BTV Minh Trang VTV chia sẻ xúc động những ngày cuối đời của NSƯT Phương Nga

Hương Hồ

(Dân trí) - "Chị Nga kết hôn với anh họ của tôi. Anh chị đã ly hôn vài năm nay nhưng những ngày cuối đời của chị, anh ở bên chăm sóc và đứng ra lo tang lễ cho chị", BTV Minh Trang VTV nói.

Sáng 19/7, gia đình, người thân và đông đảo nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp đã không kìm được nước mắt khi đến Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) tiễn đưa NSƯT Phương Nga về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nữ nghệ sĩ qua đời lúc 14h ngày 14/7 tại nhà riêng ở phố Minh Khai (Hà Nội) vì bệnh ung thư, hưởng dương 48 tuổi.

Có mặt trong tang lễ của chị dâu họ, BTV Minh Trang VTV lộ vẻ thất thần, đau xót. Cô chia sẻ với phóng viên Dân trí về những ngày tháng cuối đời của NSƯT Phương Nga trong niềm xúc động, nghẹn ngào.

BTV Minh Trang VTV chia sẻ xúc động những ngày cuối đời của NSƯT Phương Nga - 1

BTV Minh Trang đau buồn trong lễ tang NSƯT Phương Nga - chị dâu họ của cô.

Minh Trang cho biết, NSƯT Phương Nga đã trải qua những ngày chống chọi với bệnh tật rất kiên cường, dù bệnh trở nặng, đau đớn nhưng nữ nghệ sĩ luôn có tinh thần lạc quan.

"Nếu ai ở trong hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo, căn bệnh đó có thể khiến người ta suy sụp, thế nhưng khi tôi đến thăm, thấy chị tự lập chăm sóc cho bản thân.

Lúc khỏe lại, chị rất vui vẻ cười nói khiến người nhà và bạn bè yên tâm hơn. Song, ai cũng hiểu chị ấy đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư đau đớn thế nào, trải qua những lần mổ và xạ trị rất mệt mỏi ra sao…", BTV Minh Trang ngậm ngùi nói.

Với Minh Trang, Phương Nga không chỉ là nghệ sĩ bản lĩnh trên sân khấu, có nhiều thành tựu trong sự nghiệp mà trong cuộc sống, chị cũng là người kiên cường, là chỗ dựa cho đàn em. Ngay cả khi ốm đau, bệnh tật chưa khi nào nữ nghệ sĩ vơi đi ý chí chiến đấu kiên cường hay tỏ thái độ bi quan với cuộc sống.

"Chị Nga kết hôn với anh họ của tôi, anh chị đã ly hôn vài năm nay nhưng những ngày cuối đời của chị, anh cũng ở bên chăm sóc và đứng ra lo tang lễ cho chị. Nghĩa tử là nghĩa tận, đến cuối cùng… người ta vẫn dành cho nhau tình cảm, nghĩa tình và sự trân trọng. Những điều đó không thể nào đong đếm được.

Anh chị có hai người con sinh đôi. Hai cháu vừa học xong năm thứ nhất của Đại học Kinh tế quốc dân và Học viện Ngân hàng. Dù bố mẹ không còn chung sống với nhau nhưng các cháu vẫn nhận đủ tình yêu thương, sự quan tâm của bố mẹ và ông bà.

Tôi rất thương các cháu vì đây là mất mát lớn trong cuộc đời. Giai đoạn sau này, các cháu có bước đường tương lai mới sẽ thiệt thòi hơn vì không có mẹ ở bên cạnh, không còn chỗ dựa về tinh thần nữa", cô nghẹn ngào cho hay.

Minh Trang chia sẻ thêm, trong thời gian bị bệnh, NSƯT Phương Nga trải qua lần mổ và nhiều lần xạ trị. Thế nhưng, dù gia đình có khuyên nên nghỉ ngơi thì cứ khỏe hơn chị lại đi diễn.

"Chị ấy là một người rất đam mê công việc và khi mắc bệnh chưa khi nào gục ngã hay đổ lỗi cho số phận. Chị đón nhận điều đó và trân trọng từng giây phút trong cuộc sống này. Bởi vậy, các anh chị em trong nhà hát luôn yêu mến, trân trọng chị.

Ngay như tang lễ hôm nay, nhà hát cũng đứng ra lo liệu cùng, đủ chứng tỏ tình cảm của mọi người dành cho chị Phương Nga. Nghĩ một cách đỡ đau buồn hơn, thì có thể chị đã được giải thoát khỏi những đau đớn và đến một thế giới bình an", BTV Minh Trang tâm sự.

