“Chẳng ai lựa chọn cho mình cái chết”

(Dân trí) - Đó là lời chia sẻ của nữ diễn viên kiêm ca sĩ Demi Lovato khi được hỏi về cái chết đột ngột mới đây của ngôi sao 31 tuổi Cory Monteith. “Cựu công chúa Disney” đã chia sẻ rất thẳng thẳng về cuộc sống cũng như những áp lực mà các ngôi sao trẻ phải gánh chịu.

Cái chết của nam diễn viên 31 tuổi Cory Monteith đã gây “chấn động” toàn làng giải trí thế giới. Đáng buồn hơn khi cơ quan chức năng công bố, nguyên nhân khiến nam diễn viên của Glee đột tử là do dùng ma túy và rượu quá liều. Cory chết trong cô đơn, lặng lẽ và phải 8 tiếng sau đó, người ta mới phát hiện anh đã tắt thở trong phòng và không còn kịp để cứu chữa.

 

Cuộc sống của Cory Monteith cũng được tiết lộ sau khi anh qua đời. Trong mắt các đồng nghiệp, Cory là một người nghiêm túc trong công việc, vui vẻ hòa đồng với mọi người. Tuy nhiên, ít ai biết về cuộc sống sau điện ảnh của anh thế nào.

Demi Lovato
Demi Lovato

 

Cory thường xuyên bay về Canada để thư giãn và giao du với một nhóm bạn nghiệp ngập. Cuộc sống đầy ma túy và rượu này của Cory chẳng ai biết tới, thậm chí cả những người bạn thân thiết nhất của anh.

 

Cory là hình ảnh điển hình của nhiều ngôi sao trẻ tại Hollywood. Họ vẫn vũng trong sức ép của dư luận, của sự nổi tiếng, của những ngày làm việc liên tục không ngừng nghỉ để rồi tìm kiếm sự yên bình, thanh thản bằng ma túy và rượu.

 

Đã có rất nhiều những cái chết tại Hollywood mà nguyên nhân xuất phát là do ma túy và rượu như Anna Nicole Smith, Whitney Houston… Họ chết đi để lại sự nuối tiếc cho người hâm mộ, sự đau đớn cho những người thân thuộc nhưng chẳng ai nghĩ tới chuyện làm thế nào để giúp họ thoát khỏi ma túy và sự cô đơn!

 

Nữ diễn viên trẻ Demi Lovato mới đây đã chia sẻ với báo giới về cái chết của người đồng nghiệp Cory Monteith. Demi cũng từng phải đi cai nghiện và cũng từng tìm tới ma túy, hay rượu để giải tỏa những nỗi sợ hãi, mệt mỏi của bản thân. Demi nói rằng, Cory Monteith chẳng lựa chọn việc nghiện ma túy và càng không muốn chết.
 
Demi Lovato và ngôi sao trẻ Lea Michele
Demi Lovato và ngôi sao trẻ Lea Michele

 

Demi nói cô hiểu được những gì mà Cory suy nghĩ và trải qua. “Đây thực sự là một căn bệnh”, Demi nói. Nữ ca sĩ 20 tuổi từng đi cai nghiện cũng thông cảm với nỗi đau mà bạn gái của nam diễn viên 31 tuổi đang trải qua. Demi hi vọng, mọi người hiểu được mối nguy hiểm mà ma túy mang lại.

 

“Hãy suy nghĩ thật kỹ và có trách nhiệm khi bạn quyết định trở thành kẻ nghiện ngập. Đó không phải là một sự lựa chọn. Không ai lựa chọn để sử dụng ma túy. Anh ấy cũng chẳng lựa chọn việc phải chết. Đó thực sự là một căn bệnh. Nó gặm nhấm bạn từng phút từng phút một. Và đó cũng là một trong những nguy cơ dẫn tới cái chết rất nhanh. Thực sự đáng sợ. Hi vọng từ sau chuyện này, mọi người sẽ dành thời gian nhìn nhận lại căn bệnh nguy hiểm đó”, Demi đau đớn nói.

 

Demi kể lại rằng, cô từng tụ tập tại các quán bar, các hộp đêm và việc xuất hiện tại các sự kiện liên tiếp đã khiến cô tìm tới ma túy, rượu khi còn chưa đủ tuổi. Sau khi nghe tin ngôi sao Cory qua đời trong cô độc, trái tim của Demi thực sự đau đớn. Cô cảm thông với nỗi đau của Cory và đặc biệt là nỗi buồn của cô bạn gái thân thiết, Lea.
 
Demi Lovato và ngôi sao trẻ Lea Michele

 

“Tôi cầu mong cô ấy sẽ vượt qua giai đoạn này và rất yêu mến cô ấy. Tôi mong cô ấy sẽ thật mạnh mẽ”, Demi nói. Ngôi sao của Disney thú nhận, mỗi ngày cô vẫn phải “chiến đấu” với những con ác quỷ và không muốn có một cái kết buồn như những người bạn của cô.

 

Hơn ai hết, Demi cũng hiểu những vẫn đề của chính mình và những người cùng lứa. 21 tuổi, Demi chẳng còn muốn lui tới các hộp đêm và chẳng muốn liều lĩnh có thể giết chết bản thân mình bất kỳ lúc nào.

 

Mi Vân