Suy ngẫm về “Phúc đức tại mẫu”“Muốn giáo dục một đứa trẻ, thì phải giáo dục 20 năm trước khi đứa bé đó chào đời”. Người mẹ có ảnh hưởng rất lớn với con cái, không chỉ chăm bẵm nuôi dưỡng mà còn dạy dỗ. Trong gia đình, nếu cha là nóc che nắng mưa thì me là cái nền vững chắc cho con đứng vững từ những bước chập chững đầu đời. Phút chạnh lòng của mẹ1. Trước 20/10, con trai hỏi mẹ: “Con mua cho Thúy cái này đẹp lắm. Mẹ nghĩ cô ấy có thích không?” rồi hớn hở lôi trong túi quà ra một chiếc áo thu đông khoe mà chẳng hề chú ý đến cảm giác của mẹ. Nan giải chuyện chọn quàNgày dành cho phụ nữ là một cơ hội để các chàng thể hiện mình. “Quanh năm làm phiền vợ rồi, cũng có một ngày chiều cô ấy chứ” - Đó là quan điểm của Hải (nhân viên kế toán). Và cánh mày râu bắt đầu xôn xao: “Tặng nàng gì nhỉ? Tặng như thế nào?”. Đừng tặng hoa cho em!Đứng cửa đã nghe các bác đàn ông trong phòng đùn đẩy nhau mua hoa tặng chị em. “Ngày gì mà phải mua hoa nhỉ?”, rồi ai đó cười cợt: “Anh cho rằng 20/10 là ngày bọn hàng hoa nghĩ ra!”. Cuối cùng cậu sinh viên mới ra trường bị đùn cho cái nhiệm vụ mà cậu không làm không được ấy.
Suy ngẫm về “Phúc đức tại mẫu”“Muốn giáo dục một đứa trẻ, thì phải giáo dục 20 năm trước khi đứa bé đó chào đời”. Người mẹ có ảnh hưởng rất lớn với con cái, không chỉ chăm bẵm nuôi dưỡng mà còn dạy dỗ. Trong gia đình, nếu cha là nóc che nắng mưa thì me là cái nền vững chắc cho con đứng vững từ những bước chập chững đầu đời.
Phút chạnh lòng của mẹ1. Trước 20/10, con trai hỏi mẹ: “Con mua cho Thúy cái này đẹp lắm. Mẹ nghĩ cô ấy có thích không?” rồi hớn hở lôi trong túi quà ra một chiếc áo thu đông khoe mà chẳng hề chú ý đến cảm giác của mẹ.
Nan giải chuyện chọn quàNgày dành cho phụ nữ là một cơ hội để các chàng thể hiện mình. “Quanh năm làm phiền vợ rồi, cũng có một ngày chiều cô ấy chứ” - Đó là quan điểm của Hải (nhân viên kế toán). Và cánh mày râu bắt đầu xôn xao: “Tặng nàng gì nhỉ? Tặng như thế nào?”.
Đừng tặng hoa cho em!Đứng cửa đã nghe các bác đàn ông trong phòng đùn đẩy nhau mua hoa tặng chị em. “Ngày gì mà phải mua hoa nhỉ?”, rồi ai đó cười cợt: “Anh cho rằng 20/10 là ngày bọn hàng hoa nghĩ ra!”. Cuối cùng cậu sinh viên mới ra trường bị đùn cho cái nhiệm vụ mà cậu không làm không được ấy.