Phần cơm giá 35.000 đồng gây tranh cãi... vì quá rẻ

(Dân trí) - Hình ảnh phần cơm trưa giá 35.000 đồng nhưng đầy ắp thức ăn khiến nhiều người ngờ vực và cho rằng đây là chiêu trò quảng cáo.

Nhiều ngày qua, một số trang mạng ở Quảng Ngãi đăng hình ảnh phần cơm giá 35.000 đồng có rất nhiều thức ăn. Hình ảnh này đã gây tranh cãi với phần lớn ý kiến cho rằng đây là chiêu trò quảng cáo. Tuy nhiên, một số người cho biết đã từng ăn tại quán này và xác nhận giá rẻ đến bất ngờ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hình ảnh phần cơm gây tranh cãi là của quán C.T. nằm trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 6/8, trong vai một thực khách, phóng viên đã đến quán cơm bình dân này để tìm hiểu thông tin.

Phần cơm giá 35.000 đồng gây tranh cãi... vì quá rẻ - 1

Phần cơm trưa có giá 35.000 đồng của phóng viên (Ảnh: Quốc Triều).

Khi khách bước vào, chủ quán sẽ hỏi để biết số lượng người dùng cơm. Mỗi ngày quán có 5-6 món ăn chính để khách lựa chọn. Sau khoảng 5 phút, chủ quán mang đến cho phóng viên phần cơm gồm gà kho, thịt luộc, mực, trứng vịt, tôm và một bát canh khổ qua (mướp đắng) nấu thịt. Ngoài ra còn có một bát cơm, đĩa rau sống, rau xào, mắm nêm, mắm cà.

Trong quán lúc này có khoảng 10 thực khách. Đối với phần cơm một người ăn, chủ quán lấy giá 35.000 đồng, tuy nhiên bàn bên cạnh có 3 người chỉ phải thanh toán 100.000 đồng. Sau khi nghe phóng viên chia sẻ mục đích của mình, bà Nguyễn Thị Chung (chủ quán cơm) bật cười, nói: “Tôi bán ở đây 7 năm rồi chứ có phải mới đây đâu mà nhiều người nói tạo chiêu trò”.

Bà Chung cho biết không chỉ bà mà dọc quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Sơn và Đông Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều quán cơm bình dân giá cả phải chăng.

Trước kia bà bán một phần cơm với giá 30.000 đồng, khoảng một năm nay vật giá leo thang nên tăng lên 35.000 đồng. Nếu một nhóm 3 người trở lên sẽ được bà tính giá 30.000 mỗi phần cơm. Quán chỉ bán đến khoảng 13h hàng ngày là hết thức ăn.

Phần cơm giá 35.000 đồng gây tranh cãi... vì quá rẻ - 2

Không gian quán rất sạch sẽ, mỗi ngày có hàng trăm người đến đây ăn cơm (Ảnh: Quốc Triều).

Vợ chồng bà Chung tự trồng lúa lấy gạo, trồng thêm các loại rau, cà, đu đủ để làm rau sống và mắm cà. Hàng ngày, bà đi chợ từ rất sớm để mua thực phẩm về chế biến món ăn. Thực phẩm được mua với số lượng nhiều và có mối quen nên giá rẻ. Quán cũng không thuê người phục vụ, không tốn tiền mặt bằng, thức ăn được nấu bằng củi do chồng bà kiếm được.

“Nhiều người nói bán như tôi là lỗ nặng, đã kinh doanh sao chịu lỗ được nhưng lời rất ít. Tôi làm vậy là xuất phát từ tâm nguyện muốn giúp người lao động có bữa cơm ngon”, bà Chung chia sẻ.

Theo bà Chung, không chỉ bán rẻ mà bà luôn tuân thủ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Khu vực khách ngồi ăn luôn được dọn dẹp sạch sẽ, khu bếp nấu ăn được vệ sinh thường xuyên. Mỗi năm, bà và chồng đều đi khám sức khỏe, tham gia các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm của xã.

Phần cơm giá 35.000 đồng gây tranh cãi... vì quá rẻ - 3

Anh Phạm Duy Hoàng cho biết đã ăn cơm tại đây từ nhiều năm qua, trước kia mỗi phần cơm có giá 30.000 đồng, gần một năm nay tăng lên 35.000 đồng (Ảnh: Quốc Triều).

Anh Phạm Duy Hoàng (xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) thường xuyên đến quán của bà Chung ăn cơm trưa. Anh xác nhận hình ảnh phần cơm được các trang mạng đăng tải đúng là của quán bà Chung. “Tôi ăn ở đây nhiều năm rồi, thức ăn rất nhiều. Anh nhìn phần cơm của tôi thì biết”, anh Hoàng nói.

Ông Lê Tấn Đức, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Sơn, cho biết dọc quốc lộ 1A qua địa bàn xã có nhiều quán cơm bình dân rất đông khách. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng thường xuyên kiểm tra tại các quán ăn, cũng như tập huấn cho chủ quán.

“Các quán này bán rẻ, món ăn ngon, sạch sẽ nên rất đông khách. Không chỉ người ở địa phương mà nhiều tài xế đường dài cũng đến đây ăn cơm”, ông Đức nói thêm.