Lần đầu ăn phở gà Hà Nội khách châu Phi húp cạn nước dùng, ăn thêm bát nữa

Huy Hoàng

(Dân trí) - Lần đầu nếm thử món phở gà tại một cửa hàng trên phố Trung Kính, Hà Nội, chàng trai châu Phi thú nhận ngon đến mức ăn sạch sẽ phần nước dùng và phải gọi thêm bát nữa "cho đã miệng".

Quang Linh Vlogs vốn không phải là cái tên xa lạ trong cộng đồng người trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Chàng trai sinh năm 1997 quê ở Nghệ An sau khi tốt nghiệp THPT đã sang Angola dưới diện xuất khẩu lao động.

Sau đó, anh đã lập một kênh cá nhân để ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống của mình ở Angola. 

Trong quá trình sinh sống và làm việc ở Angola, anh đã quen rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp mới, trong đó có Lindo. Bản thân chàng trai người Angola này cũng đang xây dựng kênh cá nhân riêng, nơi anh chủ yếu chia sẻ những giây phút đời thường tại châu Phi.

Chuyến trở về Việt Nam gần đây, Quang Linh đã đưa Lindo về thăm quê hương của mình. Tại đây, vị khách châu Phi đã có những trải nghiệm đáng nhớ ở Hà Nội.

Lần đầu ăn phở gà Hà Nội khách châu Phi húp cạn nước dùng, ăn thêm bát nữa - 1
Lindo từng mang nhiều món ăn kiểu Việt như chả lá lốt, chè đỗ đen, nước mía, bày bán ở phiên chợ tại châu Phi (Ảnh cắt từ clip).

Lần này, bố mẹ Quang Linh từ quê nhà Nghệ An ra Hà Nội để tiếp đón bạn của con. Khi được hỏi muốn ăn sáng thứ gì, chàng trai châu Phi không ngần ngại nói luôn món phở.

Quán phở cả gia đình lựa chọn nằm trên phố Trung Kính thuộc quận Cầu Giấy. Diện tích quán không quá rộng với các dãy bàn kê sát nhau. Khi các vị khách bước vào, quán gần như đã chật kín người.

Ngay khi Lindo đi vào bên trong, nhiều người đã sớm nhận ra gương mặt quen thuộc của chàng trai châu Phi - người đang sở hữu kênh riêng với gần 500.000 lượt theo dõi. Anh tỏ ra khá thân thiện và vui vẻ đáp lại những lời chào hỏi. Thậm chí, có người còn lại gần xin chụp ảnh cùng nam blogger.

"Việt Nam đẹp quá. Mọi thứ ở đây khác Angola nhiều quá", nam du khách nhận xét.

Khi nhân viên vừa bê ra, Lindo thích thú xuýt xoa ngửi mùi nước dùng thơm nức mũi. Vắt thêm chút chanh vào bát, chàng trai 26 tuổi hào hứng nếm thử thìa đầu tiên. Biểu cảm háo hức của anh khiến nhiều người thích thú.

Lần đầu ăn phở gà Hà Nội khách châu Phi húp cạn nước dùng, ăn thêm bát nữa - 2
Biểu cảm thích thú của chàng trai khi lần đầu nếm thử món phở gà Hà Nội (Ảnh cắt từ clip).

Làm theo lời hướng dẫn, Lindo chấm phần quẩy giòn vào nước dùng rồi lại xuýt xoa vì ngon. Sau khi ăn sạch sẽ bát thứ nhất, anh phải gọi thêm một bát nữa "cho đã miệng".

"Phải công nhận đồ ăn Việt Nam rất ngon", chàng trai Angola nhận xét.

Vừa thưởng thức bát phở, anh tiết lộ bản thân rất bất ngờ và hạnh phúc khi vừa đặt chân tới sân bay Nội Bài đã có người nhận ra, vẫy tay chào hỏi thân thiện và xin chụp ảnh cùng.

Lần đầu ăn phở gà Hà Nội khách châu Phi húp cạn nước dùng, ăn thêm bát nữa - 3
Vị khách Angola thân thiện bắt tay chào hỏi người dân (Ảnh cắt từ clip).

Bữa ăn sáng kết thúc, chàng trai cùng mọi người đi dạo trong ngõ nhỏ. Anh được nhiều người xung quanh thậm chí cả những cô chú lớn tuổi nhận ra, tới bắt tay chào mừng. Tình cảm hiếu khách của người dân địa phương khiến chàng trai thấy "ấm lòng".

Được biết, hành trình khám phá ẩm thực Việt Nam của chàng trai vẫn chưa kết thúc. Cũng trong chuyến đi tới Hà Nội lần này, anh còn được thưởng thức nhiều món mới chưa từng bao giờ nếm thử như bánh mì, nem rán, trứng vịt lộn. Trước mỗi hành trình mới, vị khách Angola đều tỏ ra hào hứng muốn được trải nghiệm.