Thứ 2, 18/10/2010Giải pháp cuối cùngCảm ơn bạn đọc Dân trí đã đóng góp cho tôi rất nhiều ý kiến. Tôi cũng ngộ ra nhiều... <i/>(Baobinh14...@yahoo.com)</i>
Thứ 6, 15/10/2010Dù thế nào cũng không tính nước mượn tiền bố mẹ đẻ Thứ 6, 15/10/2010Chia sẻ từ một người đang lao động ở Hàn Quốc Thứ 6, 15/10/2010Nên coi lo cho em chồng là một khoản đầu tư Thứ 6, 15/10/2010Nên để bố mẹ chồng bạn hiểu đi lao động HQ là thế nào
Thứ 6, 15/10/2010Lo cho con cái là trách nhiệm của cha mẹBố mẹ chồng bạn đâu sao họ không giúp con của mình mà lại bắt 2 vợ chồng bạn phải giúp? Những phương án bạn đưa ra nên để bố mẹ chồng bạn thực hiện thì đúng hơn. (trangt…@gmail)
Thứ 6, 15/10/2010Tiền không phải do mình làm ra thì sẽ không biết xótTrước hết tôi cũng xin chia sẻ nỗi lòng này với bạn. Có một sự thật đau lòng mà chắc bạn cũng hiểu: Tiền không phải do chính bản thân mình làm ra thì sẽ không biết xót. (Nguyen Thi Bich Quyen)
Thứ 6, 15/10/2010Không nên thương em bằng cách cho tiềnChào chị! Trước tiên cho tôi được chia sẻ với chị về nỗi niềm khó của mình. Bản thân tôi cũng đã gặp phải hoàn cảnh giống như chị, chỉ khác đó là em vợ tôi <i/>(…tuan@gmail.com)</i>
Thứ 5, 14/10/2010Chủ đề: Tôi có nên gắng giúp em chồng?Nhà chồng tôi chỉ có hai anh em trai. Chồng tôi đã đi làm, lấy vợ, có hai con, còn chú em kém chồng tôi một tuổi lại chưa có gì trong tay, cũng do bản tính ham chơi sa đà vào cờ bạc, điện tử... Ba mươi tuổi đầu vẫn cứ lông bông. <i/>(Baobinh14...@yahoo.com)</i>