BTV Minh Trang VTV chia sẻ xúc động những ngày cuối đời của NSƯT Phương Nga - 2

Anh Hoàng Anh Tuấn (giữa) - chồng cũ của cố nghệ sĩ - cùng hai con trai trong lễ tang NSƯT Phương Nga.

BTV Minh Trang VTV chia sẻ xúc động những ngày cuối đời của NSƯT Phương Nga - 3

Trong lễ tang, con trai lớn của NSƯT Phương Nga lên nói lời cảm ơn và từ biệt mẹ mình. Lời nhắn nhủ mẹ ra đi thanh thản, đừng lo cho các con vì cả hai anh em đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân khiến mọi người xúc động, không kìm được nước mắt.

Đến tiễn đưa người chị, người đồng nghiệp thân thiết của mình tại Nhà hát Kịch Việt Nam, diễn viên Tô Dũng cũng không giấu được nỗi đau buồn và sự tiếc thương.

Nam diễn viên kể, ngày mới về nhà hát, Phương Nga nhìn anh rồi bảo: "Không biết thằng này có diễn được không nhỉ?". Lúc nghe xong, anh đã rất lo lắng, mãi sau này chính chị là người thân thiết với Tô Dũng nhất và cho anh lời khuyên, song hành cùng anh trong 11 năm ở nhà hát.

"Có thể nói, chị Phương Nga là người truyền cảm hứng cho tôi trong thời gian tôi công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Tôi vào nhà hát khi tuổi đời còn trẻ, lại là nam giới nên thế hệ các diễn viên nữ đi trước tôi ít thân. Thế nhưng, tôi lại thân thiết với chị Nga vì tính cách chị ấy vui vẻ, hòa đồng và cũng thẳng thắn, bộc trực. Cái gì tốt, xấu, hay, dở chị ấy cũng nói nên khi nghe tin chị qua đời, tôi hụt hẫng lắm.

Chị ấy cũng đang ở độ tuổi chín của sự nghiệp. Dẫu biết sinh, lão, bệnh tử không ai mong muốn, nhưng thực sự chúng tôi cảm thấy như mất mát đi điều gì đó rất quan trọng", Tô Dũng xúc động nói.

Tô Dũng cho biết, Điều còn lại là vở rất hay của nhà hát, NSƯT Phương Nga vào vai bà mẹ và với anh, khó ai thay thế được chị trong vai diễn này.

"Khi chị ốm, tôi có qua thăm. Sau đó phải thú thật tôi bận rộn với các dự án khác, hoặc có lúc rảnh tôi định đến chơi với chị nhưng không hiểu điều gì đó khiến tôi cứ lấn cấn rồi không qua.

Trong lòng tôi chị Nga luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Tôi không muốn chứng kiến hình ảnh khi chị yếu rồi chị nhìn tôi… đau đớn, mệt mỏi mà chẳng biết nói gì. Tôi rất sợ cảm giác thấy cảnh những người mình yêu thương yếu ớt, tôi chỉ nhìn họ mà bất lực không thể làm được gì. Tôi thật sự không chịu được và không muốn như vậy…", Tô Dũng nghẹn ngào.

BTV Minh Trang VTV chia sẻ xúc động những ngày cuối đời của NSƯT Phương Nga - 4

Diễn viên Tô Dũng đến tiễn đưa NSƯT Phương Nga về nơi an nghỉ cuối cùng (Ảnh: Hữu Nghị).

Anh chia sẻ thêm, trong suốt thời gian bị bệnh, NSƯT Phương Nga chưa bao giờ chia sẻ về chuyện bệnh tật. Lúc khỏe hơn một chút, nữ nghệ lại đến nhà hát tập vở diễn, chị còn đi Lào, đi Thái Lan với mọi người.

"Có lẽ trong nhà hát ai cũng hiểu tính cách của chị nên mọi người cũng vui vẻ bình thường như chưa từng có việc gì xảy ra. Chị Nga cũng chưa bao giờ nhắc đến tâm nguyện cuối của mình. Tôi biết với với tính cách của chị ấy, có lẽ sẽ không nói điều gì vì chị luôn muốn mọi người không phải vương vấn điều gì, luôn muốn mọi người có cuộc sống vui vẻ", anh nói.