Gửi con gái, tình yêu của mẹ

Nhìn nét mặt ngây thơ của con chìm trong giấc ngủ, mẹ thấy lòng bình yên như chính giấc ngủ của con vậy.

Ngày… tháng… năm…

Chín tháng mang nặng với bao khó khăn rồi cũng qua, con gái của mẹ giờ đã được đầy tháng rồi. Nhìn nét mặt ngây thơ của con chìm trong giấc ngủ, mẹ thấy lòng bình yên như chính giấc ngủ của con vậy.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay đang lui cui xếp quần áo mới giặt cho con, mẹ chợt thấy nhột nhột đằng sau lưng nên quay lại. Ồ, con gái mẹ biết bò rồi kìa, mẹ bất chợt reo lên. So với các bạn cùng lứa, con biết bò sớm hơn nhiều, con mới được có 6 tháng mà. Một bước ngoặc mới lại đến, con đã đến tuổi phải ăn dặm rồi, chỉ có sữa mẹ như trước đây thì không đủ đáp ứng cho sự vận động và phát triển ngày càng nhanh của con nữa. Mẹ quyết định sẽ tập cho con ăn bột vào ngày mai, con nhé!

Ngày… tháng… năm…

Sáng nay con vừa ăn vào lại ói ra hết, mẹ tiếc công mình cho con ăn thì ít mà xót con thì nhiều. Đã vậy, tối hôm qua đi tiêu lại ra toàn phân sống, chắc con ăn không tiêu rồi. Mẹ phải làm gì bây giờ? Từ lúc bắt đầu ăn dặm tới giờ, con cứ bị tình trạng này lặp đi lặp lại suốt. Con còn quá nhỏ, mẹ không muốn bồng con đi bác sỹ vì sợ môi trường ở bệnh viện không tốt cho con. Con làm mẹ rối quá.

Ngày… tháng… năm…

Nghe nhiều người mách, mấy hôm nay mẹ mua yaourt cho con ăn, vậy mà con cũng chẳng đỡ hơn tí nào. Con không chịu ăn như bình thường, ăn đã ít rồi mà cứ ăn vào lại ói hết ra. Đành vậy, mẹ phải bồng con đi bác sỹ thôi. Kết quả là con bị rối loạn tiêu hóa. Bác sỹ bảo đây là căn bệnh thường gặp ở trẻ sau thời kỳ ăn dặm, mẹ phải cho con uống cốm vi sinh để cân bằng lại hệ vi sinh đường ruột chứ để lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của con.

Ngày… tháng… năm…

Thế là con đã tròn một tuổi. Vậy mà trong ký ức của mẹ, cái cảm giác hạnh phúc khi mẹ bồng con với hình hài bé bỏng vừa mới lọt lòng vẫn mới nguyên như ngày hôm qua. Giờ con đã có thể gọi ba, gọi mẹ, đã biết đi lẫm đẫm trông mới yêu làm sao. Cả nhà mình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười theo những trò ngộ nghĩnh của con, con đã mang lại cho mẹ nhiều hơn những dòng cảm xúc. Cảm ơn con gái thật nhiều.

Ngày… tháng… năm…

Nhờ sự tư vấn của bác sỹ, mẹ cho con dùng cốm vi sinh Biobaby thường xuyên nên con không còn bị rối loạn tiêu hóa nữa. Thật may là ngày đó mẹ đưa con đi bác sỹ kịp thời, bác sỹ bảo nếu để tình trạng này kéo dài, con sẽ bị suy dinh dưỡng. Giờ con đã quen với mùi thơm thơm của cốm vi sinh mà mẹ thường cho vào sữa, thế nên, khi mẹ quên cho cốm vào là con nhận ra ngay. Ai cũng bảo con còn nhỏ mà đã tinh ý như vậy mai mốt sẽ sâu sắc lắm, mẹ nghe mà tự hào. Mới chiều này, cô giáo mách là hôm nay con tự tay lấy chai cốm trong cặp đưa cho cô khi cô đang pha sữa, chắc là con gái sợ cô quên í mà.

Ngày… tháng… năm…

Công việc dạo này nhiều quá, mẹ ốm mất rồi. Đang lim dim chợp mắt thì một bàn tay nhỏ xíu sờ lên trán mẹ. Con gái đã biết quan tâm đến mẹ, tự dưng mẹ thấy khỏe hẳn. Con mới 4 tuổi đã có thể giúp mẹ nhiều việc lặt vặt. Con đâu biết chỉ cần con ngoan và khỏe mạnh là mẹ hạnh phúc lắm rồi. Mẹ mong con mãi là niềm tự hào của mẹ, con gái nhé.

Trích nhật ký của chị Chi (Trần Xuân Soạn, Q.7, TPHCM)