Chung Thục Quyên: “Anh ấy của tôi là người giỏi và tốt”

(Dân trí) - “Người yêu luôn động viên tinh thần và ủng hộ tôi. Với thông tin mới về cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2010, tôi nghĩ, anh ấy rất vui...”- Chung Thục Quyên tâm sự trước giờ lên đường dự thi Hoa hậu quốc tế 2010 tại Thành Đô, Trung Quốc.

Sáng nay, 21/10, người đẹp Chung Thục Quyên đã lên đường sang Trung Quốc dự thi Hoa hậu Quốc tế 2010. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Chung Thục Quyên được đề cử tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Năm 2008, “chân dài” tham gia Miss Tourism Queen International (Nữ hoàng du lịch). Năm 2009, Chung Thục Quyên có mặt trong cuộc thi Miss Supernational (Hoa hậu siêu quốc gia) tại Balan. Và năm 2010, Thục Quyên sẽ tham gia Hoa hậu quốc tế (Miss International) được tổ chức lần thứ 50 tại Thành Đô, Trung Quốc từ 21/10-7/11/2010.
 
Chung Thục Quyên có cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí trước giờ lên đường:
 
Năm thứ 3 liên tiếp được công ty Elite tiến cử tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Theo Chung Thục Quyên, điều gì ở bạn khiến Elite luôn ưu ái?
 
Khi được lựa chọn là thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế 2008 (Miss Tourism Queen International 2008), tôi đã rất vui và bất ngờ. Tôi thấy vinh dự khi lần đầu tiên được trở thành thí sinh đại diện cho Việt Nam đến với một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Đến nay, 3 năm liên tiếp được đi thi, nhưng với tôi, lần thi nào cũng như lần thi đầu tiên. Mỗi cuộc thi có một nét riêng, là một không khí mới, một hoàn cảnh mới, với rất nhiều gương mặt mới.
 
Trong công việc, tôi là người nghiêm túc và dồn hết tâm huyết. Song song với công việc hằng ngày, tôi luôn dành thời gian để tập luyện thể hình cũng như trau dồi kiến thức. Càng gần đến ngày thi, cường độ tập luyện của tôi càng tăng. Tôi nghĩ, có lẽ đó là lý do mà công ty Elite đã chọn tôi.

 
Chung Thục Quyên: “Anh ấy của tôi là người giỏi và tốt” - 1

Đoạt giải Người đẹp nhân ái tại Miss Tourism Queen International 2008, đoạt giải thí sinh có Trang phục truyền thống đẹp nhất và lọt vào top 15 của cuộc thi Miss Supernational (Hoa hậu siêu quốc gia) tại Balan năm 2009... Những giải thưởng có được sẽ là lợi thế, hay, là sức ép đối với Chung Thục Quyên trong cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2010?

Tham gia Hoa hậu quốc tế (Miss International 2010) tôi có lợi thế về mặt kinh nghiệm vì đã 2 lần tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Được sự hậu thuẫn sâu sắc từ các nhà thiết kế trang phục, các anh chị của công ty Elite, và cũng như sự cổ vũ của người thân, gia đình, tôi thấy mình có nhiều sức mạnh. Tất nhiên, cuộc thi nào cũng có sức ép, nhưng tôi rất phấn khởi và hào hứng với những gì mình đã và đang chuẩn bị để đến với cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2010.

Hiện tại, nhà thiết kế Quỳnh Paris đang hoàn tất trang phục dạ hội cho tôi. Nhà thiết kế áo dài Thuận Việt cũng sắp xong phần trang phục dân tộc. Đó là một trang phục cổ trang của Mỵ Nương trong truyền thuyết Mỵ Nương, Trọng Thủy. Về phần thi tài năng, tôi sẽ tham gia với tiết mục ảo thuật. Tôi vẫn tiếp tục trau dồi, và tập luyện. Làm thế nào để nổi bật giữa một rừng nhan sắc, điều đó không hề đơn giản.

Hiện tại, cuộc thi hoa hậu thế giới đang diễn ra với đại diện của Việt Nam là Nguyễn Ngọc Kiều Khanh. Chung Thục Quyên có theo dõi thông tin về cuộc thi Hoa hậu Thế giới và bạn đánh giá như thế nào về "năng lực thi đấu" của Kiều Khanh?

Tôi vẫn dõi theo thông tin về Kiều Khanh qua các tờ báo điện tử. Kiều Khanh là một cô gái xinh đẹp, dễ thương. Tôi có tiếp xúc với Kiều Khanh đôi lần trong các sự kiện. Tôi không có mặt trực tiếp tại cuộc thi để có những đánh giá về Khanh, nhưng tôi hy vọng, Khanh sẽ thành công tại cuộc thi Hoa hậu thế giới năm nay.

Chung Thục Quyên: “Anh ấy của tôi là người giỏi và tốt” - 2

Là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu, những "hoài bão" của Chung Thục Quyên tại Hoa hậu Quốc tế 2010 là gì?
 
Được đại diện cho nước nhà tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế là một vinh dự lớn. Và được tham dự 3 năm liên tiếp những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, đó là một niềm tự hào, là những dấu ấn khó quên, để tôi lưu lại mãi sau này.
 
Sau khi đoạt giải tại các cuộc thi nhan sắc, những “chân dài” trở về thường có được vị thế cao hơn hẳn trên sàn cat-walk. Sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhiều show diễn hơn, giá cat-xê cao hơn... Chung Thục Quyên thì sao?
 
Cát-sê cao, công việc nhiều, là thành quả tất yếu của sự cố gắng của mỗi người. Cá nhân tôi thấy những điều đó hoàn toàn xứng đáng với những gì mình đã nỗ lực.

Chung Thục Quyên: “Anh ấy của tôi là người giỏi và tốt” - 3

Bạn trai Quyên nói gì về cuộc thi nhan sắc lần thứ 3 liên tiếp của bạn gái? Đó có phải là niềm tự hào với anh ấy?
 
Người tôi yêu luôn động viên tinh thần và ủng hộ tôi. Với thông tin mới về cuộc thi Hoa hậu quốc tế 2010, tôi nghĩ, anh ấy rất vui.
 
Nhiều “chân dài” đang có xu hướng muốn tiến đến hôn nhân sớm để ổn định, để có một chỗ dựa kinh tế ổn định... Chung Thục Quyên có phải là một trong số ấy?
 
Có lẽ phải vài năm nữa tôi mới nghĩ đến giấc mơ “ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Người đàn ông hiện tại đã đủ "thuyết phục" để giữ chân Chung Thục Quyên và cũng Quyên nghĩ tới hôn nhân?

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng mơ ước không hoàn toàn là hiện thực. Người yêu tôi là một người ông giỏi và tốt. Như vậy đã thỏa mãn được điều kiện cần và đủ rồi.

 

Ly Lan

Dòng sự kiện: Hoa hậu Quốc tế 2010