Lần đầu đến Việt Nam, khách Anh "choáng" với giao thông hỗn loạn

Quốc Việt

(Dân trí) - Chỉ với 7.000 đồng nhưng có thể ngồi trên xe điều hòa mát rượi ngắm thành phố với quãng đường di chuyển 25km, chàng trai người Anh thổ lộ, đó cũng là một trong những lý do anh yêu Việt Nam.

Sau chuyến đi phượt từ Hà Giang vào TPHCM, Ashley, chàng trai người Anh "sớm phải lòng" đất nước và con người ở mảnh đất hình chữ S. Nhiều khách nước ngoài từng thú nhận giao thông ở Việt Nam là vấn đề khiến họ thấy căng thẳng khi ra đường. Nhưng với Asley, anh không những không sợ, thậm chí còn tự lái xe đi xuyên Việt.

"Ấn tượng đầu tiên của tôi khi tới đây là cảnh tượng giao thông hỗn loạn. Nhưng khi ngồi uống cà phê và quan sát cách người dân lái xe thế nào, tôi thấy mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát và có quy luật riêng, không đến mức điên cuồng như mình từng nhầm tưởng", anh nói.

Lần đầu đến Việt Nam, khách Anh choáng với giao thông hỗn loạn - 1

Vị khách người Anh muốn gắn bó với cuộc sống ở Việt Nam (Ảnh: Ashley).

Sau chuyến phượt xuyên Việt, Asley trở về quê nhà. Nhưng chỉ một ngày sau lễ tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh, anh lập tức quay lại vì thấy quá nhớ.

"Lần đầu tiên tôi ăn bánh mì ở Việt Nam và chưa biết cách ăn nên làm rơi nước sốt chảy hết xuống áo. Thấy vậy, cô bán bánh mì vội chạy lại giúp tôi lau áo nhưng chưa sạch. Cô bảo tôi vào nhà, nói cởi áo ra để giặt sạch giúp. Chiếc bánh mì chỉ có giá 15.000 đồng thôi, nhưng cách cô bán hàng đối xử còn đáng giá gấp nhiều lần so với giá trị chiếc bánh", vị khách người Anh nhớ lại một kỷ niệm khó quên.

Một lần tình cờ, Ashley được người bạn gái tên Lan Anh ở Nam Định mời tới chơi. Anh không ngờ đây cũng là chuyến đi của đời mình khi gặp được một nửa định mệnh. Sau 4 năm bên nhau, cùng đi phượt khắp mọi miền trên cả nước, cặp đôi đã về chung một nhà.

Lần đầu đến Việt Nam, khách Anh choáng với giao thông hỗn loạn - 2
Vị khách người Anh cho biết anh thích không khí sôi động ở TPHCM (Ảnh: Ashley).

Từng có thời gian sinh sống và làm việc ở thành phố Nam Định, Ashley còn xây dựng cho mình kênh cá nhân là nơi anh chia sẻ những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của một vị khách ngoại quốc khi chuyển tới Việt Nam. Ở đó có những cú sốc văn hóa, không thiếu cả khoảnh khắc thú vị hay ấm lòng nhưng luôn được anh coi như quê hương thứ 2.

"Nam Định không phải là thành phố lớn hay ồn ào náo nhiệt nhưng tôi vẫn yêu nơi này. Thành phố cách thủ đô khá gần nên dịp cuối tuần tôi vẫn thường lái xe lên Hà Nội chơi", anh cho biết.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Ashley thường xuyên trải nghiệm cuộc sống ở nhiều vùng miền trên khắp Việt Nam. Và TPHCM cũng là một trong những nơi anh dành nhiều tình cảm. Chàng trai người Anh tỏ ra thích thú trước nhịp sống sôi động của thành phố nên không ngại trải nghiệm nhiều thứ, trong đó có cả di chuyển bằng xe bus.

Lần đầu đến Việt Nam, khách Anh choáng với giao thông hỗn loạn - 3
Anh di chuyển bằng xe bus đi ngắm phố phường ở TPHCM (Ảnh cắt từ clip).

"Chỉ với 7.000 đồng tương đương với 0,29 USD, có một chiếc xe lắp máy lạnh mát rượi sẽ đưa bạn đi ngắm cảnh khắp thành phố trong quãng đường dài 25km", Ashley mô tả. 

Chuyến đi anh chọn là tuyến xe bus số 53. Xe có điểm đầu ở bến Lê Hồng Phong và điểm cuối là ký túc xá B (Đại học Quốc Gia).

Với chặng này, xe bus đưa du khách đi qua các điểm đến nổi tiếng của thành phố như chợ Bến Thành, khu trung tâm thương mại Takashimaya, tòa nhà Bitexco, trục đường Nguyễn Huệ, tòa Landmark 81...

"Xe không quá đông nên khách có thể tìm chỗ ngồi. Ở trên xe mát lạnh lại được ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, giá cả di chuyển rất rẻ nên du khách có thể lựa chọn nếu phù hợp với cung đường của mình. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi yêu Việt Nam", Ashley bày tỏ.