Chí Trung là… “đại gia”?
(Dân trí) - Một mực nói rằng số mình không giàu, nhưng khi hỏi đến ba cái xe máy dựng góc nhà, Chí Trung phân bua “Thì ba người, mỗi người một cái!”, hỏi đến ôtô, anh cười “tôi mua có hơn 100 triệu!”, hỏi đến trang trại - anh liến thoắng “Có 80 triệu thôi mà!”.
Với vẻ mặt thật sự chân thành, Chí Trung hạ giọng than vãn “Nghệ sỹ thì làm sao mà giàu được? Nhất là những nghệ sỹ sân khấu như chúng tôi. Người ta cứ bảo các ca sỹ thu nhập kinh khủng lắm, nhưng nói thật, họ chi phí cho nghề cực kỳ tốn kém. Huống hồ những nghệ sỹ sân khấu, lương ba cọc ba đồng, bồi dưỡng cho mỗi đêm diễn chỉ có 100 ngàn cho vai chính và 70 ngàn cho vai phụ!
Điều đó giải thích tại sao, đoàn kịch chúng tôi hay đi diễn tỉnh? Ở thời buổi khó khăn thì phải năng động thôi, chứ sân khấu mà phải “du canh du cư” như thế thì… khổ lắm!”.
Khi bị thắc mắc về số lượng tài sản giá trị của gia đình mình, Chí Trung “kê khai”: “Thì đấy, hai vợ chồng hai cái xe máy đi làm, con gái lớn đang là sinh viên Học viên Quan hệ quốc tế, chẳng lẽ lại không mua xe cho cháu đi học? Cái xe ôtô tôi mua có hơn 100 triệu. Còn cái trang trại mới “tậu” trên Lương Sơn - Hòa Bình là vì nhu cầu gia đình muốn đi nghỉ ở đâu đó vào những dịp cuối tuần, tôi mua đúng 80 triệu!
Trang trại cũng đẹp lắm, cây mít, ao cá có cả. Cứ dịp cuối tuần, cả nhà tôi kéo lên đó nghỉ ngơi cho thoải mái để lấy thêm sinh lực cho một tuần làm việc mới. Thỉnh thoảng, chúng tôi rủ thêm bạn bè thân thiết như gia đình Trọng Tấn, gia đình Đăng Dương… về đó chơi, gà đầy vườn, thích con nào là thịt! Cuộc sống thoải mái, thanh thản. Chứ tôi không giàu!”.
Và đề chứng minh cái sự không giàu của mình, Chí Trung đưa ra một “vật chứng” thuyết phục: “Vợ chồng tôi vẫn ở trong khu tập thể Tràng Tiền chật hẹp, tối thui, nhà thì cũ kỹ, ai vào cũng bảo cứ như đi vào Hỏa Lò. Tôi làm gì có tiền mà mua đất xây nhà ở Hà Nội. Đã là nghệ sỹ thì ít người trở thành đại gia lắm. Nhất là ở Hà Nội thì gần như không có đại gia nào là nghệ sỹ cả!”
H.H