Ca sĩ Thanh Hà khóc ngất, trốn tránh "sợ" gặp mẹ đẻ sau 40 năm xa cách

(Dân trí) - Nữ ca sĩ đã từng mất 17 năm mới biết người nhận nuôi mình – dì Mười chính là mẹ ruột của cô và từ đó đến nay, sau 40 năm trời xa cách, cô lại gặp lại mẹ ruột nhưng không dám đối mặt mà chỉ khóc.

Trong chương trình "Sau ánh hào quang" với phần dẫn dắt của nam MC Trấn Thành, nhân vật khách mời trải lòng những chuyện bản thân họ sẽ không bao giờ thổ lộ mang đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Gặp lại mẹ ruột sau 40 năm nhưng không dám đối diện

Điều khiến Thanh Hà luôn khắc khoải chính là cha mẹ mình vốn là người như thế nào? Khi chỉ mới 2 tháng rưỡi tuổi, cô đã rời vòng tay cha mẹ và được một người dì đem đi, nuôi nấng từ nhỏ đến lớn.

Trước khi rời Việt Nam lúc 17 tuổi, Thanh Hà được người thân thông báo người mà mình gọi là dì chính là mẹ ruột của mình. Đây là người phụ nữ mà Thanh Hà chẳng hề biết tên thật và chỉ biết gọi là dì Mười. Nữ ca sĩ cho biết lúc ấy, cô cảm thấy như "trời đánh vào mình". Cũng kể từ đó, Thanh Hà hay dì Mười đã không gặp và liên lạc trong nhiều thập niên.

Khi kể câu chuyện về cuộc đời mình, Thanh Hà không cầm nổi những giọt nước mắt, dường như chính cô cũng cảm thấy cuộc sống của mình không mấy bình yên.
Khi kể câu chuyện về cuộc đời mình, Thanh Hà không cầm nổi những giọt nước mắt, dường như chính cô cũng cảm thấy cuộc sống của mình không mấy bình yên.

Khi MC Trấn Thành bất ngờ tiết lộ người mẹ ruột mà Thanh Hà không hề biết tên có tên thật là Nguyễn Thị Mười và cũng đang hiện diện tại chương trình. Ngay lập tức, Thanh Hà bật khóc trong hoảng loạn và tỏ ra sợ hãi vì không dám đối diện với người mang nặng đẻ đau mà mình cứ ngỡ là dì ruột gần nửa thế kỷ qua.

Hành động của nữ ca sĩ khiến MC Trấn Thành cũng như cả trường quay bối rối bởi khi mẹ cô xuất hiện, tưởng như Thanh Hà sẽ chạy lại ôm bà thì bỗng nhiên cô lại tránh né, trốn sau ghế ngồi. Một Thanh Hà mạnh mẽ, gai góc hay trầm ngâm qua từng ca khúc dần như “tan biến” thay vào đó là một người phụ nữ yếu đuối, không dám đối đầu với quá khứ.


Đây có lẽ là một khoảnh khắc khiến Thanh Hà không thể quên được trong những năm sau này. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Cám ơn chương trình đã cho tôi gặp lại người dì mà chính xác là mẹ ruột của tôi. Đến hôm nay, tôi đã biết được họ tên đầy đủ của bà”.

Đây có lẽ là một khoảnh khắc khiến Thanh Hà không thể quên được trong những năm sau này. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Cám ơn chương trình đã cho tôi gặp lại người dì mà chính xác là mẹ ruột của tôi. Đến hôm nay, tôi đã biết được họ tên đầy đủ của bà”.

Tôi có lỗi với con gái khi để gia đình tan vỡ khi con mới 17 tháng tuổi

Mang một tuổi thơ cay đắng, con đường tình duyên của Thanh Hà cũng trắc trở không kém. Người đầu tiên khiến trái tim cô “rung động” là chàng nhạc sĩ nghèo nhưng tình cảm ấy cũng chóng vánh kết thúc khi anh luôn khiến cô hoảng sợ mỗi khi nổi giận đến mức cô phải chấp nhận buông bỏ. Cùng với những mặc cảm con lai, bị khinh thường đã “ăn sâu” vào tâm trí khiến cô luôn cảm thấy bất an mỗi khi có người ngỏ lời yêu mình.

Và rồi, Andy Hồ - người chồng đầu tiên hệt như mộng ước của “bông hồng lai” xuất hiện. Anh là người hoạt động trong lĩnh vực địa ốc, rất giàu có và có thể xem là một ví dụ thành công của người Việt trên xứ người.

Chưa đầy 1 năm sau, Andy Hồ đã cầu hôn Thanh Hà bằng chiếc nhẫn kim cương 5 cara. Biết được Andy Hồ đang sống trong một gia đình có đông anh chị em và khao khát được sống trong một mái ấm thực sự, Thanh Hà đã chấp nhận kết hôn cùng nam doanh nhân.


Công chúng thường cho rằng cuộc đời Thanh Hà vận vào kiếp “hồng nhan bạc mệnh”. Thế nhưng, số phận ấy hồng đến đâu và bạc nhường nào được đích thân cô lần đầu chia sẻ.

Công chúng thường cho rằng cuộc đời Thanh Hà vận vào kiếp “hồng nhan bạc mệnh”. Thế nhưng, số phận ấy hồng đến đâu và bạc nhường nào được đích thân cô lần đầu chia sẻ.

