Ngôi làng thuần hóa voi cuối cùng ở Thái Lan

Nhiếp ảnh gia Nuttawut Jaroenchai, 32 tuổi, có dịp khám phá và ghi lại hình ảnh về cuộc sống của những người quản tượng cuối cùng ở Thái Lan.

Bộ tộc Suay, sống tại ngôi làng Ban Taklang ở miền bắc Thái Lan, được cho là có những người quản tượng cuối cùng tại nước này. Họ có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với loài voi khổng lồ.
Bộ tộc Suay, sống tại ngôi làng Ban Taklang ở miền bắc Thái Lan, được cho là có những người quản tượng cuối cùng tại nước này. Họ có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với loài voi khổng lồ.
Các thành viên của bộ tộc Suay sống rất hài hòa với những vật nuôi khổng lồ của họ tại ngôi làng Ban Taklang ở tỉnh Surin.
Các thành viên của bộ tộc Suay sống rất hài hòa với những vật nuôi khổng lồ của họ tại ngôi làng Ban Taklang ở tỉnh Surin.
Người dân cầu nguyện trước một đền thờ với tượng phật và cặp gà voi rất lớn, trước khi vào rừng săn voi hoang dã để thuần hóa.
Người dân cầu nguyện trước một đền thờ với tượng phật và cặp gà voi rất lớn, trước khi vào rừng săn voi hoang dã để thuần hóa.
Bộ tộc Suay thường bắt những con voi hoang dã trước khi thuần dưỡng chúng thành vật nuôi trong nhà.
Bộ tộc Suay thường bắt những con voi hoang dã trước khi thuần dưỡng chúng thành vật nuôi trong nhà.
Trẻ em nô đùa dưới nước cạnh một con voi nhỏ đang tắm dưới sông.
Trẻ em nô đùa dưới nước cạnh một con voi nhỏ đang tắm dưới sông.
Voi thuần dưỡng có thể được sử dụng làm sức kéo hay phục vụ trong ngành du lịch.
Voi thuần dưỡng có thể được sử dụng làm sức kéo hay phục vụ trong ngành du lịch.
Nhà sư ngôi cầu nguyện cạnh một con voi đã được thuần dưỡng.
Nhà sư ngôi cầu nguyện cạnh một con voi đã được thuần dưỡng.
Các thành viên của bộ tộc Suay chuẩn bị cho một chuyến đi vào rừng để bắt voi hoang dã về thuần dưỡng.
Các thành viên của bộ tộc Suay chuẩn bị cho một chuyến đi vào rừng để bắt voi hoang dã về thuần dưỡng.
Du lịch phát triển đã làm thay đổi đôi chút lối sống của bộ tộc Suay. Họ vẫn sống cùng với những con voi khổng lồ, nhưng không bắt chúng phải lao động nặng nhọc như trước đây.
Du lịch phát triển đã làm thay đổi đôi chút lối sống của bộ tộc Suay. Họ vẫn sống cùng với những con voi khổng lồ, nhưng không bắt chúng phải lao động nặng nhọc như trước đây.
Voi là một phần cuộc sống của bộ tộc Suay.
Voi là một phần cuộc sống của bộ tộc Suay.

Theo Dân Việt