Môi trường văn hóa du lịch đang bị ô nhiễm rất nặng nề!

Những thành phố, địa điểm du lịch, nơi danh lam, thắng cảnh, chốn cửa thiền, địa chỉ tâm linh,... là các điểm đến của nhiều người, thu hút rất nhiều du khách. Những nơi đó, đương nhiên phải là điểm sáng của văn hóa ứng xử, thể hiện lòng mến khách cũng như sự lịch thiệp của “chủ nhà”.

Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra ở các điểm du lịch đó ở nước ta lại khác, khiến du khách phải e ngại, cảnh giác trong một trạng thái nơm nớp đề phòng tai bay, vạ gió đủ kiểu từ chèo kéo đến “chặt chém”, từ lừa đảo đến bị đe dọa bằng vũ lực. Thành phố Đà Lạt mộng mơ, xinh đẹp, hiền hòa trong tâm tưởng mọi người giờ đây lại là mối ác cảm cho du khách do chính những chủ nhân của xứ sở hoa anh đào gây ra.

Đã từng “nổi tiếng” về về sự “chặt chém” trong dịch vụ ăn uống, đuổi khách ra khỏi khách sạn lúc nửa đêm, bị tố dùng roi điện dọa khách, đánh người phải nhập viện, bán quả khô ngâm hóa chất để du khách làm quà,... mới đây lại có chuyện đánh một nữ thực khách ngất xỉu phải nhập viện tại chợ đêm.

Được sống ở một nơi khí hậu tốt lành, thiên nhiên ưu ái ban tặng đủ thứ, làm ăn và kinh doanh thuận lợi, thế mà, những chủ nhân ông của “xứ sở thần tiên” này lại ra sức làm xấu đi hình ảnh của một điểm du lịch tuyệt vời là sao? Chính quyền thành phố, cơ quan chức năng, đặc biệt là những người có trách nhiệm cần phải có những động thái hành xử quyết liệt để tình trạng này không tái diễn thêm một lần nữa, nếu không muốn biến nơi này thành những hình ảnh xấu xí trong mắt du khách.

Đó là chuyện ứng xử giữa người và người với nhau tại các điểm du lịch, còn cái cách mà người ta ứng xử với thiên nhiên mới thực là điều đáng lo ngại.

Bất cứ ở điểm du lịch nào cũng dễ dàng nhận thấy cảnh quan, môi trường bị xâm hại hết sức nặng nề bởi những hành vi gây ô nhiễm môi trường, phá hoại cảnh quan thiên nhiên. Mới đây nhất, vùng lõi Tràng An (Ninh Bình), khu bảo tồn thiên nhiên, di sản văn hóa độc nhất Đông Nam Á mà người ta dám phá núi để xây dựng đường đi trong đó.

Công luận phản ứng dữ dội trước việc làm liều lĩnh, có tính chất phá hoại thiên nhiên đang được bảo tồn này, lúc đó, chính quyền mới vội vã vào cuộc và đáng phải phẫn nộ là có tờ báo vẫn ca ngợi sự phá hoại này với sự giới thiệu đầy phản cảm, ví von là “tiểu Trường thành” của Việt Nam(!?).

Cần xây dựng, giữ gìn môi trường văn hóa, thể hiện trong từng cách ứng xử của cơ quan quản lý cũng như mỗi người, từ những việc nhỏ nhất như vứt một cọng rác đến việc lớn như bảo tồn thiên nhiên. Với cái cách mà người ta đang ứng xử với du khách, với môi trường hiện nay thì môi trường văn hóa đó đang bị ô nhiễm rất nặng nề!

Theo Phaly

Báo PLVN