Mẹ khóc thét khi chứng kiến cảnh hai con ngồi phao bị sóng đánh dạt ra biển

(Dân trí) - Chiếc phao chở hai bé gái tuột khỏi tay người bố và bị sóng đánh dạt ra biển gần 1km.

Mẹ khóc thét khi chứng kiến cảnh hai con ngồi phao bị sóng đánh dạt ra biển

Sự việc xảy ra trên biển Minehead, hạt Somerset, Anh, ngày 3/6 vừa qua.

Gia đình gồm 4 thành viên du khách người Anh tới bãi biển tận hưởng những ngày cuối tuần ấm áp, bất ngờ sự cố xảy ra.

Mẹ khóc thét khi chứng kiến cảnh hai con ngồi phao bị sóng đánh dạt ra biển - 1
Hai bé gái khá hoảng loạn khi được đội cứu hộ tới giải cứu

Hai bé gái 9 tuổi và 7 tuổi đang ngồi trên chiếc phao hình thiên nga, được bố giữ bằng một tay, bơi trên biển, bỗng nhiên gió thổi mạnh giật chiếc phao ra khỏi tay người bố.

Mẹ của hai bé khóc thét khi chứng kiến cảnh hai con gái ngồi trên phao bị cuốn trôi cách xa bờ gần 1km. Trong khi đó, người cha lao theo nhưng không kịp vì chiếc phao đã di chuyển về phía vùng nước sâu.

Các thành viên của đội cứu hộ trên biển RNLI nhanh chóng được cử tới. Họ lên thuyền cứu sinh, hướng về phía phao thiên nga chở hai cô bé. Trong khi đó, một trực thăng cứu hộ cũng được huy động tới.

Chiếc thuyền cứu sinh chạy chậm khi họ tiếp cận hai bé gái, tránh để phao thiên nga bị lật úp. Khi được giải cứu, hai bé gái vẫn còn nguyên sự hoảng hốt. Sau đó, hai bé được trao trả cho bố mẹ đang đứng lo lắng ở trên bờ.

Mẹ khóc thét khi chứng kiến cảnh hai con ngồi phao bị sóng đánh dạt ra biển - 2
Đội cứu hộ trên biển xử lý mọi việc rất nhanh chóng, đưa hai du khách nhí về bờ an toàn, đoàn tụ cùng gia đình

Sự cố xảy ra vào thời điểm nhiệt độ nước Anh đang nhích dần, nên nhiều gia đình có xu hướng ra biển nghỉ mát. Anh Phil Sanderson, một trong các thành viên của đội cứu hộ, cho biết, người bố đã xử lý mọi việc rất đúng đắn khi không cố bơi ra cứu các con mà nhanh chóng gọi cứu trợ.

Cũng theo anh Phil, khi thuyền cứu sinh tới nơi, chiếc phao đang ở vùng nước sâu, cách xa bờ gần 1km và vẫn tiếp tục trôi nhanh về phía ngoài khơi.

Quốc Việt

Theo TSun