Gia đình ở Trung Quốc chi 3 tỷ đồng cho con du lịch vòng quanh thế giới

Huy Hoàng

(Dân trí) - Ở tuổi lên 3, Simba đã cùng cha mẹ đặt chân tới 12 quốc gia và đến thăm Bắc Cực. Năm 5 tuổi, cậu bé vượt qua Nam Mỹ và trở thành nhà thám hiểm nhỏ tuổi nhất người Trung Quốc đến được Nam Cực.

Vài năm trước, một cặp vợ chồng 8X ở Vân Nam, Trung Quốc, gây xôn xao dư luận trước quyết định được coi là "táo bạo" thời điểm đó. Sau khi sinh cậu con trai đầu lòng, họ không mua nhà cửa hay đăng ký cho bé đi học, mà bỏ ra 900.000 tệ (hơn 3 tỷ đồng) để cùng con du lịch vòng quanh thế giới.

Đó là câu chuyện của gia đình anh Xu Chenghua, chị Xiao Zhu và bé trai có biệt danh Simba. Ở tuổi lên 3, Simba đã cùng cha mẹ đặt chân tới 12 quốc gia và đến thăm Bắc Cực. Năm 5 tuổi, cậu bé vượt qua Nam Mỹ và trở thành nhà thám hiểm nhỏ tuổi nhất người Trung Quốc đến được Nam Cực.

Gia đình ở Trung Quốc chi 3 tỷ đồng cho con du lịch vòng quanh thế giới - 1
Simba bên bố mẹ và em gái (Ảnh: Sohu).

Quan điểm sống và cách nuôi dạy con của gia đình anh Xu từng gây nhiều tranh cãi. Anh cho biết mình vốn là một đạo diễn, còn vợ từng là kỹ sư. Họ đến với nhau nhờ niềm đam mê du lịch.

Khi bé Simba chào đời, hai vợ chồng đều loay hoay tìm cách nuôi dạy con vì có quá nhiều quan điểm. Và rồi, họ thống nhất với nhau "nền giáo dục tốt nhất chính là ngoài trời và trong tự nhiên", anh Xu nhận định.

Ngay từ khi bé còn rất nhỏ, họ đã đưa con đi khắp nơi. Bất chấp sự phản đối của gia đình hai bên, vợ chồng anh Xu vẫn giữ nguyên lập trường "cho con được ngắm nhìn thế giới bên ngoài trước khi bé có nhận thức độc lập của riêng mình".

Gia đình ở Trung Quốc chi 3 tỷ đồng cho con du lịch vòng quanh thế giới - 2
Cậu bé ngồi trên xe trượt tuyết ở Bắc Cực (Ảnh cắt từ clip).

Tháng 8/2014, khi cả nhà đang ở Philippines, Simba chỉ vào tấm hình và hỏi bố đó là con vật gì. Anh trả lời con "đây là gấu Bắc Cực và nó đang ở nơi rất xa". Thấy vậy, cậu bé tò mò và muốn bố đưa đi xem tận mắt.

Sau 3 tháng chuẩn bị, tháng 11 năm đó, gia đình nhỏ đặt chân tới Bắc Cực để trải nghiệm thế giới xung quanh. Anh Xu cho rằng, những thứ con được học đều rất mới mẻ và không có trong sách giáo khoa: Ngồi trên khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, câu cá piranha ở Amazon, ăn tôm hùm tại quần đảo Galapagos, trải nghiệm trên xích đu lớn nhất thế giới tại Ecuador...

Simba được học và chơi mọi lúc mọi nơi. Cậu bé tiếp thu ngôn ngữ rất nhanh. Đến Bắc Cực, bé giao tiếp bằng tiếng Anh. Tới Nam Mỹ lại nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha.

Anh Xu tự hào khi thấy con có thể trò chuyện với bạn bè cùng trang lứa ở nhiều nơi mà không gặp phải rào cản ngôn ngữ. Cũng từ đó, bé tự phát triển ước mơ của mình. Có lúc, bé thổ lộ muốn lái máy bay, hoặc trở thành người bảo vệ động vật, cầu thủ bóng đá, vận động viên trượt tuyết hay một nhiếp ảnh gia...

Gia đình ở Trung Quốc chi 3 tỷ đồng cho con du lịch vòng quanh thế giới - 3
Bé trải nghiệm nhiều trò mạo hiểm (Ảnh cắt từ clip).

Nhưng anh Xu cho rằng, thay đổi lớn nhất ở con trai chính là tính cách. Sau mỗi hành trình, bé trở nên vui vẻ, sống lạc quan và mạnh mẽ hơn.

"Hầu như tất cả mọi người đều hỏi chúng tôi về chi phí đi du lịch vòng quanh thế giới tốn kém không, khoảng bao nhiêu tiền? Thú thực là, hai vợ chồng đều sinh ra trong một gia đình bình thường. Những gì chúng tôi có được là vốn liếng tích lũy trong vài năm".

"Khi tới Bắc Cực và Nam Cực, chúng tôi tiêu hết 900.000 tệ (hơn 3 tỷ đồng). Lúc trở về nhà, chúng tôi chỉ còn 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng). Số tiền không phải quá nhiều, nhưng nếu giảm bớt nhu cầu thì vẫn đủ để duy trì chi tiêu hàng ngày", anh Xu tâm sự.

Sau khi trở lại quê nhà, họ chuyển tới hồ ngàn đảo ở Hàng Châu. Đó là nơi có khung cảnh thiên nhiên lý tưởng khiến Simba rất thích thú. Bé đi học ở trường và vẫn dành nhiều thời gian với thiên nhiên.

Gia đình ở Trung Quốc chi 3 tỷ đồng cho con du lịch vòng quanh thế giới - 4
Cùng bố chinh phục nhiều ngọn núi cao (Ảnh: Sohu).

Thời gian đầu đến lớp, Simba gặp không ít khó khăn vì chưa rành các con chữ. Nửa đầu năm lớp 1, bé luôn đứng cuối lớp. Nhưng nửa cuối năm, điểm số của bé nhanh chóng bắt kịp các bạn. "Tôi nghĩ con có khả năng thích nghi nhanh. Tính cách này được rèn giũa qua nhiều chuyến đi", anh Xu nhận định.

Khi em gái chào đời, Simba đã thể hiện vai trò của một người anh ấm áp, thường xuyên thay tã cho em, giúp mẹ hâm sữa và ôm hôn, chơi cùng em mỗi ngày.  

Năm 8 tuổi, một lần khi xem phim tài liệu, cậu nảy ra ý định chinh phục cao nguyên Thanh Tạng và ngỏ ý cùng bố. Khi ấy, hành trình chỉ có hai bố con. Anh Xu chở con bằng ô tô, rong ruổi suốt 8.700km.

Họ cùng nhau trải nghiệm rất nhiều, trong đó phải kể tới việc chinh phục ngọn núi tuyết Cáp Ba, cao 5.396m so với mực nước biển. Với một đứa bé 8 tuổi, leo núi tuyết là điều không đơn giản. Đã có lúc anh Xu muốn dừng lại, nhưng nhìn thấy sự quyết tâm của con, cả hai lại cùng nhau chinh phục đỉnh cao.

Hiện tại Simba đã bước sang tuổi 11. Với vô số ước mơ thuở nhỏ, cậu thổ lộ muốn trở thành nhiếp ảnh gia để rong ruổi khắp nơi và chụp hình. Cậu luôn tin theo lời bố dặn, có ước mơ hãy tiếp tục theo đuổi và không dừng lại.