Bức chân dung “vẽ” bằng 750 đôi tất

(Dân trí) - Không dùng cọ hay giấy vẽ, nữ họa sĩ xinh đẹp người Trung Quốc Hong Yi đã tạo nên bức chân dung đạo diễn Trương Nghệ Mưu từ 750 đôi tất.

Hong Yi, cô gái được biết đến với biệt danh Red, là một nghệ sĩ Thượng Hải, có sở thích sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật từ những vật dụng thường ngày, chứ không phải bằng cọ hay màu vẽ. Cô tự nói về bản thân mình là “một người thích vẽ, nhưng không thích dùng cọ vẽ”

 

Red đã từng dùng trái bóng rổ để vẽ chân dung của ngôi sao bóng rổ Yao Ming, và cũng đã từng tạo nên bức chân dung anh chàng ca sĩ Châu Kiệt Luân từ những vết ố cà phê.
 
Bức chân dung “vẽ” bằng 750 đôi tất

Bức chân dung Châu Kiệt Luân vẽ bằng những vết ố cà phê

Bức chân dung “vẽ” bằng 750 đôi tất

Chân dung Yao Ming

 

Lần này, cô gái xinh đẹp lại khiến người xem ngỡ ngàng trước khả năng sáng tạo vô bờ bến của cô bằng một bức chân dung được tạo ra từ tất.

 

Trong một lần đi dạo trong một con hẻm nhỏ ở Thượng Hải, Red thấy người ta giặt rồi phơi đồ trên những cây sào tre. Điều đó gợi cho cô nhớ đến những tháng năm xưa cũ ở ngay trong thành phố xa hoa, nhộn nhịp bậc nhất Trung Quốc. Và cảm hứng thực hiện bức chân dung đạo diễn Trương Nghệ Mưu xuất hiện. Lý do cô chọn nam nghệ sĩ nổi tiếng này là đề tài cho tác phẩm của mình là bởi lẽ rất nhiều bộ phim của ông thể hiện vẻ đẹp của văn hóa Trung Quốc.
 
Bức chân dung “vẽ” bằng 750 đôi tất
Chân dung đạo diễn Trương Nghệ Mưu

Bức chân dung “vẽ” bằng 750 đôi tất


 

750 đôi tất đã được nữ họa sĩ dùng để hoàn thiện bức chân dung. Những người sống trong con hẻm nhỏ cũng giúp cô rất nhiều khi thực hiện tác phẩm này, quả là một ví dụ tuyệt vời chứng minh cho sức mạnh tập thể khi mọi người cùng nhau làm một công việc có ý nghĩa.

 

Vi Phượng

Theo Huffpost