TT-Huế:
Ảnh đen trắng một thời hoài niệm xưa với “Mẹ vợ của tôi”
(Dân trí) – Với 200 bức ảnh đen trắng sưu tầm qua các thời kỳ thăng trầm tại một đại gia đình xứ Huế, nghệ sĩ Trương Thiện đã đưa người xem trở về với rất nhiều cảm xúc hoài niệm xa xưa và chan đầy tình cảm.
Vào chiều 17/5, tại New Space Arts Foundation, 15 Lê Lợi, Huế đã diễn ra triển lãm ảnh dự án “Mẹ vợ của tôi” do nghệ sĩ Trương Thiện, giảng viên khoa Hội họa, ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế) thực hiện. Những bức ảnh đen trắng đủ kích cỡ được lồng một cách trân trọng trong những khung gỗ vàng lót gương để rải khắp các căn phòng thu hút sự chú ý. Mỗi gian là mỗi câu chuyện của mỗi gia đình trong đại gia đình mẹ vợ của chính họa sĩ Trương Thiện.

Những khung cảnh xưa, cách sinh hoạt cách đây 40-50 năm lần lượt hiện lên như một cuốn phim quay chậm về quá khứ. Và một Huế xưa với đầy chất tình cảm trong một gia đình đông con của mẹ vợ họa sĩ được lật từ trang này qua trang khác. Từ giai đoạn mẹ vợ quen ba vợ, hẹn hò, sinh con, chăm con từng ngày cho con lớn lên, những hạnh phúc qua từng bức ảnh đã chứng minh một điều: nền tảng gia đình là quan trọng nhất để làm nên những thành công cho mỗi một con người trong gia đình đó. Bên cạnh đó là các gia đình khác có mối quan hệ mật thiết với mẹ vợ, tạo nên một đại gia đình đầy tình cảm.
Trước đây, họa sĩ Trương Thiện đã từng gây cảm xúc mạnh tại Huế với dự án nghệ thuật cộng đồng Last holidays (Những ngày nghỉ đã qua 2007-2009) với việc thu thập và triển lãm các bức ảnh gia đình để nói đến một không gian đã đổi thay. Không gian diễn ra sinh hoạt ấy là đồi Thiên An tại thành phố Huế - được mệnh danh là “đồi tình yêu”, “đồi thông Đà Lạt ở Huế” đã ghi dấu kỷ niệm của rất nhiều đôi tình nhân và sau này trở thành vợ chồng, cũng như nơi bạn bè, gia đình tới hóng mát, thưởng cảnh.
“Tôi hiểu rằng mỗi cá nhân là một múi thắt tạo nên những liên kết gia đinh, họ tộc, những mối quan hệ ràng buộc với nhau như một mạng lưới, mảnh này ghép với mảnh khác kề nối nhau dệt nên cái gọi là cộng đồng, là dân tộc, là quốc gia. Bằng việc tìm hiểu một cá nhân, và theo cách lập một cây phả hệ đa chiều bằng hình ảnh và các câu chuyện kể theo thời gian, không gian, tôi muốn truy vấn vào lịch sử của sự hình thành các cộng đồng, cách mà chúng phát triển hay biến đổi, sự hình dung của các cộng đồng này về bản thân mình” – họa sĩ Trương Thiện bày tỏ suy nghĩ về dự án của mình trong cuộc triển lãm.
Tác giả đã gửi lời cảm ơn đến mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, cùng các bà Nguyễn Thị Tường Vi, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, ông Nguyễn Văn Lộc đã cho phép tác giả sử dụng những bức ảnh trong triển lãm.

Mẹ vợ lúc còn trẻ

Ảnh chân dung mẹ vợ theo dấu phai nhạt thời gian

Trong ngày đám cưới của mẹ vợ với ba vợ







Đại Dương