1. Dòng sự kiện:
  2. Diễn viên Từ Hy Viên qua đời

Bùi Bích Phương nể phục, Thụy Vân từng run khi gặp nhà thơ Dương Kỳ Anh

Lạc Thành

(Dân trí) - Các người đẹp như: Hoa hậu Bùi Bích Phương, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Á hậu Thụy Vân... bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của nhà thơ Dương Kỳ Anh - "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh qua đời vào sáng 25/2, sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Thông tin này khiến cho bạn bè, đồng nghiệp tiếc thương. 

Nhà thơ Dương Kỳ Anh được xem là "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ông đảm nhận vai trò Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng Ban giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2008.

Bùi Bích Phương nể phục, Thụy Vân từng run khi gặp nhà thơ Dương Kỳ Anh - 1

Bùi Bích Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1988. Chị có nhiều kỷ niệm với nhà thơ Dương Kỳ Anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Bùi Bích Phương - hoa hậu đầu tiên của Việt Nam - cho biết, nhà thơ Dương Kỳ Anh vừa là người thầy vừa là người anh cả của chị. 

"Anh Dương Kỳ Anh là một người hiền lành, đức độ, là một con người bình dị gần gũi với mọi người. Anh ấy dạy bảo từng tí vì luôn coi tôi là đứa con cả, đứa con tinh thần của cuộc thi Hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức.

Anh ấy cũng luôn đau đáu với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Anh luôn có trách nhiệm dẫn dắt, chỉ bảo động viên để chúng tôi trở thành một phiên bản tốt nhất, được công chúng công nhận.

Dù là sếp lớn nhưng anh quan tâm đến từng nhân viên, anh chú ý đến người xếp đồ trên sân khấu, người bảo vệ và luôn động viên họ", Hoa hậu Bùi Bích Phương nói.

Bùi Bích Phương chia sẻ thêm rằng, ngày trước, các sự kiện về văn hóa không nhiều nên mọi người rất coi trọng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Năm 1988, chị đăng quang ngôi vị Hoa hậu, khi ấy Nhà Văn hóa TPHCM chỉ có 500 chỗ mà đến 2.000 người đến theo dõi nên cửa rạp Nhà văn hóa bị đổ.

"Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức còn phải điều xe, có công an đi cùng để đưa tôi về nhà vì khán giả tràn ra đường, muốn gặp gỡ, theo người đẹp về nhà. Sáng hôm sau, tôi thức giấc, nhìn xuống đường, thấy nhiều người đứng phía dưới nhìn lên nhà mình…", chị kể lại.

Bùi Bích Phương tâm sự rằng, chị và nhà thơ Dương Kỳ Anh có thời gian gắn bó dài với nhau vì sau khi đăng quang, chị và Ban Tổ chức cuộc thi thường xuyên đi từ thiện. Chị cũng được mời làm giám khảo cuộc thi hoa hậu trong những năm tiếp theo.

Bùi Bích Phương nể phục, Thụy Vân từng run khi gặp nhà thơ Dương Kỳ Anh - 2

Hoa hậu Bùi Bích Phương cho biết, nhà thơ Dương Kỳ Anh là một người bình dị, gần gũi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ấn tượng nhất với hoa hậu gốc Hà Nội là lần nào đi cùng nhà thơ Dương Kỳ Anh, từ việc chấm thi Hoa hậu Đền Hùng đến các cuộc thi Hoa khôi Thể thao, xe của Ban Giám khảo lần nào cũng gặp cảnh tắc đường. Theo chị, sở dĩ như vậy là vì khán giả các tỉnh yêu mến, muốn gặp hoa hậu nên tràn xuống đường.

"Anh Dương Kỳ Anh là người có trách nhiệm. Trong các năm làm Trưởng Ban giám khảo, có tổ chức, cá nhân muốn gửi gắm con em mình nhưng anh kiên quyết không nhận lời. Tôi nể phục anh ấy vì sự bình tĩnh, ôn tồn nhưng cũng cứng rắn, nguyên tắc khi giải thích với những người muốn gửi gắm người nhà.

Khi chấm thi, anh tôn trọng, hỏi ý kiến từng người trong Ban Giám khảo. Anh luôn muốn có một tiêu chí riêng về cuộc thi đó là tôn vinh vẻ đẹp hoàn thiện, tự nhiên của người con gái Việt Nam. Làm sao để xây dựng một cuộc thi khách quan, chuyên nghiệp cho các người đẹp phát huy tốt nhất khả năng của mình...", Hoa hậu Bùi Bích Phương bộc bạch.

Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng sốc khi nghe tin nhà thơ Dương Kỳ Anh qua đời. Cô mong nhà thơ yên nghỉ nơi cõi Phật.

Còn trong mắt Á hậu Thụy Vân, nhà thơ Dương Kỳ Anh là một nhà báo uy tín, kỳ cựu trong nghề. Cô chia sẻ rằng, bản thân từng rất sợ nhà thơ Dương Kỳ Anh. Thời điểm đó, Thụy Vân là thí sinh tham dự cuộc thi, còn ông là Trưởng Ban tổ chức và Trưởng Ban giám khảo của cuộc thi.

"Thời điểm tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, tôi vẫn còn là một cô gái non nớt nên khi gặp người như chú, tôi cũng run. Tuy nhiên, chú có cách nói chuyện rất nhẹ nhàng, gần gũi.

Tôi nhớ có lần, các thí sinh có buổi nói chuyện với Ban giám khảo, chú nói giọng Hà Tĩnh rất nhẹ, rất tự nhiên. Khi nói chuyện chú gợi cho thí sinh nói về vùng quê, nơi mình sinh ra và lớn lên để không khí vui vẻ hơn…", Thụy Vân kể lại.

Bùi Bích Phương nể phục, Thụy Vân từng run khi gặp nhà thơ Dương Kỳ Anh - 3

Thụy Vân (ngoài cùng bên phải) giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Á hậu Thụy Vân chia sẻ thêm rằng, sau đêm cô giành danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, ngay hôm sau khi gặp lại, nhà thơ Dương Kỳ Anh còn trêu: "Con trai chú chọn cháu làm Hoa hậu đấy". Những câu chuyện nhẹ nhàng như vậy luôn khiến Thụy Vân nhớ mãi...

Sau này, thi thoảng hội ngộ, nhà thơ Dương Kỳ Anh luôn là người chủ động và tươi cười khi gặp Thụy Vân. Cô luôn trân trọng tình cảm của ông dành cho mình.

Nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh (tên thật là Dương Xuân Nam) sinh năm 1948 tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là cựu Tổng biên tập báo Tiền Phong, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. 

Năm 1972, sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp ngành Ngữ Văn, ông gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam, là sĩ quan điều khiển tên lửa. Năm 1975, ông về công tác tại Báo Tiền Phong cho đến lúc nghỉ hưu.

Ông là một trong những nhà thơ, nhà báo hiếm hoi của Việt Nam được ghi tên trong từ điển "Danh nhân Văn hóa Thế giới" (Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương).

Dương Kỳ Anh được biết đến là người tiên phong khởi xướng, người đầu tiên đưa cuộc thi sắc đẹp danh tiếng dành cho phụ nữ đến với Việt Nam, do đó người ta thường gọi ông bằng cái tên "cha đẻ" của các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.