm chắn ngăn giữa hai nhân vật chính. Vì vậy, người xem luôn có cảm giác khoảng cách mong manh đó tưởng chừng như rất xa vời và bỗng chốc trở thành vật cản khổng lồ giữa hai nhân vật. Ngoài ra, trong câu chuyện tình năm 1911 giữa cô gái lầu xanh và nhà ngoại giao, nhân vật của Thư Kỳ và Trương Chấn giao tiếp với nhau chỉ bằng ánh mặt và cử chỉ do những bất đồng về ngôn ngữ.
Đây được đánh giá là một trong những ý tưởng khôn ngoan của đạo diễn Hou. Dù chỉ là một khoảng lặng không giao tiếp nhưng người xem vẫn cảm nhận được tình cảm chân thành mà cô gái lầu xanh dành cho tình nhân.
Ý tưởng của đạo diễn Hou chính là, tình yêu và hạnh phúc của đời người có thể phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: là số phận, hoàn cảnh sống nhưng quan trọng hơn hết chính là niềm tin và sự chân thành.
Mi Vân
Theo Sfgate