Nha Trang: Điểm đến "thân khỏe tâm an" cho tuổi xế chiều hạnh phúc

Trường Thịnh

(Dân trí) - Khi con cái đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng thì còn món quà nào viên mãn hơn cho tuổi xế chiều bằng việc dành tặng bản thân và người bạn đời chuỗi ngày nghỉ ngơi "thân khỏe tâm an" ở Nha Trang - một trong những "vịnh biển đẹp nhất hành tinh".

Nha Trang được thiên nhiên ưu đãi khi không phải trải qua mùa đông mưa phùn gió bấc - nỗi "ám ảnh" của những cơn đau xương khớp, hay có những ngày hè "đổ lửa" oi bức, ngột ngạt như miền Bắc. Bốn mùa trong năm, mảnh đất này được ưu ái bao bọc bởi khí hậu nhiệt đới xavan và khí hậu đại dương ôn hòa với nền nhiệt trung bình năm khoảng 26,3 độ C, ít chịu ảnh hưởng của bão.

Khi đặt chân lên mảnh đất này, những tia nắng ấm áp cùng làn gió tươi mát xen lẫn vị mặn mòi của biển khơi sẽ xoa dịu cả thể chất và tâm hồn của du khách phương xa.

Bên cạnh đó, Nha Trang cũng là thành phố có bầu không khí trong lành, là một trong những điểm đến có thể "chữa lành hệ hô hấp" trước sự ô nhiễm, bí bách và khói bụi từ cuộc sống hiện đại hóa, công nghiệp hóa.

Nha Trang: Điểm đến thân khỏe tâm an cho tuổi xế chiều hạnh phúc - 1
Nha Trang có bầu không khí trong lành (Ảnh: KDI Holdings).

Ông bà, cha mẹ, đã dành quá nửa đời người thức dậy trong tiếng báo thức hối hả, tiếng còi xe thúc giục của phố thị tấp nập. Vì vậy, khi chọn Nha Trang như "trạm dừng" hay một "khoảng nghỉ" sau bao ngày vất vả lo toan, mỗi sớm mai, các bậc sinh thành sẽ trở nên hứng khởi hơn với khúc tình ca dịu êm của sóng biển vỗ về bờ cát mịn, hòa trong tiếng râm ran của những phiên chợ sớm hay của những người dân xứ biển chân thành, nồng hậu.

Hay, mỗi lúc chiều buông, các bậc trung tuổi cũng chẳng phải mắc kẹt giữa dòng xe cộ vội vã tan tầm mà có thể đắm mình dưới ánh hoàng hôn như mật ngọt rót xuống mặt biển mênh mông, thong thả rảo bước trên cung đường lộng gió mát, thả mình thư giãn giữa làn nước biển trong lành, để sóng biển massage vỗ về cơ thể.

Cùng với đó, tắm biển được ví như là một liệu pháp giúp tăng số lượng hồng cầu, cải thiện lưu thông máu. Tắm biển điều độ như một hình thức trị liệu tăng cường sức khỏe.

Bên cạnh khí hậu ôn hòa, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, "thiên đường" biển Nha Trang còn được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng những "thần dược" vô giá. Có thể kể đến như tổ Yến tự nhiên, trầm hương và nhất là bùn khoáng.

Bùn khoáng là phương pháp trị liệu, phục hồi sức khỏe được sử dụng từ thời Hy Lạp cổ đại và được ứng dụng ở các nước tiên tiến. Bùn khoáng tự nhiên ở Nha Trang có các hàm lượng sắt, mangan, kẽm đồng, selenium,… với tính sát khuẩn cao hơn nhiều so với các vùng khác trên cả nước nên đây được ví như là "thủ phủ" trị liệu bằng bùn khoáng của Việt Nam.

Nha Trang: Điểm đến thân khỏe tâm an cho tuổi xế chiều hạnh phúc - 2
Còn món quà nào viên mãn hơn cho tuổi xế chiều bằng việc dành tặng bản thân và người bạn đời chuỗi ngày nghỉ ngơi "thân khỏe tâm an" (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Dù vẫn giữ được trọn vẹn sự yên bình và tinh hoa từ đại dương, Nha Trang vẫn có đủ sự tiện nghi, hiện đại và kết nối nhanh chóng đến các cơ sở chăm sóc y tế, trung tâm giải trí, giáo dục, hành chính,… nhờ hạ tầng được chú trọng đầu tư nâng cấp. Nha Trang cũng là một trong những thành phố du lịch hàng đầu cả nước về an ninh trật tự - an toàn xã hội.

Với những ưu điểm kể trên, Nha Trang đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu mà các bậc trung tuổi hướng đến khi muốn nghỉ ngơi tuổi xế chiều. Bên cạnh đó, các con, các cháu cũng có thể cảm thấy yên tâm khi đấng sinh thành được nghỉ ngơi an dưỡng ở một thành phố đáng sống vừa trong lành, yên bình, vừa tiện nghi và an toàn như Nha Trang.

Nhìn lại lịch sử, không phải ngẫu nhiên, từ hơn trăm năm trước, trong số hơn 3.200 km bờ biển của Việt Nam, người Pháp đã chọn 10 km bờ biển tại vịnh Nha Trang làm nơi nghỉ dưỡng biển cho các sĩ quan cấp cao.

Trong hồi ký Đông Dương, Paul Doumer đã từng viết: "Nha Trang có những ngọn núi, đảo và vịnh trông như một hồ lớn, xuất hiện trong màu trắng tinh khôi. Đó là vẻ đẹp vừa thanh thoát, yên bình, vừa siêu tưởng, như vượt lên vũ trụ, sự sống thanh bình ấy như một thế giới khác".