Huế:

Xử phạt tài xế xích lô “chém” du khách 1,5 triệu đồng chỉ với 1 tiếng đi dạo

(Dân trí) - Ngày 6/6 theo tin từ Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa làm việc với lái xe xích lô “chặt chém” khách 1,5 triệu đồng sau khi đạp xe đưa 2 vợ chồng Việt kiều đi dạo phố chỉ trong vòng 1 tiếng.

Sau khi tích cực truy tìm dấu vết, Thanh tra Sở Du lịch tỉnh đã cùng phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (PA81) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có buổi làm việc với tài xế xích lô Tống Anh Thạnh vào chiều 5/6.

Tống Anh Thạnh (thường trú phường Phú Hậu, TP Huế) đã thừa nhận việc xảy ra ở tối 31/5 khi chở hai du khách là vợ chồng chị Helena Phan Nguyen và anh Tony Nguyen (Việt kiều có quốc tịch Mỹ). Tài xế xích lô đã đạp xe chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ “chém” khách 1,5 triệu đồng.

Kết thúc buổi làm việc, Thanh tra Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Tống Anh Thạnh 1 triệu đồng vì lỗi “Chèo kéo, ép buộc du khách mua hàng, dịch vụ” được quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 148/2013NĐ-CP.

Tài xế xích lô Tống Anh Thạnh (ngoài cùng bên trái) bị xử phạt 1 triệu đồng và đưa lại cho du khách 1 triệu đồng. So với số tiền chặt chém 1,5 triệu đồng ban đầu, cuối cùng tài xế này bị... lỗ 500 ngàn đồng
Tài xế xích lô Tống Anh Thạnh (ngoài cùng bên trái) bị xử phạt 1 triệu đồng và đưa lại cho du khách 1 triệu đồng. So với số tiền chặt chém" 1,5 triệu đồng ban đầu, cuối cùng tài xế này bị... "lỗ" 500 ngàn đồng

Bên cạnh đó, căn cứ từ đề nghị 2 du khách trả công cho tài xế 500 nghìn đồng, đoàn liên ngành đã buộc tài xế Tống Anh Thạnh trả lại 2 du khách 1 triệu đồng.

Qua điện thoại liên lạc với vợ chồng du khách Việt kiều, chị Helena Phan Nguyen đã gửi lời cám ơn các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra tài xế xích lô “chặt chém” và kịp thời xử lý vụ việc.

Như Dân trí thông tin, sau khi bị một tài xế xích lô trẻ tuổi mời chào, vợ chồng anh chị Helena Phan Nguyễn và Tony Nguyen được chở đi dạo từ bờ nam qua bờ bắc sông Hương, chụp ảnh ở Phu Văn Lâu đường Lê Duẩn rồi vào Thành nội đến mua trà cung đình tại đường Lê Huân rồi quay lại khách sạn. Chỉ đi trong vòng 1 tiếng từ 20h30'’đến 21h30'’nhưng tài xế xích lô hét giá 1,5 triệu đồng bắt du khách phải trả. Quá bức xúc, anh chị này đã trình báo lên Sở Du lịch để nhờ truy tìm tài xế xích lô xử lý nghiêm.

Đại Dương