Đêm bán kết 9 “Giải thưởng Trần Hữu Trang” lần 11:

Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết

(Dân trí)- Một vị vua khoác áo cà sa tu hành giữa binh biến; Nguyễn Huệ tìm giải nỗi oan cho Ngọc Hân hay Trần Bình Trọng giữ khí tiết anh hùng đến lúc chết…là những vai diễn lịch sử ấn tượng trong đêm bán kết 9 diễn ra tối ngày 19/12 tổ chức tại tỉnh Hậu Giang.

Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 1
Vua Lý Huệ Tông qua vai diễn của thí sinh Lê Trung Thảo
 
Mở màn đêm bán kết 9 “Giải thưởng Trần Hữu Trang” diễn ra vào tối ngày 19/12 là một trích đoạn có đề tài lịch sử khá ấn tượng. Đó là phân cảnh vua Lý Huệ Tông mặc áo cà sa tu hành và nội dung của phân cảnh là vị vua này chuẩn bị cho một cái chết để chuyển giao một triều đại mới. Thí sinh Lê Trung Thảo (SN 1979) đến từ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, dự thi thí sinh xuất sắc đã có vai diễn vua Lý Huệ Tông được đánh giá cao trong trích đoạn Dấu ấn giao thời.
 
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 2
Đó là một vị vua khoát áo cà sa tu hành giữa thời cuộc binh biến
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 3
Vua Huệ Tông bần thần nghe Hoàng Hậu loan báo về một cuộc chuyển giao triều đại...
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 4
 ...để rồi trách than thời cuộc...
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 5
                                                                                       ...và đau đớn khi hay tin Hoàng Hậu đã là vợ của người khác
 
Với vai diễn này, Trung Thảo cho biết rất nặng về tâm lý bởi khi hóa thân thành một ông vua thì diễn làm sao phải khác người thường, có phong thái và cung cách của một bậc đế vương. Không chỉ thế, thêm cái khó nữa là phân cảnh lúc vua Lý Huệ Tông mặc áo cà sa tu hành, nhận được thông tin từ chính Hoàng hậu là mình phải chết để chuyển giao cho một triều đại mới thì tâm trạng của ông vua lúc này thật khó diễn tả hết. Đó có thể là tâm trạng thể hiện nỗi buồn của thời cuộc, có thể là nỗi đau của một vị vua khóc cho triều đại suy vong…
 
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 6
Nghĩa vợ, tình chồng giây phút cuối...
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 7
...để sau bức thư chuyển giao này...
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 8
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 9
...là cái chết của một đấng quân vương
 
Cũng là vai diễn một nhân vật lịch sử nhưng thời cuộc lại khác nhau, đó là vai Nguyễn Huệ trong trích đoạn Nguyễn Huệ và Ngọc Hân do thí sinh Trần Tuấn (SN 1986) đến từ Trường ĐH Sân khấu- Điện ảnh TPHCM tham gia dự thi thí sinh triển vọng thủ vai.
 
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 10
Thí sinh Trần Tuấn trong vai Nguyễn Huệ
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 11
Đó là một Nguyễn Huệ tình sâu nghĩa nặng với Ngọc Hân
 
Phân cảnh mà Trần Tuấn diễn, theo Tuấn cho biết phải có phong cách của một vị tướng oai hùng nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng, tình cảm. Theo Tuấn thì vai diễn này khó nhất là thể hiện nét mặt của Nguyễn Huệ. Khi đó, Nguyễn Huệ nhận được từ Nguyễn Nhạc một bức thư nói Ngọc Hân là nội gián để âm mưu đánh bại nhà Tây Sơn. Nghe tin, Nguyễn Huệ nửa nghi, nửa ngờ nhưng rồi cũng quyết tâm đi tìm bằng chứng để rửa oan cho Ngọc Hân, người vợ yêu quý của mình.
 
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 12
Thời cuộc đẩy đưa xuất hiện một bức thư mật...
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 13
...để vị tướng oai hùng nửa ngờ, nửa nghi
 
Cùng diễn với Trần Tuấn còn có phụ diễn của Hoài Thanh trong vai Ngọc Hân. Hoài Thanh cũng đã diễn vai Ngọc Hân rất tốt, phần nào đó hỗ trợ, “dẫn dắt” cho Trần Tuấn nhập tâm hơn trong khi diễn để có một Nguyễn Huệ làm vừa lòng ban giám khảo và ấn tượng với khán giả.
 
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 14
Nguyễn Huệ xin một quyết định từ Hoàng huynh Nguyễn Nhạc...
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 15
...để đi tìm bằng chứng giải oan cho Ngọc Hân công chúa
  
Một nhân vật lịch sử khác cũng được chọn thi diễn trong đêm bán kết 9 là vai diễn anh hùng Trần Bình Trọng trong trích đoạn Khí tiết Trần Bình Trọng do thí sinh Nguyễn Khắc Huy (SN 1989) đến từ Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM, tham gia giải thí sinh triển vọng đảm nhận.
 
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 16
Trần Bình Trọng thất thế bởi thời cuộc qua vai diễn của thí sinh Nguyễn Khắc Huy
 
Với vai diễn này, thi sinh Khắc Huy diễn phân cảnh anh hùng Trần Bình Trọng bị giặc bắt rồi ra sức mua chuộc, kể cả dùng vợ của Trần Bình Trọng để khuyên chồng đầu hàng giặc nhưng vẫn không lung lay được tinh thần yêu nước của vị anh hùng này. Tinh thần bất khuất, trung kiên của Trần Bình Trọng còn được tôn vinh lên khi bị đưa lên giàn hỏa thiêu nhưng khí tiết của một anh hùng vẫn vững vàng với câu nói bất hủ “Thà làm quỹ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc” còn vang mãi.
 
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 17
Một Trần Bình Trọng dù bị bọn tham quan, bán nước chà đạp, ra sức mua chuộc...
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 18
 ...nhưng vẫn giữ tinh thần bất khuất, trung kiên
 
Theo Khắc Huy, vai diễn những nhân vật lịch sử thường rất khó bởi thí sinh chưa thể hiểu hết tính cách, tâm trạng của chính nhân vật và thời cuộc mà nhân vật đó sống. Tuy nhiên, Huy chia sẻ, khi tập vai diễn này, em rất cố gắng để hóa thân cho bằng được hình ảnh của nhân vật. Khi cảm thấy mình làm được thì mừng lắm dù có thể không đạt kết quả cao trong đêm thi diễn nhưng Huy cũng rất vui.
 
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 19
Trần Bình Trọng khi đứng trên giàn hỏa thiêu vẫn hiên ngang...
Ấn tượng ông vua tu hành "chuyển giao triều đại" bằng cái chết - 20
...thốt lên câu nói bất hủ "Thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc" đi vào sử sách  
 
Huỳnh Hải