Amy Winehouse chết trên giường

(Dân trí) - Vệ sỹ phát hiện ra Amy Winehouse trong tình trạng ngừng thở trên giường vào trưa ngày 23/7 vừa qua. Nữ ca sỹ nổi tiếng lắm tài nhiều tật ra đi khi chưa đầy 28 tuổi.

Chỉ 1 ngày trước đó, nữ ca sỹ nổi tiếng xứ sương mù còn ăn trưa với mẹ và khi chia tay, cô nói với bà là: “Mẹ, con yêu mẹ.”

 

Nữ ca sỹ 27 tuổi đã rất cố gắng để cai nghiện rượu, ma túy trong thời gian qua. Cô liên tục tới các trung tâm cai nghiện nhưng vấn đề vẫn không được giải quyết.

 

Vệ sỹ riêng của Amy Winehouse phát hiện ra cô trong tình trạng ngưng thở trên giường vào trưa 23/7. Nhiều nguồn tin cho hay, nữ ca sỹ nổi tiếng với ca khúc Rehab hoàn toàn tuyệt vọng sau khi chia tay với bạn trai, đạo diễn Reg Traviss.
 
Amy Winehouse chết trên giường - 1

Amy Winehouse

 

Nhiều nguồn tin khẳng định họ đã thấy Amy Winehouse đi mua ma túy vào buổi tối trước khi chết nhưng cảnh sát tuyên bố chưa tìm thấy chất gây nghiện trong nhà Amy và nhiều khả năng, Amy Winehouse chết vì quá say xỉn.

 

Đại diện của Amy cho biết: “Vệ sỹ của Amy, người chăm sóc cô ấy nhiều năm nay đã tìm thấy Amy Winehouse trong tình trạng ngưng thở ở trên giường, trước đó, cô ấy nói muốn đi ngủ. Sau đó, xe cấp cứu tới. Mọi người đều sốc… Amy Winehouse chết trong tình trạng đơn độc trên giường.”
 
Amy Winehouse chết trên giường - 2

 

Nhiều nguồn tin cho hay, nữ ca sỹ này đã chết trước khi được vệ sỹ phát hiện khoảng 6 giờ.

 

Bà Janis, mẹ của Amy Winehouse nói, bà luôn biết rằng, cái chết của con bà chỉ là vấn đề thời gian.

 

“Khi tôi gặp con vào trưa hôm trước, tôi thấy nó như kiệt sức. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường vì con bé thường xuyên ngủ muộn. Khi chúng tôi chia tay ở cửa nhà nó, nó đã nói với tôi là: “Con yêu mẹ”… Tôi sẽ luôn nhớ mãi câu nói này của nó,” bà Janis tâm sự.

 

Gia đình Amy Winehouse đã gửi thông cáo tới báo chí, trong thông cáo có đoạn: “Chúng tôi đã mất đi một đứa con gái tuyệt vời, con bé ra đi để lại khoảng trống không thể lấp đầy và chúng tôi đang cùng nhau tưởng nhớ con bé. Hi vọng giới truyền thông sẽ tôn trọng chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này.”
 
Amy Winehouse chết trên giường - 3
Amy Winehouse và người mẹ mà cô rất yêu thương

 

Mới tháng trước, Amy Winehouse còn đi cai nghiện với hi vọng có thể thực hiện tour diễn vòng quanh Châu Âu nhưng cuối cùng tour diễn của cô phải hủy bỏ vô thời hạn vì Amy Winehouse vẫn chưa tìm lại được phong độ của mình.

 

Chồng cũ của Amy Winehouse, Blake Fielder-Civil đã hoàn toàn suy sụp sau khi nghe tin vợ cũ qua đời.

 

Blake Fielder-Civil hiện đang phải ngồi tù vì tội trộm cắp. Tuy nhiên anh vẫn nghe được tin vợ cũ đột tử.
 
Amy Winehouse chết trên giường - 4
Amy Winehouse và Blake Fielder-Civil

 

“Tôi đã quá đau khổ. Nước mắt của tôi không ngừng rơi. Tôi sẽ không bao giờ yêu ai như yêu Amy. Tất cả những ai biết tôi và Amy thì đều biết chúng tôi yêu nhau như thế nào. Tôi không thể tin là Amy đã chết.”

 

Amy Winehouse và Blake Fielder-Civil kết hôn vào năm 2007 và ly dị năm 2009. Một thời gian dài, Blake Fielder-Civil bị chỉ trích nặng nề vì đã đưa Amy vào con đường nghiện ngập.

 

Vĩnh Ngọc

Theo DM