Choáng với thời trang sành điệu của cậu nhóc 2 tuổi

(Dân trí) - Nhóc tì 2 tuổi trông cá tính với áo sơ mi trắng kết hợp quần jeans tông xanh bạc hà dịu mát. Tổng thể trở nên ấn tượng, sang trọng hơn nhờ chiếc áo khoác nỉ tông xanh đen.

Mặc dù chỉ mới hai tuổi nhưng bé Nhím đã được bố nuôi là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chăm chút kĩ lưỡng và mang phong cách không thua kém bất kì fashionista nhí nào trên thế giới.

Trong hai năm qua, Đỗ Mạnh Cường đã dần trải lòng mình hơn với niềm vui nhỏ, một điểm tựa bình yên trong cuộc sống. Và niềm hạnh phúc của nhà thiết kế 34 tuổi chính là cậu con trai nuôi vừa mới 2 tuổi mang tên Nhím.

 

Choáng với thời trang sành điệu của cậu nhóc 2 tuổi - 1

 

Choáng với thời trang sành điệu của cậu nhóc 2 tuổi - 2

 

Choáng với thời trang sành điệu của cậu nhóc 2 tuổi - 3

 

Mặc dù khá bận rộn với công việc nhưng nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vẫn cố gắng sắp xếp mọi thứ để có thời gian chăm sóc bé Nhím. Từ việc ăn uống cho đến vui chơi của cậu nhóc đều do đích thân nhà thiết kế họ Đỗ chăm chút, vun vén. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Nhím đã được bố nuôi chăm chút kĩ lưỡng về cách ăn mặc.

Trong loạt ảnh mới thực hiện, nhà thiết kế họ Đỗ làm stylist cho cậu con trai với loạt trang phục bắt mắt cả về màu sắc, họa tiết lẫn cách kết hợp.

 

Choáng với thời trang sành điệu của cậu nhóc 2 tuổi - 4

 

Choáng với thời trang sành điệu của cậu nhóc 2 tuổi - 5

 

Choáng với thời trang sành điệu của cậu nhóc 2 tuổi - 6

 

Bé Nhím tên thật là Đỗ Hoàng Phúc và được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi trong một chuyến đi từ thiện cách đây 2 năm ở một vùng quê xa trung tâm thành phố. Đỗ Mạnh Cường cho biết: “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của Nhím, tôi có những rung cảm đặc biệt. Tôi thật sự trân trọng những giây phút ngắn ngủi ấy vì nó đã làm thay đổi một phần cuộc sống của tôi. Dù có bao nhiêu mệt nhọc, chỉ cần được ở bên con, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình yên hẳn.”

Đỗ Mạnh Cường chia sẻ: “Mặc dù chỉ được đón bé về nhà 2 ngày một tuần nhưng tôi cảm thấy đó là những giây phút thực sự ý nghĩa. Nhưng lúc chia xa để con về chùa, nhìn bé khóc và đòi bố - lòng tôi như quặn thắt lại. Tôi mong trong năm tới khi bé tròn 3 tuổi sẽ được đón bé về ở hẳn với tôi để cho bé đi học. Tôi chỉ mong ước một điều rằng tôi có thể bù đắp lại tình thương yêu cho Nhím để bé có thể phát triển như bạn bè đồng trang lứa và trở thành một người công dân có ích cho xã hội.”

 

Choáng với thời trang sành điệu của cậu nhóc 2 tuổi - 7

 

Kiều Minh

Ảnh: Huy Nguyễn