Du khách Ấn Độ xuyên Việt bằng xe máy: “Việt Nam còn đẹp hơn AI”
(Dân trí) - Sau hành trình dài 5 tuần, vượt 2.100km bằng xe máy từ Hà Nội đến TPHCM, Ank Bakshi - nhà làm phim du lịch người Ấn Độ - phải thốt lên: "Việt Nam đẹp hơn mọi hình dung của trí tuệ nhân tạo (AI)".
Không chọn máy bay, tàu hỏa hay xe khách, nam du khách Ấn Độ quyết định khám phá Việt Nam bằng chiếc xe máy vì tin rằng chỉ có cách đó mới đưa anh đến những nơi “thô mộc, nguyên bản” mà các phương tiện khác khó chạm tới. Với anh, đây không chỉ là một chuyến du lịch, mà còn là hành trình hoàn thành lời hứa dang dở 5 năm trước.
Năm 2021, Ank Bakshi từng khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM bằng xe máy nhưng chỉ đi đến được Đà Nẵng, anh buộc phải quay về. Phải đến năm nay, anh mới có cơ hội quay lại để viết tiếp câu chuyện còn bỏ ngỏ.
“Tôi chờ suốt 5 năm để hoàn thành điều mình từng bắt đầu ở Việt Nam”, anh chia sẻ.
“Việt Nam đẹp hơn AI”
Lần đầu đặt chân đến Việt Nam vào năm 2019, Ank gần như không biết nhiều về đất nước này ngoài cái tên TPHCM, nhưng thực tế lại vượt xa mọi kỳ vọng của anh.

Năm tuần xuyên Việt mang đến cho Ank Bakshi nhiều người bạn và những trải nghiệm đáng nhớ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Tôi bị bất ngờ bởi văn hóa, con người, thiên nhiên, ẩm thực và lòng hiếu khách của Việt Nam. Sau khi rời môi trường công việc căng thẳng ở Dubai, sự thoải mái và dễ chịu của người Việt khiến tôi thực sự ngưỡng mộ”, anh kể.
Trở lại Việt Nam lần này, ngoài việc hoàn thành cung đường xuyên Việt, Ank còn đánh dấu thêm hai điều trong danh sách mong muốn: Đón Tết cùng những người bạn ở Hà Nội và chứng kiến đoàn tàu chạy qua phố đường tàu nổi tiếng. Nhưng chính hành trình trên xe máy mới là trải nghiệm để lại nhiều cảm xúc nhất.
Theo Ank, Việt Nam sở hữu vẻ đẹp “khó tin” đến mức giống như được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo. Càng đi nhiều, anh nhận ra cảnh sắc nơi đây còn vượt xa mọi hình dung.
“Việt Nam đánh bại bất cứ công cụ AI nào. Vẻ đẹp ở đây nguyên sơ, yên bình và không gì có thể so sánh. Tôi có cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ chứ không phải thực tại”, anh nói.
Trong số những điểm đến từng đi qua, Đà Nẵng để lại dấu ấn sâu đậm nhất với Ank. Thành phố này hội tụ đủ biển, núi, những cây cầu biểu tượng và đặc biệt là tượng Phật Bà trên bán đảo Sơn Trà.
“Chỉ cần chạy xe thêm khoảng 10 phút từ tượng Phật Bà, bạn sẽ có cảm giác thời gian dường như dừng lại, như bước qua cánh cổng của sự vĩnh hằng, đặc biệt vào lúc hoàng hôn, đúng đêm trăng tròn”, anh kể.


