Nữ lập trình viên độc hành xuyên Việt, vừa đi xe máy... "vừa code"

Viên Minh

(Dân trí) - Ba tháng độc hành xuyên Việt của nữ lập trình viên, là những tháng ngày đẹp nhất của tuổi trẻ, giúp cô khám phá đất nước và chính bản thân mình.

Chuyến đi xuyên Việt của cuộc đời

Lê Ngô Thúy Hằng, 26 tuổi, lập trình viên tại một công ty phần mềm ở TPHCM, vừa kết thúc chuyến đi độc hành xuyên Việt bằng xe máy. Cô dí dỏm ví hành trình của mình là "code dạo xuyên Việt", vừa đi xe máy, vừa code (lập trình), chinh phục hơn 7.000 km từ Nam ra Bắc.

Từ năm 2019, Hằng đã ấp ủ một chuyến đi xuyên Việt, để hiện thực hóa giấc mơ "được đi muôn nơi". Cô từng dự định xuất phát dịp Tết 2020, nhưng do Covid-19, hành trình bị trì hoãn mãi đến năm 2022.

Nữ lập trình viên chọn hình thức độc hành, tự chạy xe máy để có thể thoải mái và tự do nhất. Dù chưa bao giờ đi đâu xa một mình hơn 200km, cũng chưa từng ra Bắc nhưng Hằng không sợ. Cô xem chuyến đi này như một điều hiển nhiên sẽ đến trong cuộc đời.

"Mọi người xung quanh đều biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ đi xuyên Việt, nhưng vẫn lo lắng, khuyên không nên đi một mình. Bố mẹ cũng không ngạc nhiên, chỉ dặn 'nhớ thay nhớt xe'", Hằng nói do cô tự lập từ sớm nên gia đình ít can thiệp vào cuộc sống riêng.

Nữ lập trình viên độc hành xuyên Việt, vừa đi xe máy... vừa code - 1

Lê Ngô Thúy Hằng - nữ lập trình viên độc hành xuyên Việt 3 tháng (Ảnh: NVCC)

Lịch trình xuyên Việt của Hằng chia làm 3 chặng chính, tổng cộng 7.100km, dù trước đó cô không hề lên kế hoạch.

Từ ngày 1/4 đến 30/4, nữ IT bắt đầu chạy xe máy từ quê nhà Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đến Hà Nội. Trong tháng 5, cô ở lại Thủ đô du lịch và trải nghiệm, sau đó bắt máy bay về thăm nhà.

Từ ngày 11 đến 13/6, Hằng đi tàu hỏa 33 tiếng từ TPHCM ra Hà Nội. Năm ngày sau, cô xuất phát đi các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc trong 2 tuần. Cung đường ấn tượng nhất là từ Đồng Văn (Hà Giang) qua Cao Bằng. Vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên Hà Giang đã hoàn toàn chinh phục cô gái trẻ.

Chặng cuối, từ ngày 5 đến 17/7, Hằng chạy xe máy từ Hà Nội về Đồng Nai, theo hành trình ven biển.

"Tổng chi phí của chuyến đi hết 40 triệu đồng, một phần từ khoản tiền tiết kiệm, phần còn lại là thu nhập nhờ làm việc từ xa suốt hành trình", 9X cho hay.

Nữ lập trình viên độc hành xuyên Việt, vừa đi xe máy... vừa code - 2

Cung đường tuyệt đẹp tại Hà Giang (Ảnh: NVCC)

Nữ lập trình viên độc hành xuyên Việt, vừa đi xe máy... vừa code - 3

Dòng suối tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: NVCC)

Chuyến đi này với Hằng đầy ắp kỷ niệm, nhưng ấn tượng nhất là sự may mắn của bản thân. Hành trình hơn 7.000 km chưa một lần hỏng hóc xe máy, là lần quên đổ xăng nhưng khi xe vừa dừng lại, trước mặt là cây xăng. Cô gọi đây là sự "giải ngân" may mắn, để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ của tuổi trẻ.

Đặc biệt nhất, khi Hằng dừng chân tại Hà Nội, đúng dịp Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31. Cô được tận hưởng cảm giác "đi bão" khi đội bóng đá nam bảo vệ thành công ngôi vương. Niềm vui lan tỏa từ những em nhỏ, đến các cụ ông, cụ bà, xóa tan mọi khoảng cách giữa những con người xa lạ.

