Cánh Diều Vàng thuộc về "Hà Nội, Hà Nội" và "Áo lụa Hà Đông"!

(Dân trí) - Không khí trước đêm trao giải Cánh Diều Vàng khá ồn ã, nhiều nguồn dư luận bày tỏ nỗi bất bình khi nghe phong thanh Áo lụa Hà Đông trượt giải vàng. Kết quả hai Cánh Diều Vàng dành cho hai phim Hà Nội, Hà Nội và Áo lụa Hà Đông đã khiến nhiều người… thở phào!

Cuối cùng, sau nhiều lần chật vật với lịch phát sóng, nhà Đài đã dành sóng VTV1 cho Cánh Diều Vàng 2006 vào đúng 20h ngày 5/5. Tiếc rằng, thời lượng phát sóng thì có hạn mà cơ cấu giải thưởng lại quá nhiều thành ra kịch bản chương trình chỉ tập trung vào việc duy nhất: các cặp đôi xếp hàng ra trao giải. Chỉ với ba tiết mục giải trí đan xen, chương trình trao giải kéo dài lê thê một cách tẻ nhạt với hàng đống giải thưởng.

 

Sau những lúng túng ban đầu, sau những lo lắng “mướt mồ hôi” của nhà Đài vì một số nghệ sỹ đến quá muộn… Lễ trao giải cũng được bắt đầu với phần giải thưởng dành cho phim truyền hình dài tập và ngắn tập.

 

Tuy là hai cơ cấu giải thưởng khác hẳn nhau, nhưng danh sách đề cử thì chỉ có một. Vượt trội hẳn lên so với những “đối thủ” trong danh sách đề cử: Tuyết nhiệt đới (M&T picture VN), Cải ơi (Đài truyền hình TPHCM), Đám cưới ở thiên đường (Điện ảnh chiều thứ bảy), Đợi đến ngày Tết (Điện ảnh chiều thứ bảy), Chuyện xưa ở thung lũng Phi Dồ

 

Cánh Diều Vàng thuộc về "Hà Nội, Hà Nội" và "Áo lụa Hà Đông"! - 1
Niềm vui của đoàn làm phim Chạy án khi lên nhận giải

 

Hai bộ phim Chạy ánNhà có ba chị em của Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) chia nhau hai Cánh Diều Vàng dành cho thể loại phim truyền hình dài tập (Chạy án) và phim một tập (Nhà có ba chị em). Cánh Diều Vàng cho đạo diễn phim truyền hình ngắn tập xuất sắc trao cho Đỗ Thanh Hải không nằm ngoài dự đoán.

 

Nếu có một điều bất ngờ trong danh mục giải thưởng của phim truyền hình năm nay thì đó chính là Cánh Diều Vàng của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng- một “nhân vật” của Hãng phim truyện Việt Nam đã nhận giải thưởng đạo diễn phim truyền hình dài tập xuất sắc cho bộ phim Đám cưới ở thiên đường.

 

Cũng chỉ có một danh sách đề cử duy nhất dành cho cả hai cơ cấu giải thưởng: phim tài liệu nhựa và phim tài liệu truyền hình. Với bộ phim tài liệu nhựa Khoảng cách, đạo diễn Trần Phi (Hãng phim tài liệu và khoa học TW) đã lập một “hattrick” về Cánh Diều Vàng: phim tài liệu xuất sắc, đạo diễn xuất sắc (cho cả tài liệu nhựa và tài liệu truyền hình).

 

Cánh Diều Vàng thuộc về "Hà Nội, Hà Nội" và "Áo lụa Hà Đông"! - 2
 Nam diễn viên Hoàng Hải hạnh phúc với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyện nhựa - phim Hà Nội, Hà Nội.

 

Không khí “căng thẳng” của phần trao giải cho phim tài liệu và khoa học đã được bộ đôi trao giải NSUT Lan Hương và nhà nghiên cứu Lương Đức giải tỏa! Ngay từ khi xuất hiện, bộ đôi này đã khiến khán giả cười ầm vì kiểu “tạo dáng” mới lạ. Và cách “diễn xuất” của họ cũng khiến khán giả vỗ tay không ngớt, nhà nghiên cứu Lương Đức mở phong bì và nói to “Cánh Diều Vàng cho phim khoa học năm nay không có!”. Nghệ sỹ Lan Hương sau khi “thuyết giảng” một hồi về phim khoa học nhẹ nhàng quay sang “Anh có thể cho em đọc lại không?”, nghệ sỹ đọc to tên tác phẩm đoạt giải và mời “đạo diễn Nguyễn Văn Hương lên nhận giải” trong khi tên của đạo diễn là Nguyễn Văn Hướng! Cánh Diều Bạc duy nhất cho phim khoa học năm nay thuộc về Mỹ Sơn miền di sản (Hãng phim tài liệu khoa học TW). 

 

Ở thể loại phim hoạt hình chỉ có ba đề cử: Mai An Tiêm, Chuyến đi của tắc kèGiấc mơ bong bóng. Trong đó, Chuyến đi của tắc kè (Hãng phim Hoạt hình VN) đoạt giải Cánh Diều Vàng. Cánh Diều Bạc dường như đã bị hai MC quên khuấy mất! Đến gần cuối buổi ban tổ chức mới nhớ ra và vội vàng đọc tên Mai An Tiêm (VFC) đã đoạt Cánh Diều Bạc.

