Gia đình 5 người được tìm thấy chết cóng trong chuyến trượt tuyết định mệnh

Viên Minh

(Dân trí) - 5 thành viên trong cùng gia đình được phát hiện chết cóng, nằm gần nhau trên dãy Alps (Thụy Sĩ) do bão tuyết.

Theo Daily Mail, thi thể các nạn nhân được tìm thấy trên dãy núi Alps của Thụy Sĩ vào tối 10/3, sau khi họ được thông báo mất tích trong cơn bão tuyết một ngày trước. 

Các nạn nhân gồm: ba anh em ruột Jean Vincent Moix (30 tuổi), David Moix (27 tuổi) và Laurent Moix (21 tuổi); anh họ Marc Moix (44 tuổi) và người chú của họ Joel Moix (58 tuổi).

Thành viên thứ 6 trong nhóm trượt tuyết được xác định là Emilie Deschenaux (28 tuổi), bạn gái của David, hiện mất tích.

Ba lô và ván trượt của cô được tìm thấy cạnh các thi thể. Việc tìm kiếm đã phải tạm dừng vào giữa trưa 12/3 do sương mù nhưng sẽ tiếp tục trong những ngày sau. 

Gia đình 5 người được tìm thấy chết cóng trong chuyến trượt tuyết định mệnh - 1

Khu vực tìm thấy thi thể các nạn nhân (Ảnh: EPA).

Trong cáo phó, vợ chồng Moix nói rằng 3 người con trai của họ "đã ngủ cùng nhau" sau khi cùng thực hiện đam mê. Cặp vợ chồng không quên nhắc đến "Emilie, tình yêu của David, vẫn còn mất tích trên núi".

Gia đình Marc Moix cũng thông báo: "Sau chuyến leo núi cuối cùng, Marc đã trở thành ngôi sao mới, giờ đây sẽ là người dẫn đường cho chúng tôi".

Họ cũng cảm ơn đội tìm kiếm đã nỗ lực suốt những ngày qua. "Bằng sự chuyên nghiệp, sự sẵn sàng, sự lắng nghe và sự đồng cảm, họ đã mang đến cho chúng tôi một chút ánh sáng và sự thoải mái trong những giây phút chờ đợi khó khăn này".

Vợ và hai con gái của Joel cho biết anh "đã ra đi đầy nhiệt huyết cho lần leo núi cuối cùng cùng với những người bạn đồng hành thân yêu".

Gia đình 5 người được tìm thấy chết cóng trong chuyến trượt tuyết định mệnh - 2

Người dân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân (Ảnh: EPA).

Đêm 12/3, một nhóm khoảng 300 người đã tập trung để làm lễ tưởng niệm cho các nạn nhân. 

"Đó là một thảm kịch không thể diễn tả được, ảnh hưởng đến gia đình các nạn nhân. Chúng tôi hi vọng hỗ trợ các gia đình bằng tất cả sức lực, suy nghĩ và lời cầu nguyện", một thành viên nói. 

Anjan Truffer, người dẫn đầu đội cứu hộ, cho biết nhóm đã phát hiện 5 thi thể nằm rải rác trên núi.

Đầu tiên, họ tìm thấy hai người nằm trên tuyết, thân nhiệt bị hạ thấp nghiêm trọng. Nhờ cột định vị và máy định vị tuyết lở, nhóm tìm thấy thêm hai người nữa nằm dưới lớp tuyết phủ.

"Các nạn nhân đã bị mất phương hướng trên núi cao", Truffer nói. 

Ông nhận định họ đã cố gắng đào một hang động bằng tuyết để tránh những cơn gió giật ở nhiệt độ - 30 độ C nhưng không thành công.

"Đó thực sự là một ý tưởng hay. Nhưng họ không mang theo các thiết bị cần thiết. Họ chỉ có xẻng mà xẻng thì không đủ để đào được lớp tuyết dày này", đội trưởng đội cứu hộ kết luận.

Gia đình 5 người được tìm thấy chết cóng trong chuyến trượt tuyết định mệnh - 3

Đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm Emilie - thành viên cuối cùng của nhóm (Ảnh: Daily Mail).

Trước đó, nhóm 6 người đã rời Zermatt (vùng núi phía Nam của Thụy Sĩ) sáng 9/3 với mục tiêu đến thị trấn Arolla, gần núi Matterhorn vào cuối ngày.

Khi họ đến gần Tete Blanche, đỉnh núi nằm giữa Zermatt và Arolla, khu vực này đã chìm trong một cơn bão tàn khốc, khiến những người trượt tuyết bị mắc kẹt ở độ cao khoảng 3.500m.

Nhà chức trách cho biết một thành viên của nhóm đã gửi cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 17h cùng ngày, nhưng trực thăng và đội cứu hộ không thể tiếp cận do sức tàn phá của cơn bão. 5 nhân viên cứu hộ cố gắng đi bộ đã phải quay lại do thời tiết xấu.

"Chúng tôi đã cố gắng, nhưng phải quay lại để tránh gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng của các nhân viên cứu hộ. Đôi khi bạn phải cúi đầu trước thiên nhiên", Christian Varone, người đứng đầu cảnh sát bang Valais, nói. 

Truffer cho biết sự khắc nghiệt của thời tiết đã ảnh hưởng đến quá trình giải cứu các du khách. Gió mạnh, tuyết dày, nguy cơ tuyết lở cao và tầm nhìn bị ảnh hưởng có thể khiến những người cứu hộ "chết trong hai phút".

Đến 21h20 ngày 10/3, trực thăng tiếp cận khu vực Tete Blanche, phát hiện thi thể của 5 trong số 6 người mất tích. Cuộc tìm kiếm Emilie, thành viên cuối cùng của nhóm, vẫn đang tiếp tục.

Gia đình 5 người được tìm thấy chết cóng trong chuyến trượt tuyết định mệnh - 4

Trực thăng tiếp cận hiện trường, tối 11/3 (Ảnh: Reuters).

Zermatt là khu nghỉ dưỡng trên núi nổi tiếng với môn trượt tuyết, thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Đặc biệt, đỉnh núi Tete Blanche rất nổi tiếng bởi cảnh quan và địa hình đầy thử thách.

Cách đây gần 5 năm, bi kịch ập đến khi 14 thành viên của hai nhóm du lịch trượt tuyết mất phương hướng giữa cơn bão dữ dội trên những sườn núi nguy hiểm. 

Hoạt động cứu hộ sau đó kéo dài gần 21 giờ trước khi đội cứu hộ tiếp cận nhóm du khách. 7 người thiệt mạng, số còn lại được sơ tán với mức độ thương tích khác nhau.