Giàn hoa giấy khổng lồ, phủ kín căn nhà bên bờ sông ở Phan Thiết

Phúc Anh

(Dân trí) - Lần nào có dịp đi qua điểm chờ tàu đi Phú Quý, anh Thanh Tuấn (du khách) cũng không khỏi bất ngờ bởi giàn hoa giấy "khủng", phủ kín một căn nhà bên bờ sông.

Trong đợt nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, anh Nguyễn Thanh Tuấn, một nhiếp ảnh gia ở TPHCM có dịp đi du lịch ngang qua Phan Thiết, tình cờ nhìn thấy ở dọc đường có một ngôi nhà hoa giấy bung nở rực rỡ. 

Phải mất vài phút anh Tuấn mới nhận ra đây là điểm đến quen thuộc, anh từng vài lần đi qua và cũng từng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội.

Giàn hoa giấy khổng lồ, phủ kín căn nhà bên bờ sông ở Phan Thiết - 1

Anh Nguyễn Thanh Tuấn chụp ảnh cùng giàn hoa giấy khổng lồ ở Phan Thiết trong dịp Tết dương lịch vừa qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Những lần trước tôi thường đến vào chiều tối nên không thấy rõ được vẻ đẹp, cũng có dịp tôi đi ngang qua và mùa hoa tàn. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến giàn hoa giấy nổi tiếng này, bên ngoài trông như một bức tranh", anh Tuấn chia sẻ.

Được biết, giàn hoa giấy thuộc sở hữu của gia đình ông Hai Chương, nằm ở cuối đường Phạm Văn Đồng, sát bờ sông Cà Ty và ngay trước cổng giáo đường Đông Hải (phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết).

Gia đình chủ nhà trồng giàn hoa giấy khoảng 14 năm trước, lúc vừa mới xây căn nhà. Theo ông Chương, hoa giấy được trồng phổ biến ở các vùng đất ven biển khô cằn, nắng gió.

Càng nắng, hoa càng nở rộ và có màu sắc rực rỡ. Loài cây bình dị này, khi được trồng liên tiếp nhau thành hàng sẽ tạo nên lớp lớp hoa chen kín đẹp mắt.

Giàn hoa giấy khổng lồ, phủ kín căn nhà bên bờ sông ở Phan Thiết - 2

Giàn hoa giấy gồm 5 gốc hoa, được gia đình chủ nhà trồng cách đây khoảng 14 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giàn hoa giấy khổng lồ, phủ kín căn nhà bên bờ sông ở Phan Thiết - 3

Giàn hoa bung nở rực rỡ trong nắng tạo thành bối cảnh đẹp như trong phim. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến khi giàn hoa giấy bao trùm cả căn nhà, ông Hai Chương cũng không nghĩ đây lại trở thành một điểm chụp ảnh nổi tiếng, được rất nhiều du khách yêu thích. Cứ vào thời gian giàn hoa trổ bông đẹp nhất, khoảng tháng 2 đến tháng 5 lại có rất đông các cặp đôi, giới trẻ, các cô tuổi trung niên, du khách đến đây chụp ảnh kỷ niệm. 

Bên dưới giàn bông giấy, ông Hai Chương bán quán nước, tối bán đồ ăn, nên lúc nào nơi này cũng đông người. Theo anh Thanh Tuấn, du khách đến đây dù uống nước hay không cũng đều được chào đón. 

Giàn hoa giấy khổng lồ, phủ kín căn nhà bên bờ sông ở Phan Thiết - 4

Giàn hoa giấy trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích khi đến Phan Thiết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Địa điểm này cũng nằm gần cảng đi Phú Quý, nếu đến đây vào lúc chiều tối, du khách cũng có thể ngồi ở quán nước ngắm được hoàng hôn rất rực rỡ", anh Tuấn gợi ý.

Hoa giấy cũng được coi như một loài hoa đặc trưng của thành phố Phan Thiết. Chạy xe dọc các con đường từ ven biển đến trung tâm đều có thể dễ dàng bắt gặp những cây hoa giấy đang bung nở rực rỡ.

Tuy nhiên, giàn hoa giấy nhà ông Hai Chương vẫn được đánh giá là độc đáo nhất, nhiều du khách coi đây như một địa điểm du lịch khi đến Phan Thiết.