 

Cánh Diều Vàng thuộc về "Hà Nội, Hà Nội" và "Áo lụa Hà Đông"! - 3
 "Ông chủ" Phước Sang thở phào khi Áo lụa Hà Đông được vinh danh

 

Có ý kiến cho rằng, một vài giải thưởng năm nay đã bị lộ trước đêm trao giải. Ví như giải cho nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Can Đình Đình (Hà Nội, Hà Nội) chứ không phải Trương Ngọc Ánh như nhiều người dự đoán trước đó, đáng lẽ giải thưởng này gây bất ngờ nhưng lại thành ra không bất ngờ vì bị lộ. Giải nam chính thuộc về diễn viên Quốc Khánh là hoàn toàn xứng đáng.

 

Ban tổ chức đã cố tình sắp xếp danh mục giải thưởng quan trọng nhất dành cho phim truyện nhựa đến cuối chương trình để tăng phần hồi hộp, nhưng khán giả lại cảm thấy “ngộp thở” bởi những cơn mưa Cánh Diều “trút” xuống ba bộ phim: Áo lụa Hà Đông (hãng phim Phước Sang) , Hà Nội- Hà Nội (Phim hợp tác của Hãng phim Hội nhà văn) và Sinh mệnh (Hãng phim truyện I). Đại diện của ba đoàn làm phim mải miết thay nhau lên nhận giải.

 

Cánh Diều Vàng thuộc về "Hà Nội, Hà Nội" và "Áo lụa Hà Đông"! - 4
Đại diện của nữ diễn viên Can Đình Đình (Trung Quốc) lên nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở thể loại phim truyện nhựa - phim Hà Nội, Hà Nội.

 

Ngoài giải thưởng cho bộ phim bán vé nhiều nhất dành cho bộ phim “từ trên trời rơi xuống” từ năm 2004-2005 là Lọ lem hè phố (Hãng phim Giải phóng), những giải thưởng còn lại đều được sắp xếp, “chia phần” thỏa đáng cho ba bộ phim nhựa kể trên.

 

Và điều đặc biệt nhất trong lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2006 năm nay là đã có tới hai Cánh Diều Vàng dành cho hai bộ phim nhựa xuất sắc: Áo lụa Hà Đông và Hà Nội, Hà Nội. Vậy là các nhà làm phim đến dự lễ trao giải ai cũng đã có “Cánh Diều” mang về. Dường như ai cũng vui vẻ, nhưng chắc chắn không phải ai “bằng mặt” cũng “bằng lòng”.

 

 

Ý kiến của những người tham gia Lễ trao giải Cánh Diều Vàng

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát (Ban Giám khảo): Rất tình cờ năm nay, hai bộ phim Áo lụa Hà ĐôngHà Nội, Hà Nội nổi bật như nhau. Ban Giám khảo chúng tôi đã bỏ phiếu kín cho hai bộ phim này, số phiếu cho hai phim là bằng nhau. Ban Giám khảo chúng tôi không chịu bất kỳ một sức ép nào, chúng tôi không phân biệt phim tư nhân hay nhà nước, nếu là phim hay tất sẽ đoạt giải. Và chúng tôi nghiêng về tiêu chí nghệ thuật!

 

Phước Sang: Thú thật là khi Áo lụa Hà Đông được xướng tên trong danh sách Cánh Diều Vàng, tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Trước thềm trao giải đã có thông tin phim chúng tôi trượt giải. Xưa nay, các hãng phim tư nhân chúng tôi cũng có nhiều “ức chế” và thiệt thòi khi tham gia Cánh Diều Vàng. Đã đến lúc mọi chuyện phải khác, khi ra đến nước ngoài, dù là Áo lụa Hà Đông hay Hà Nội, Hà Nội, hay Sinh mệnh chỉ được gọi chung dưới một cái tên đó là: phim Việt Nam. Bởi vậy, hãy công bằng và cùng nhau làm việc vì một nền điện ảnh phát triển và hội nhập!

 

Diễn viên Quốc Khánh: Về giải thưởng của mình, tôi hạnh phúc và cảm động. Đó là nguồn động viên lớn để nghệ sỹ chúng tôi phấn đấu và cống hiến hết mình. Riêng về mặt tổ chức và cơ cấu giải thưởng khác, tôi xin không có ý kiến gì!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số giải thưởng phụ khác:

 

 

Cánh diều bạc cho phim truyền hình ngắn tập: Cải ơi (Đài TH TPHCM)

 

Cánh diều bạc cho phim truyền hình dài tập: Đám cưới ở thiên đường (Điện ảnh chiều thứ bảy)

 

Kịch bản phim nhựa xuất sắc: Sinh mệnh

 

Giải báo chí cho phim truyện nhựa: Sinh mệnh

 

Quay phim xuất sắc: Nguyễn Tranh và Trinh Hoan (Áo lụa Hà Đông)

 

Họa sỹ thiết kế: Phạm Quang Vĩnh (Hà Nội, Hà Nội)

 

Âm thanh xuất sắc: Áo lụa Hà Đông

 

Âm nhạc xuất sắc: Hà Nội, Hà Nội

 

Diễn viên nam phụ xuất sắc: Hoàng Hải (Hà Nội, Hà Nội)

 

Diễn viên nữ phụ xuất sắc: Thanh Thủy (Sinh mệnh).

 

 

Hiền Hương