Những tưởng sẽ hạnh phúc viên mãn nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên ấy đã lụy tàn khi con chung của Thanh Hà - Andy Hồ chỉ vừa tròn 17 tháng. Tâm sự với Trấn Thành, Thanh Hà thừa nhận lỗi lầm hoàn toàn là do mình. Nữ ca sĩ nghẹn ngào tâm sự: “Chị vừa muốn là vợ nhưng vẫn luôn muốn mình là 1 ca sĩ. Người yêu có thể rời xa mình bất cứ lúc nào nhưng âm nhạc thì không”. Vì thế, cô đã chọn âm nhạc và chấp nhận có lỗi với gia đình.

Cuộc hôn nhân thứ hai đến như 1 cơn lốc và ra đi như 1 cơn gió thoảng mà dường như chính cô cũng không muốn nhắc tới. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng khi có lối sống bản năng như vậy đôi khi cũng tốt vì cô đã luôn thành thật với chính mình. Đến nay, Thanh Hà và Andy Hồ vẫn là hai tri kỷ cùng chăm sóc con gái. Và những khi gặp lại Thanh Hà, Andy Hồ vẫn nói đùa: “Em là con đàn bà ngu nhất thế giới” vì đã được quá nhiều nhưng lại không biết níu giữ.

Tôi không có một gia đình đàng hoàng thì làm sao mơ mình sẽ được hạnh phúc

Roland - người tình trẻ đã gắn bó với Thanh Hà suốt 10 năm qua, cũng có mặt trong chương trình. Đây cũng là chương trình truyền hình đầu tiên Roland nhận lời tham dự cùng Thanh Hà. Sau những sóng gió của duyên phận, Thanh Hà đã gặp Roland - chàng nhạc sĩ người Philippines trẻ hơn mình trong một buổi diễn tại San Jose.

Roland cho biết mình đã đổ gục Thanh Hà khi nghe cô hát ca khúc bất hủ “Woman in love”. Sau cuối buổi diễn, Roland đã nhờ bầu show chuyển lời muốn song ca đến Thanh Hà. Nữ ca sĩ chấp thuận với điều kiện Roland phải học tiếng Việt. Nào ngờ, Roland đã bỏ công học tiếng Việt để được hát cùng Thanh Hà ca khúc “Dẫu có lỗi lầm”.

Mới yêu được 1 tháng, Roland bất ngờ mất việc và đối diện với bao khó khăn trong cuộc sống. Với tư tưởng thực tế, Thanh Hà khuyên người tình hãy nhận tiền thất nghiệp để trang trải. Sau 1 năm, nếu Roland vẫn còn thất nghiệp thì cả hai sẽ chia tay. Cô nhớ lại: “Thật may mắn là 3,4 tháng sau anh ấy đã có việc mới”.

Nói về Roland, nữ ca sĩ nhận định người yêu của mình vô cùng lãng mạn. Gắn bó với nhau suốt 10 năm nhưng chiếc vé đi xem phim lần đầu tiên Roland vẫn giữ kỹ và duy trì thói quen nhắn tin tán tỉnh mình. Roland tâm sự chính tấm lòng đẹp cùng sự bình dân của Thanh Hà đã quyến rũ và khiến anh muốn làm những cử chỉ lãng mạn ấy sau nhiều năm chung sống. Không những thế, Roland còn rất ngăn nắp và giỏi việc bếp núc.

Khi được Trấn Thành hỏi “Chị có nghĩ mình đang cướp đi vùng trời của một chàng trai trẻ không?” Thanh Hà ngầm thừa nhận là có. Vì thế, cô hoàn toàn tin tưởng và không bao giờ truy xét người yêu. Nữ ca sĩ tâm sự: “Roland là người có 10 đồng thì sẽ cho tôi hết 10 đồng, anh luôn làm mọi điều mà tôi muốn”.
Khi được Trấn Thành hỏi “Chị có nghĩ mình đang cướp đi vùng trời của một chàng trai trẻ không?” Thanh Hà ngầm thừa nhận là có. Vì thế, cô hoàn toàn tin tưởng và không bao giờ truy xét người yêu. Nữ ca sĩ tâm sự: “Roland là người có 10 đồng thì sẽ cho tôi hết 10 đồng, anh luôn làm mọi điều mà tôi muốn”.

Tại trường quay, Thanh Hà và Roland đã cùng nhau song ca “Endless love”. Bất ngờ, Roland đã yêu cầu dừng nhạc và bày tỏ có điều muốn nói khiến cô vô cùng sợ hãi. Ngay lúc ấy, anh đã cầu hôn cô bằng tiếng Việt với chiếc nhẫn kẹo.

Nấc nghẹn trong vui mừng, Thanh Hà đã đồng ý tái hôn lần thứ 3 với Roland. Nữ ca sĩ chia sẻ sở dĩ Roland cầu hôn mình bằng chiếc nhẫn kẹo vì 10 năm trước, chàng nhạc sĩ trẻ đã thổ lộ: “Tôi nghèo lắm. Nếu sau này có lấy em thì tôi cũng chỉ có chiếc nhẫn kẹo này thôi”.


Cũng ngay giây phút ấy, Thanh Hà tủi thân nói: “Vì tôi chưa bao giờ có 1 gia đình đàng hoàng thì làm sao mơ mình sẽ được hạnh phúc hoài được” khiến Trấn Thành không cầm nổi nước mắt.

Cũng ngay giây phút ấy, Thanh Hà tủi thân nói: “Vì tôi chưa bao giờ có 1 gia đình đàng hoàng thì làm sao mơ mình sẽ được hạnh phúc hoài được” khiến Trấn Thành không cầm nổi nước mắt.

Băng Châu