Bảo Trâm: “Yêu đại gia không phải là mốt của tôi”

(Dân trí) - Nhân chuyến công tác nhiều ngày tại TPHCM, nữ ca sỹ bước ra từ top 3 của Vietnam Idol 2012 Bảo Trâm đã có cuộc trò chuyện ngắn nhưng rất cởi mở xoay quanh chuyện nghề và kế hoạch sắp tới.

Chào Trâm, nếu xem thời điểm từ khi Trâm tham gia Vietnam Idol đến nay là một đường thẳng thì Trâm nghĩ mình đã có bao nhiêu dấu chấm quan trọng trên đường thẳng ấy rồi?

Vâng! Đầu tiên Trâm xin gửi lời chào đến độc giả báo Dân trí và đến anh ạ! Trâm nghĩ, nếu tính từ thời điểm Trâm tham gia Vietnam Idol cho đến bây giờ thì Trâm đã có được 4 “cái dấu chấm” tương đương với 4 dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp ca hát của mình.

Thứ nhất, đó là thời điểm Trâm quyết định thử thách mình với sân chơi Vietnam Idol. Những gì mà Trâm có được ở cuộc thi này có lẽ nằm ngoài sự tưởng tưởng của Trâm. Vì ban đầu, Trầm chỉ nghĩ mình thi cho vui, như là một kỷ niệm trong đời trước khi có ý định sang nước ngoài du học.

Thứ hai, cột mốc quan trọng chính là sự quyết định dấn bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp của Trâm. Thời điểm này, sau khi kết thúc Vietnam Idol và nhận được sự ủng hộ và tình cảm của quý vị khán giả, Trâm đã thêm tự tin để quyết định rằng, ca hát chuyên nghiệp sẽ là con đường mà mình lựa chọn. Rất may mắn là thời điểm này, Trâm cũng đã có được hai ca khúc cho riêng mình là Chỉ còn những mùa nhớĐoạn cuối giấc mơ để phát hành single đầu tiên mang tên The First Step.

Dấu chấm quan trọng thứ 3 chính là thời điểm Trâm ra mắt MV Chỉ còn những mùa nhớ. Nếu khán giả để ý thì có thể thấy, đây là MV mà Trâm đã thể nghiệm với một hình ảnh mang nhiều màu sắc và cá tính của mình. Dù diễn xuất lúc này chưa thực sự chuyên nghiệp và hoàn thiện nhưng dù sao nó cũng đánh dấu cho MV đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Trâm.

Và, cái thứ tư chính là thời điểm này, khi mà Trâm đã tốt nghiệp đại học và toàn tâm toàn ý cho việc ca hát của mình. Trâm sẽ chuẩn bị gửi đến khán giả một single thứ 2 với những ca khúc của nhạc sỹ trẻ Châu Đăng Khoa. Đó sẽ là một hình ảnh mới nữ tính hơn, trong sáng hơn và bớt đi sự ủy mị hay sướt mướt như single đầu tiên.

Vậy cho đến hiện giờ, với những
gì đã trải qua thì Trâm có cảm thấy hài lòng về bản thân không?

Vậy cho đến hiện giờ, với những gì đã trải qua thì Trâm có cảm thấy hài lòng về bản thân không?

Thật tâm là Trâm chưa hài lòng với những gì mình đã làm trong thời gian qua. Bởi Trâm thấy mình chưa thực sự quyết liệt với con đường ca hát. Mặc dù như Trâm đã chia sẻ, thời điểm sau khi kết thúc Vietnam Idol, Trâm đã dẹp bỏ ý định đi du học, đó cũng có thể được xem là một sự hy sinh và chắc chắn là Trâm cũng đã có sự quyết tâm. Nhưng, nếu để nói Trâm có quyết liệt chưa thì Trâm nghĩ là chưa.

Một phần nữa Trâm nghĩ là do thời điểm đó Trâm còn phải tập trung song song giữa việc học và việc ca hát nên vẫn chưa đầu tư mạnh mẽ cho công việc. Vì vậy, hiện tại Trâm đã tốt nghiệp đại học rồi và Trâm đang cảm thấy rất háo hức cũng như có nhiều năng lượng để tập trung mạnh mẽ cho các kế hoạch sắp tới của mình! (cười)

Như Trâm đã nói, thời điểm vừa đi học vừa đi hát, Trâm cũng đã phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành chương trình đại học của mình. Nhưng Trâm đã lựa chọn con đường ca hát để phát triển, Trâm có thấy như vậy hơi phí cho những năm đại học của mình không?

Nếu Trâm thấy hối tiếc thì Trâm đã không từ bỏ ý định đi du học của mình ngay từ đầu rồi. Thay vào đó, Trâm thấy thế này, tuy không làm việc đúng với chuyên ngành mình học nhưng với hình ảnh của một ca sỹ bước ra từ giảng đường đại học, Trâm nghĩ mọi người sẽ đón nhận với sự thiện cảm và dành sự trân trọng cho mình. Hơn nữa, ngành Trâm học là kinh tế, nó cũng hỗ trợ rất nhiều cho việc lên các kế hoạch, đầu tư dự án âm nhạc cho bản thân Trâm chẳng hạn.

Song song đó cũng là những kiến thức thực tiễn có thể áp dụng trong việc mở rộng và duy trì các mối quan hệ giao tiếp, phục vụ cho việc ca hát. Ngoài ra, khoảng thời gian đi học Trâm còn được học với một số thầy cô bằng tiếng Anh nên cũng giúp cho Trâm rất nhiều trong việc phát âm tiếng Anh và hát những ca khúc ngôn ngữ này tốt hơn.

