GALLERY
9 ảnh
Sau các vai diễn trong phim Dịu dàng màu nắng, Chúng ta của 8 năm sau, Cù Thị Trà từng được nhiều khán giả gọi là "tiểu tam đẹp nhất màn ảnh", "tiểu tam bị ghét nhất màn ảnh"... Danh xưng này giúp nữ diễn viên được chú ý hơn nhưng cũng khiến cô đối diện không ít tranh cãi.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên cho hay: "Tôi biết về danh xưng khán giả đặt cho mình. Tôi nghĩ rằng bị gọi là “tiểu tam” thì không ai muốn cả, nhưng nếu chỉ là gọi tên nhân vật thì chứng tỏ nhân vật mà tôi diễn đã tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Điều này chứng tỏ nhân vật đã có đời sống riêng”.

Theo nữ diễn viên, khán giả có thể quên tên cô nhưng vẫn nhớ những nhân vật cô diễn là một sự may mắn. Cô nhìn nhận việc vai diễn như Anh Thu trong Chúng ta của 8 năm sau từng khiến khán giả tức giận, tranh luận hay khó chịu, đó là thành công của người làm nghề diễn viên.

Nữ diễn viên cũng thú nhận rằng, cô từng thấy bất công khi nhân vật trong phim bị ghét nhưng diễn viên lại là người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất từ công chúng. Tuy nhiên, theo thời gian, cô hiểu rằng khán giả xem phim bằng cảm xúc và vì không thể "trao đổi" với nhân vật, mọi người tìm đến diễn viên.
"Một bộ phim luôn cần người tốt và người xấu. Việc của diễn viên là làm tốt vai diễn của mình, khiến khán giả tin vào sự chân thực của nhân vật. Tôi cho rằng như vậy là tôn trọng nghề nghiệp", cô nói.

Vì sở hữu ngoại hình nổi bật, Cù Thị Trà không phủ nhận việc cô thường được nhắc đến bởi vẻ ngoài nhiều hơn diễn xuất. Theo cô, ngoại hình giúp một diễn viên tay ngang như cô có thêm cơ hội tiếp cận khán giả nhưng đồng thời cũng kéo theo nhiều định kiến.
"Không ai áp lực vì được khen đẹp, tôi cũng vậy, nhưng tôi sẽ áp lực nếu nhiều năm làm nghề mà khán giả vẫn chỉ nhớ đến ngoại hình. Càng có lợi thế thì càng phải trả giá. Cái giá mà tôi phải trả là việc nhiều người mặc định tôi chỉ phù hợp với những vai đẹp hoặc sẽ diễn không tốt bằng người khác", nữ diễn viên chia sẻ.

Dù diễn nhiều vai người đẹp có tính chất "phản diện", Cù Thị Trà cho rằng điều đáng sợ nhất với diễn viên không phải bị khán giả đóng khung mà là tự giới hạn chính mình. Theo cô, nếu liên tục lựa chọn những dạng vai an toàn, diễn viên khó tránh khỏi việc bị nhìn nhận theo một màu sắc cố định.
Nữ diễn viên cho biết luôn mong muốn được thử sức với những nhân vật mới, kể cả những vai diễn không phải sở trường hoặc chưa thể hiện được như kỳ vọng. Với cô, điều quan trọng là dám bước ra khỏi vùng an toàn để có thêm trải nghiệm và bài học cho hành trình làm nghề.

Nhờ trải nghiệm những nhân vật có câu chuyện đặc biệt, cảm xúc dữ dội trên phim, nữ diễn viên sinh năm 1999 nhận ra điều khiến con người tổn thương nhất không hẳn là sự thay đổi tình cảm mà là sự thiếu trung thực. Cô chiêm nghiệm rằng, sự phản bội trong chuyện tình cảm đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Khi được đặt tình huống giả sử bị phản bội, Cù Thị Trà khẳng định sẽ không đánh ghen. "Tôi sẽ chọn rời đi. Khi một mối quan hệ đã mất đi sự tôn trọng thì việc níu kéo bằng cảm xúc tiêu cực cũng không thay đổi được điều gì. Ít nhất mình vẫn giữ được sự tôn trọng dành cho bản thân", nữ diễn viên chia sẻ.

Dù được nhiều khán giả quan tâm, Cù Thị Trà vẫn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô cho biết mình muốn khán giả chú ý đến các dự án nghệ thuật nhiều hơn là cuộc sống riêng tư.
Nữ diễn viên cũng tiết lộ khi trưởng thành, điều khiến cô rung động không còn là sự nổi bật hay vẻ bề ngoài của một người đàn ông. Càng ngày, cô càng nhận ra sự tử tế, cảm giác được tôn trọng và được thấu hiểu mới là điều khiến trái tim cô rung động.

Ở dự án mới Lửa trắng, Cù Thị Trà vào vai Sương - nhân vật mà cô cho rằng có nhiều góc khuất và không thể nhìn nhận đơn giản bằng đúng hoặc sai. Trong ảnh, cô (bên phải) sánh vai cùng các đồng nghiệp Thu Quỳnh, Việt Hoa tại buổi ra mắt dự án phim.
"Sương có cả mặt sáng lẫn mặt tối. Tôi hy vọng khán giả sẽ theo dõi hành trình của nhân vật trước khi phán xét", nữ diễn viên bày tỏ.

Diễn viên Cù Thị Trà sinh năm 1999, từng theo học Đại học Kinh tế Quốc dân trước khi bén duyên với nghệ thuật. Xuất thân là diễn viên tay ngang, cô dần được khán giả chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng hóa thân vào những nhân vật cá tính, sắc sảo.
Cù Thị Trà tham gia nhiều phim truyền hình như Chúng ta của 8 năm sau, trong đó vai Anh Thu giúp cô tạo dấu ấn mạnh mẽ và được khán giả nhớ đến với hình ảnh "tiểu tam màn ảnh". Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Lửa trắng, cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh và mở rộng biên độ diễn xuất.











