Nhóm bạn Hà Nội leo núi, cắm trại: Chuyến đi "không điện thoại, không wifi"

Thảo Trinh

(Dân trí) - "Đặt điện thoại xuống và tận hưởng những điều tuyệt vời của thiên nhiên" - đó là tâm tư mà nhóm bạn trẻ muốn gửi gắm sau chuyến khám phá hồ Đồng Đò vỏn vẹn 1 ngày nhưng nhiều trải nghiệm đặc biệt.

"Không sóng điện thoại, không wifi, chỉ có chúng tôi" - dòng miêu tả ngắn gọn về chuyến đi đặc biệt của chàng trai Đỗ Quang Huy cùng nhóm bạn "Tổ Ong" đã nhận về hơn 10.000 lượt tương tác trên mạng xã hội.

4 giờ sáng một ngày cuối tháng 11/2020, Huy cùng 4 người bạn khác rong ruổi trên những chiếc xe côn tay tiến về hồ Đồng Đò (Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Trời mùa đông sương lạnh, mờ mờ sáng. Cả nhóm di chuyển với hy vọng kịp ngắm bình minh ở một nơi không còn khói bụi, ồn ào của Thủ đô.

Nhóm bạn Hà Nội leo núi, cắm trại: Chuyến đi không điện thoại, không wifi - 1
Lần đầu tiên đi chơi cùng nhau, toàn những gương mặt mới quen khi nhóm "Tổ Ong" vừa thành lập, 5 chàng trai quyết định chọn hồ Đồng Đò (thuộc xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, cách trung tâm TP. HN khoảng 45km) làm địa điểm trải nghiệm.

Huy kể, cả nhóm muốn đến một nơi không quá xa Hà Nội mà lại có phong cảnh đẹp, thanh bình để "tái tạo" năng lượng, hòa mình với thiên nhiên. 

Nhóm bạn Hà Nội leo núi, cắm trại: Chuyến đi không điện thoại, không wifi - 2

Sau gần 1 tiếng chạy xe, Huy cùng nhóm bạn đã có mặt tại hồ Đồng Đò. Không gian mênh mông nơi đây khiến Huy thực sự ấn tượng. Những khu rừng thông xanh mướt bạt ngàn, hồ nước trong veo, có thể nhìn thấy cá và tôm bơi dưới nước.

Nhóm bạn Hà Nội leo núi, cắm trại: Chuyến đi không điện thoại, không wifi - 3
Trước đây lòng hồ chỉ là con suối nhỏ, đến năm 2000 thì được xây dựng, hoàn thiện thành đập Đồng Đò để cung cấp nước tưới cho khoảng 200ha đất canh tác tại xã Minh Trí. Hồ nằm trong thung lũng, hai bên là rừng thông hơn 30 năm tuổi - nơi du khách có thể tới cắm trại, tham gia các hoạt động khám phá ngoài trời.
Nhóm bạn Hà Nội leo núi, cắm trại: Chuyến đi không điện thoại, không wifi - 4
"Đặt điện thoại xuống và tận hưởng những điều tuyệt vời của thiên nhiên" - các thành viên thống nhất mục đích của chuyến đi. Bởi vậy, tới nơi, cả nhóm không sử dụng điện thoại. Các thành viên chủ động sắp xếp công việc để không bị ảnh hưởng, có nhiều thời gian trò chuyện và tận hưởng trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời ở hồ Đồng Đò. Chưa kể, ở đây cũng không bắt được sóng điện thoại hay wifi.
Nhóm bạn Hà Nội leo núi, cắm trại: Chuyến đi không điện thoại, không wifi - 5
Vì nơi đây là địa điểm khám phá còn mới mẻ nên vẫn giữ được vẻ yên bình, tĩnh lặng. Nhóm của Huy dựng lều, đặt bàn và chuẩn bị "đồ nghề" cho bữa ăn. Ngoài mì tôm cốc, bánh trái, nước uống mang đi từ nhà, nhóm còn gom củi, đốt lửa để luộc trứng, nướng khoai.
Nhóm bạn Hà Nội leo núi, cắm trại: Chuyến đi không điện thoại, không wifi - 6
Những món đồ tưởng như chỉ còn tồn tại trong ký ức nay xuất hiện trở lại, được tái chế để bảo vệ môi trường, thành hành trang theo chân Huy và các bạn tới hồ Đồng Đò như ấm nước, bình sắt, cốc,...
Nhóm bạn Hà Nội leo núi, cắm trại: Chuyến đi không điện thoại, không wifi - 7
Đặc biệt nhất chính là chiếc hòm sắt "thời ông bà anh" đã được một thành viên trong nhóm "tân trang" lại, vừa có thể đựng đồ đạc cho chuyến đi, vừa giúp bảo quản đá lạnh rất thuận tiện. "Chiếc hòm cũ gắn liền với tuổi thơ của nhiều người, chất chứa những kỷ niệm đặc biệt. Nó cũng thể hiện được sự sáng tạo, phong cách riêng của chúng mình và gửi gắm những ước mơ, hoài bão về các chuyến đi. Đối với mình, đó là thứ đặc biệt nhất", Huy nói.
Nhóm bạn Hà Nội leo núi, cắm trại: Chuyến đi không điện thoại, không wifi - 8
Với những vật dụng cần thiết, cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa, vừa nướng khoai, vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi mới pha xong, tận hưởng không khí trong lành, dễ chịu giữa khung cảnh thơ mộng.
Nhóm bạn Hà Nội leo núi, cắm trại: Chuyến đi không điện thoại, không wifi - 9
Khu vực hồ ven rừng thông có những đoạn nước nông, nếu muốn, du khách có thể tắm, bơi thỏa thích hoặc thuê thêm phao để đảm bảo an toàn.
Nhóm bạn Hà Nội leo núi, cắm trại: Chuyến đi không điện thoại, không wifi - 10

5 giờ chiều, sau khi dọn dẹp sạch sẽ khu vực đã cắm trại, lấy nước dập tắt chỗ nhóm lửa, cả đoàn xuất phát ngược về Hà Nội. Huy cũng gửi lời nhắn tới những du khách có ý định tới đây để "chạy trốn deadline" rằng, hãy nhớ giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, không xả rác bừa bãi và đảm bảo dập lửa cẩn thận trước khi rời đi.

Tuy thời gian vỏn vẹn chưa đầy 1 ngày nhưng không gian trong lành, yên bình nơi núi rừng hồ Đồng Đò cũng đủ để cả nhóm của Huy nạp năng lượng, khởi động lại tinh thần cho một tuần làm việc mới. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn với những ai mong muốn tìm một chốn bình yên tránh xa khói bụi phố thị.