Vậy cho đến hiện giờ, với những
gì đã trải qua thì Trâm có cảm thấy hài lòng về bản thân không?

Trở lại với các kế hoạch của Trâm nhé! Một người cầu toàn như Trâm thì việc đầu tư hời hợt cho một sản phẩm chắc chắn là không rồi đúng không? Vậy, để làm được những sản phẩm tốt thì chi phí cao là điều bắt buộc phải có. Hiện tại thì Trâm sử dụng nguồn vốn này thế nào?

Thời gian đầu khi vừa học vừa đi hát, Trâm có nhờ đến sự hậu thuẫn của bố mẹ vì lúc đó, Trâm phải phân tán thời gian cho hai bên nên không có nhiều thời gian chạy show. Nhưng gần đây, Trâm đã kết thúc việc học và tích cực chạy show nhiều hơn, tự dành dụm để lấy đó làm chi phí đầu tư cho các dự án của mình.

Thế Trâm có nghĩ rằng, việc tìm kiếm hoặc đồng ý yêu một anh chàng đại gia nào đó để có thể “đỡ đầu” và tài trợ vốn cho mình? Khi đó mình sẽ thoải mái hơn để hoàn toàn tập trung vào chuyên môn mà không cần phải lo lắng chuyện tiền nong. Đây cũng là lựa chọn của nhiều ca sỹ trẻ hiện nay đó chứ?

Với Trâm, mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Bản thân Trâm luôn muốn tự thân vận động và tự mình sử dụng từ chính những đồng tiền do mình làm ra. Điều đó sẽ giúp cho Trâm càng trân trọng đồng tiền của mình và sẽ đầu tư một cách hợp lý, suy nghĩ cũng kỹ càng trước khi thực hiện.

Trâm nghĩ, việc nhận được sự tài trợ từ một ai đó cũng không hẳn đã là thuận lợi vì thứ nhất, không ai cho không ai gì cả. Thứ hai, có thể ý tưởng hay hình ảnh của mình sẽ phụ thuộc vào họ quá nhiều. Thứ ba, khi mình được đầu tư thoải mái về tiền bạc, có thể mình sẽ “vung tay quá trán” dẫn đến phung phí chẳng hạn. Hơn nữa, yêu đại gia cũng không phải là “mốt” của Trâm. Mà nếu có thiếu vốn và cần đại gia hỗ trợ thì Trâm vẫn tìm đến bố mẹ thôi, vì có lẽ đó là hai đại gia tốt nhất mà giúp đỡ cho Trâm một cách vô điều kiện! (cười)

Vậy cho đến hiện giờ, với những
gì đã trải qua thì Trâm có cảm thấy hài lòng về bản thân không?

Được đánh giá là một ca sỹ có nhiều tố chất để tỏa sáng, ngay cả khi tham gia Vietnam Idol, Trâm cũng nhận được sự kỳ vọng của khán giả rất nhiều. Nhưng có thể nói, Trâm vẫn chưa thực sự “bứt phá” để bật lên. Trâm có cảm thấy như vậy không? Và Trâm nghĩ mình đang cần điều gì để có thể tỏa sáng?

Trâm nghĩ cái gì cũng có cái duyên của nó cả. Đôi khi chỉ cần một thời điểm nào đó thích hợp thì mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên mà nhiều lúc mình còn không ngờ. Tuy vậy, như Trâm đã nói, cái Trâm thiếu trong thời gian qua chính là sự quyết liệt. Vì vậy, sắp tới đây Trâm nghĩ mình sẽ cần mạnh mẽ hơn trong việc đầu tư cho con đường ca hát. Song song đó là việc chăm chỉ tìm kiếm các ca khúc hay và phù hợp với mình. Vì đây cũng là yếu tố rất quan trọng để tạo nên sự tỏa sáng cho một ca sỹ.

Hiện nay, trào lưu “khoe” cũng rất được các bạn trẻ ưa chuộng như khoe thân, khoe tình, khoe của... chẳng hạn. Không thể phủ nhận việc này cũng đã góp phần giúp cho các bạn đó thu hút sự chú ý và nổi tiếng hơn. Nếu có ai đó gợi ý Trâm sử dụng các chiêu thức này để tạo sự chú ý, Trâm nghĩ thế nào?

Bất cứ sự lựa chọn nào cũng có sự trả giá phù hợp của nó. Theo Trâm, những việc khoe khoang như trên có thể sẽ giúp các bạn nổi tiếng nhanh nhưng nó không bền và thực sự mạo hiểm. Với Trâm, Trâm thích sự “chậm mà chắc”, từng bước đi một đều phải là sự nỗ lực từ chính đôi chân của mình. Hơn nữa, Trâm thấy mình cũng đâu có gì để khoe đâu! (cười) Là một người ca sỹ, Trâm nghĩ giọng hát là cái tốt nhất để mình có thể khoe với công chúng. Bởi giọng hát cũng là “cái vốn trời cho” mà mình có thể rèn luyện và phát triển theo thời gian.

Cảm ơn Trâm về cuộc trò chuyện và
chúc cho những dự án sắp tới của Trâm sẽ thành công nhé!

Cảm ơn Trâm về cuộc trò chuyện và chúc cho những dự án sắp tới của Trâm sẽ thành công nhé!

Dưới đây là video clip chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 của Bảo Trâm và những chia sẻ về kế hoạch sắp tới của cô nàng:

 


Trí Hòa (thực hiện)