Vờ hỏi xin tiền mua xăng quay ra cưỡng bức nữ du khách và hướng dẫn viên
(Dân trí) - Giả vờ hỏi xin tiền mua xăng nhưng bị từ chối, 3 đối tượng người Ấn Độ đã xông tới đánh đập 3 nam du khách rồi cưỡng bức tập thể nữ du khách người Israel và một nữ hướng dẫn viên du lịch.
Ngày 8/3, cảnh sát địa phương xác nhận thông tin một nam du khách thiệt mạng do chết đuối và một nữ du khách người Israel cùng một hướng dẫn viên du lịch địa phương bị 3 nghi phạm người Ấn Độ cưỡng bức tập thể. Vụ tấn công xảy ra vào đêm 6/3.
Thi thể của nam du khách xấu số được xác định là Bibash, 26 tuổi. Anh được tìm thấy tại con kênh vào ngày 8/3. Vụ tấn công nhắm vào đoàn khách và hướng dẫn viên nữ khi họ vừa đi ra từ khu nghỉ dưỡng.

Địa điểm gặp nạn nằm gần di sản lịch sử Hampi được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nằm ở phía bên kia sông Tungabhadra thuộc miền nam Ấn Độ.
Xác nhận với tờ Reuters, cảnh sát trưởng Ram Arasiddi cho biết, nhóm du khách gồm 3 người đàn ông cùng một nữ du khách người Israel được hướng dẫn viên người Ấn Độ đưa đi ngắm sao đêm thì sự cố bất ngờ xảy ra.
Theo lời khai của các nạn nhân, cả nhóm đang ngắm sao thì có 3 nam thanh niên đi xe máy tới gần, vờ hỏi có thể mua xăng ở đâu. Sau khi một thành viên trong nhóm chỉ đường, một trong 3 đối tượng hỏi xin tiền khách để mua xăng.
Một người phụ nữ trong đoàn nói họ không có tiền thì bị các đối tượng phản ứng lại. Cho rằng số tiền 20 rupee (gần 10.000 đồng) quá ít, đôi bên xảy ra cãi vã.
Sau đó, 3 đối tượng ném 3 du khách nam xuống kênh nước. Hai người bơi được vào bờ còn một người trong số họ bị chết đuối. Nữ du khách người Israel và hướng dẫn viên bị 3 đối tượng đánh đập, xâm hại tình dục trước khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trước khi rời đi, chúng lấy 2 điện thoại di động và 9.500 rupee (2,7 triệu đồng) tiền mặt của nhóm khách.
Thi thể của một du khách nam được tìm thấy, 2 người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, cả nhóm vội báo cho chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ. Các nạn nhân được điều trị y tế tại một bệnh viện của địa phương.
Tại cơ quan điều tra, nhóm du khách khai báo, dù đông hơn về số lượng nhưng 3 nghi phạm rất hung hăng nên họ không dám manh động.
Ngay lập tức, một đội điều tra đặc biệt đã vào cuộc để truy tìm các nghi phạm. Không lâu sau, cả 3 đều bị bắt. Danh tính của chúng được xác định là Sai Chetan và Mallesh, đều sinh sống ở vùng Gangavathi. Cảnh sát hiện truy bắt nghi phạm thứ 3 vẫn còn lẩn trốn.

"Thi thể của một du khách nam trong vụ tấn công đã được cảnh sát trao trả lại gia đình. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm nghi phạm còn lại. Đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng.
Khu vực xảy ra tai nạn vốn có một số khu nghỉ dưỡng được nhiều khách du lịch khắp thế giới ưa thích vì giá rẻ và có tàn tích của Đế chế Vijayanagar lịch sử", ông Ram Arasiddi, Giám đốc cảnh sát Koppal cho biết.
Các vụ tấn công nhắm vào phụ nữ tại Ấn Độ hiện vẫn thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Trước đó, một vụ việc liên quan tới nữ bác sĩ mới vào nghề, làm việc tại bệnh viện ở thành phố Kolkata thuộc miền đông nước này, bị cưỡng bức rồi giết hại, gây ra sự phẫn nộ trên toàn Ấn Độ.
Qua đó, vụ việc tiếp tục dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu an toàn cho phụ nữ. Nhiều du khách trước khi tới Ấn Độ từng bày tỏ, họ lo ngại nhất là vấn đề kém an toàn nếu đi du lịch một mình.