Khách Nhật "ngã ngửa" khi thuê căn hộ 1,2 triệu đồng/đêm ở phố cổ Hà Nội

Toàn Vũ

(Dân trí) - Nam du khách Nhật Bản đặt thuê một căn hộ ở Hàng Tre - trung tâm phố cổ Hà Nội qua ứng dụng trực tuyến. Họ khá bất ngờ vì căn hộ nằm trong khu tập thể cũ kĩ, hệ thống "chuồng cọp" chằng chịt.

Kazuki Matsumoto (hay được biết đến với biệt danh Kiki) là một blogger người Nhật Bản có gần 130.000 người theo dõi trên Youtube. Anh sinh sống tại Việt Nam được 6 năm.

Mới đây, Kiki đón người sếp cũ của anh từ Nhật Bản sang thăm Hà Nội. Du khách này là một bếp trưởng rất yêu mến ẩm thực Việt, từng có hai lần tới thăm TPHCM vào 20 năm trước nhưng chưa có dịp đến du lịch Hà Nội.

Trong thời gian người bạn lưu trú tại Hà Nội, Kiki đặt thuê một căn hộ ở Hàng Tre - trung tâm phố cổ cho ông qua ứng dụng trực tuyến.

Dựa theo địa chỉ, họ và một người bạn Nhật Bản khác vừa tới sinh sống ở Hà Nội vài tháng cùng nhau tìm tới căn hộ. Khi tới nơi, những vị khách Nhật "hoang mang" vì căn hộ nằm trong một khu tập thể cũ kĩ, lộn xộn, hệ thống "chuồng cọp" chằng chịt.

Khách Nhật ngã ngửa khi thuê căn hộ 1,2 triệu đồng/đêm ở phố cổ Hà Nội - 1

Căn hộ Kiki thuê nằm trong một khu tập thể cũ kĩ (Ảnh: KiKi.Jp).

Người bạn Nhật Bản hỏi Kiki: "Không biết ở căn hộ này có tủ lạnh không nhỉ?". Có vẻ họ lo lắng nơi này không đủ hiện đại, tiện nghi.

Kiki vẫn tự tin khẳng định: "Căn hộ này giá 50USD (khoảng 1,2 triệu đồng)/đêm nên chắc chắn đẹp lắm!". 

"Nếu xem ảnh thôi thì chắc đẹp", người bạn Nhật Bản vẫn hoài nghi.

Họ bước qua đoạn cầu thang cũ, chật hẹp, khá tối để tìm đến căn hộ. Hành lang chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc bóng đèn. Ba vị khách Nhật còn gặp khó trong việc mở cánh cửa khóa trái. 

Khách Nhật ngã ngửa khi thuê căn hộ 1,2 triệu đồng/đêm ở phố cổ Hà Nội - 2

Hành lang và cầu thang nhỏ hẹp, khá tối (Ảnh: KiKi.Jp).

Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa mở ra, ba vị khách người Nhật Bản đồng loạt thốt lên: "Ôi mát quá, phòng đẹp quá!". Căn hộ được cải tạo đẹp mắt với hai phòng ngủ, phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Họ bất ngờ vì nội thất bên trong căn hộ tiện nghi, bắt mắt, khác hoàn toàn tình trạng cũ kĩ bên ngoài.

Phòng ngủ chính khá rộng và có ban công, nơi đặt bàn trà, cây cảnh để du khách ngồi trò chuyện, ngắm nhìn cuộc sống sinh hoạt của người dân phố cổ. "Từ góc này có thể ngắm rõ sự khác biệt, tương phản của căn hộ với những căn hộ khác", Kiki nói.

Phòng tắm thiết kế gạch bông đẹp mắt, có bồn tắm nhỏ xinh. Căn bếp nhỏ nhưng đặt ngay cửa sổ nên nhiều ánh sáng, thoáng mát. 

Ban đầu, vị sếp của Kiki khá e ngại vì căn hộ nằm tại vị trí quá khó tìm, lại không có người quản lý hay lễ tân đón tiếp. Nhưng sau đó ông hoàn toàn bị chinh phục, rất hài lòng với nơi lưu trú này.

Khách Nhật "ngã ngửa" khi thuê căn hộ 1,2 triệu đồng/đêm ở phố cổ Hà Nội (Nguồn: KiKi.Jp).

Hiện, mô hình cho thuê căn hộ chung cư hay tập thể theo ngày khá phổ biến tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng... Du khách yêu thích mô hình này vì tính riêng tư, thiết kế độc đáo, thường có không gian bếp để tự nấu ăn. Sống tại các căn hộ tại chung cư hay tập thể cũ cũng là cách để du khách gần gũi với nhịp sống của thành phố đó.

Trong chuyến thăm Hà Nội, Kiki dẫn bạn khám phá phố cổ, thưởng thức nhiều món ăn đường phố như bò nướng chảo, mỳ gà tần, ăn đồ chay, thưởng thức cà phê trứng... Có nhiều món ăn khiến đầu bếp người Nhật phải thốt lên "ngon hơn những gì tôi mong chờ".