Ca sĩ Thanh Ngọc với "Nhật ký Vàng Anh"

Không chỉ được biết đến với vai trò của ca sĩ, gần đây ca sĩ Thanh Ngọc còn xuất hiện ấn tượng trong "Nhật ký Vàng Anh". Cô đã có nhiều kỷ niệm trong những ngày thử sức với phim trường.

Lý do chị tham gia bộ phim “Nhật ký Vàng Anh” là gì?

 

Tôi nhận lời tham gia bộ phim vì lòng đam mê nghệ thuật, và tôi cảm thấy rất may mắn và vinh dự khi được mời tham gia đóng bộ phim này. Có lẽ tôi vẫn teen chăng?(Cười).

 

Trong quá trình tham gia bộ phim, chị đã gặp những khó khăn nào?

 

Tham gia bộ phim là một chuỗi kỷ niệm đẹp với tôi, đó là khoảng thời gian cực nhưng vui và học hỏi được nhiều kinh nghiệm diễn xuất từ các anh chị trong đoàn làm phim. Thêm một kỷ niệm đáng nhớ nữa là cảnh quay cùng cô em gái Bích Ngọc, đây là lần đầu tiên hai chị em chạm nhau trên phim nên cũng hồi hộp lắm. Yêu cầu của cảnh phim là nhân vật rất căng thẳng, vậy mà chúng tôi cứ nhìn nhau và cười mãi, không thể nào diễn xuất được.

 

Còn áp lực hả? Chắc là vấn đề thời gian và sức khỏe thôi, vì trong giai đoạn quay phim tôi cũng còn những vấn đề khác cần giải quyết. Cũng rất may là nhờ có các anh chị trong đoàn làm phim luôn luôn động viên và hỗ trợ rất nhiều nên tôi đã cố gắng và cùng mọi người hoàn thành nhiệm vụ của mình trong phim một cách tốt nhất, như các bạn đã xem.

 

Sau album “Vỗ về giấc mơ”, chị có dự định gì cho sản phẩm kế tiếp của mình?

 

Album thứ 2 của tôi đang trong quá trình thực hiện. Chất nhạc lần này sẽ là thể loại R&B nhẹ có pha một chút dance với tiết tấu, giai điệu sôi động hơn. Hiện tại tôi chưa ấn định được ngày phát hành album này, nên tốt nhất là không nên tiết lộ gì vội!

 

Nhiều khán giả phàn nàn rằng ca từ của các ca khúc nhạc trẻ hiện nay rất vô nghĩa và thiếu nội dung. Vậy chị nghĩ sao về điều này?

 

Không phải bài hát nào cũng vô nghĩa, một bài hát với giai điệu đẹp thì đã đủ đi vào lòng người, nhưng nếu ca từ được chau chuốt thì sẽ còn hay hơn và chinh phục được khán giả nhiều hơn nữa. Âm nhạc là nghệ thuật, thế nên phải có sự tình tế và gần gũi với đời sống. Nói như thế không có nghĩa là âm nhạc phải quá trần trụi và thô thiển.

 

Khi nào thì chị cảm thấy mệt mỏi hay chán nản vì những khó khăn trước mắt?

 

Cuộc đời bao giờ cũng đầy rẫy khó khăn và nhiều khi chúng cũng làm cho tôi cảm thấy một phần nào đó sa sút tinh thần. Tuy nhiên có trải qua những cảm giác như vậy mới giúp mình trưởng thành bởi không có gì mang lại kinh nghiệm quý báu bằng việc tự đương đầu để vượt qua những khó khăn. Bên cạnh đó, tôi còn có gia đình, bạn bè, thày cô luôn sẵn lòng yêu thương và giúp đỡ nên tôi không hề cảm thấy cô đơn khi gặp khó khăn. Chính họ đã luôn là động lực không nhỏ giúp tôi vượt qua những trở ngại.

 

Điều gì trong cuộc sống mang lại hạnh phúc cho chị?

 

Hạnh phúc nhất là tôi luôn có một gia đình vô cùng ấm áp, là nơi tôi trở về mỗi ngày và luôn tìm thấy sự bình yên sau những va vấp bên ngoài. Còn điều tôi sợ hãi nhất đó chính là nỗi cô đơn. Chỉ mong sao không bao giờ tôi phải đối diện với nó.

 

Chị từng tâm sự rằng ca hát là niềm đam mê lớn nhất, vậy ngoài ra, chị còn quan tâm đến điều gì nữa?

 

Ca hát đúng là niềm đam mê chính của tôi, nhưng tôi cũng có tham vọng muốn được thử sức mình trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Dĩ nhiên là nếu như cảm thấy mình có khả năng làm tốt. Những gì tôi đang làm đều xuất phát từ sở thích, để tôi kể sơ sơ nhé: giáo viên, MC, diễn viên…không biết sau này còn thích thêm gì nữa hay không? (cười).

 

  Theo Màn Ảnh Sân Khấu/Ngôi Sao