Nữ lập trình viên độc hành xuyên Việt, vừa đi xe máy... vừa code - 4

Hằng trải nghiệm cảm giác "đi bão" mừng chiến thắng bóng đá nam SEA Games 31 tại Hà Nội (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, hành trình này cũng không ít khó khăn và thử thách với cô gái 26 tuổi. Trong lần từ đèo Lò Xo (tỉnh Kon Tum) đi Đà Nẵng, do tính toán sai kế hoạch và thiếu kinh nghiệm, đến gần tối, Hằng mới đến đèo. Cô phải chạy xe suốt 3 tiếng đường đèo trong bóng tối, hai bên đường lác đác nhà dân, phía trước và sau không một bóng người.

"Lần đầu tiên, tôi mới cảm thấy sợ như vậy. Khúc cuối đèo còn nguy hiểm hơn khi xe khách chạy ngược chiều, soi đèn thẳng khiến tôi bị lóa mắt, khó quan sát", Hằng kể. Sau lần đó, cô đặt an toàn lên trên hết, không chạy xe bất chấp vào buổi tối và lên lịch trình cẩn thận.

Nữ lập trình viên độc hành xuyên Việt, vừa đi xe máy... vừa code - 5

Hằng chinh phục chuyến đi xuyên Việt trong 3 tháng (Ảnh: NVCC)

"Còn khỏe còn đi, thậm chí khi đã 70-80 tuổi"

Kết thúc hành trình độc hành xuyên Việt, Hằng nhận ra, mỗi tỉnh/thành phố đều có nét đẹp riêng, ấn tượng nhất là Hạ Long, Hà Giang, Ninh Bình và Quảng Bình.

Đi đến đâu, cô đều được người dân bản địa hỏi thăm. Khi nghe kể về chuyến đi dọc Nam - Bắc, mọi người đều cảm thấy rất thú vị, chúc cô lên đường bình an.

Hằng yêu thích nhất thành phố Buôn Mê Thuột, nơi có rất nhiều cây cổ thụ, dù chỉ là con đường đến sân bay cũng rợp bóng hàng cây xanh. Chính vẻ đẹp bình dị này đã níu chân cô ở lại gần 10 ngày, và tự nhủ nếu có chuyến đi tiếp theo, Buôn Mê Thuột sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Nữ lập trình viên độc hành xuyên Việt, vừa đi xe máy... vừa code - 6

Cô dừng chân tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An (Ảnh: NVCC)

9X bật mí thêm, để cân bằng giữa hành trình và công việc, từ chặng 2 và 3, mỗi ngày chỉ chạy xe máy từ 2-4 tiếng. Đến khách sạn/nhà nghỉ nhận phòng, cô sẽ tắm giặt, rồi tìm một quán cà phê để làm việc, từ 6-8 tiếng.

Nhờ công việc linh hoạt và không bị gò bó, nữ lập trình viên thoải mái hoàn thành dự án mà không bị bất cứ áp lực nào, miễn đảm bảo tiến độ và khách hàng hài lòng.

"Chuyến đi mang đến nhiều trải nghiệm, giúp tôi nhận ra đất nước mình quá đẹp. Những ai có chung giấc mơ như tôi, hãy cứ đi và trải nghiệm. Chúng ta chỉ sợ khi chưa bắt đầu", cô nói.

Nữ lập trình viên độc hành xuyên Việt, vừa đi xe máy... vừa code - 7

Hằng làm việc tại Đồng Văn (Hà Giang) (Ảnh: NVCC)

Trước đó, Hằng từng rủ bạn đi Tây Ninh trong vòng 24 giờ. Sau giờ làm, cả hai chạy xe máy từ TPHCM đến cửa khẩu Mộc Bài, Tòa thánh Tây Ninh, nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau lại vòng về, đi qua Hồ Núi Đá, Thung lũng Ma Thiên Lãnh, chùa Botum Kirirangsay, hồ Dầu Tiếng.

Chuyến đi không dự tính trước, không tham khảo bất kỳ ai, đi theo sự chỉ dẫn của Google. Những địa điểm nào thú vị, hai người bạn dừng chân, ghé tham quan và trải nghiệm.

"Ấn tượng nhất là hồ Núi Đá, phong cảnh rất hữu tình. Dù là 9h sáng, nhưng chúng tôi vẫn thấy được mặt trăng - một cảnh tượng siêu hiếm, chỉ một phút sau biến mất", Hằng hào hứng kể.

Cô gái trẻ tâm sự, sẽ còn nhiều chuyến đi khác trong tương lai, miễn "còn khỏe còn đi, thậm chí khi đã 70-80 tuổi". Biết đâu, một ngày nào đó, lại có thông tin về "một cụ già 80 tuổi chạy xe xuyên Việt" thì sao?