Ca sĩ Hà Vân: “8 năm rồi tôi mới có thời gian dành cho gia đình”
(Dân trí) - Ca sĩ Hà Vân chia sẻ, những ngày qua cô về với bố mẹ ở Đồng Nai vì không có lịch diễn. “Đây là khoảng thời gian dành cho gia đình nhiều nhất trong 8 năm nay, kể từ khi Vân bước chân vào ca hát”.
Rất nhiều chương trình ca nhạc tại các phòng trà của TPHCM đã tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19.
Ca sĩ Hà Vân thường xuyên biểu diễn ở các phòng trà cũng không còn nhiều lịch diễn. Nữ ca sĩ cho biết, thời điểm này, khi có công văn yêu cầu ngưng diễn thì cô về nhà ở Đồng Nai với bố mẹ.


“Nhà Vân ở một xã vùng sâu, vùng xa, ven nhánh sông Đồng Nai, cách xa Sài Gòn gần 200km”.

“Quê Vân đa phần bà con làm nông, trồng cây ăn trái, điều, cà phê, lúa bắp khoai đậu... Ở đây tự cung tự cấp và bán đi nên là không lo về lương thực”, nữ ca sĩ Hà Vân chia sẻ bên vườn bắp của gia đình.


Một hình ảnh đẹp và thanh bình khi Hà Vân trở về nhà.


Hà Vân chia sẻ, thời điểm này, khi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, mọi công việc đều bị đóng băng là điều đáng buồn. Tuy nhiên cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và xem như đây là thời điểm có thể làm được nhiều điều mà bình thường quá bận rộn mình không thể làm được.
"Vân cũng mong dịch bệnh nhanh chóng qua đi để cuộc sống người dân có thể trở lại bình thường. Vân ở quê với bố mẹ, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân nhưng cũng lo lắng khi hiện nhiều người đang chống chọi với đại dịch. Cầu mong bình yên cho tất cả mọi người", giọng ca trữ tình Hà Vân bộc bạch.

Những ngày này Hà Vân cho rằng cuộc sống của mình chậm hơn, nhưng cũng rất ý nghĩa.

Hoàng hôn ở miền quê của Hà Vân thanh bình và ấm áp như bất kỳ vùng quê nào của Việt Nam.

Hà Vân chia sẻ thêm, cô cũng thường về nhà cùng nhóm bạn thân, trong đó có giọng ca Hoàng Trang - gương mặt được khán giả yêu thích khi thể hiện thành công các ca khúc nhạc Trịnh.

Hoàng Trang và guitar Nguyễn Đông là hai người bạn thân thiết của Hà Vân trong cuộc sống.
Băng Châu
Ảnh: Nguyễn Đông