Nếu phải chọn một hình ảnh đại diện cho Việt Nam trên tấm bưu thiếp, Ank không do dự nhắc đến khung cảnh nhìn từ bán đảo Sơn Trà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ngoài ra, khoảnh khắc ánh trăng rằm phản chiếu trên mặt biển Đà Nẵng cũng là khung cảnh mà nam du khách Ấn Độ không bao giờ quên. Trong khi đó, hoàng hôn trên đường đến Eo Gió (Quy Nhơn) khiến anh có cảm giác mặt trời đang tan chảy trên dòng sông, nhuộm cả đường chân trời bằng ánh vàng rực rỡ.
“Đứng trước khung cảnh ấy, tôi cứ ngỡ như mình đang sống trong một giấc mơ”, Ank bày tỏ. Trên chuyến đi, ngoài Đà Nẵng thì Hội An, Huế, Ninh Bình, Quy Nhơn, Mũi Né và Nha Trang đều nằm trong danh sách những điểm đến khiến nam du khách nhiều lần phải dừng xe chỉ để ngắm cảnh.
Hành trình được viết bằng lòng tốt của người Việt
Không chỉ cảnh đẹp, những điều bình dị trong cuộc sống đời thường là lý do khiến Ank Bakshi nhiều lần muốn quay lại Việt Nam.
Anh cho biết Hà Nội mang đến cho anh những lát cắt rõ nét nhất về văn hóa truyền thống. Những ngày Ank đón Tết cùng bạn bè ở đây, hình ảnh người dân thắp nhang, hóa vàng, tập thể dục hay nhảy múa trong công viên tạo nên một nhịp sống rất riêng mà anh hiếm gặp ở nơi khác.
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất là lần anh cắt tóc ngay trên vỉa hè Hà Nội.
“Người đàn ông trung niên vừa hút thuốc vừa cắt tóc cho tôi, nhưng vẫn cẩn thận để khói không bay sang phía tôi. Chúng tôi không nói được ngôn ngữ của nhau, chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể. Cuối cùng, tóc bị cắt hơi ngắn nhưng đó vẫn là một kỷ niệm rất vui”, Ank cười nhớ lại.


Chạy xe máy xuyên Việt, Ank có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm những hoạt động đời thường như cắt tóc, ăn đám cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trong khi đó, những trải nghiệm khác như dự đám cưới ở một bản làng Cao Bằng hay đi làm tình nguyện tại trường học vùng cao ở Sa Pa cũng giúp anh hiểu hơn về cuộc sống của người dân địa phương và khiến anh biết trân trọng những điều mình đang có.
“Suốt hơn 2.100km xuyên Việt, điều khiến tôi xúc động nhất không phải là cảnh sắc, mà là sự tử tế của những người xa lạ”, Ank chia sẻ.
Khi bánh xe của anh gặp sự cố, nhiều người dân sẵn sàng bơm lốp miễn phí. Có lần trời mưa lớn ở TPHCM, một cụ ông chủ động giúp anh buộc hành lý lên xe để khỏi bị ướt.
Một kỷ niệm khác xảy ra ở Huế. Sau khi làm mất chiếc mũ bảo hiểm mới mua từ Hà Nội, Ank dự định sáng hôm sau sẽ đi mua chiếc khác. Thế nhưng trước lúc anh rời homestay, chủ nhà bất ngờ mang tặng anh một chiếc mũ bảo hiểm và chúc chuyến đi bình an.
“Tôi thực sự sững sờ trước lòng tốt ấy, họ cho đi mà không cần nhận lại”, anh nhớ lại.


Trong lần đầu chinh phục Hà Giang, Ank từng gặp tai nạn và phải nằm viện một tháng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Dĩ nhiên, hành trình không chỉ toàn những khoảnh khắc đẹp. Ngày cuối cùng khi Ank tiến vào TPHCM, dây curoa (dây đai truyền động) xe bất ngờ đứt giữa đường. Ank phải dắt xe gần một km mới tìm được tiệm sửa, trong khi cơn mưa lớn liên tục trút xuống. Anh đến đích muộn gần 3 tiếng so với dự định.
Thời tiết thất thường cũng khiến chuyến đi của chàng trai Ấn Độ thêm phần đáng nhớ. Sau khi mất áo mưa, Ank phải dừng gần một tiếng để mua chiếc mới. Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi anh mặc áo vào, trời lại tạnh.
“Tôi có cảm giác thiên nhiên hôm đó chỉ muốn trêu mình”, anh nói.
Hành trình 2.143km đưa anh đi qua nhiều tỉnh thành và các điểm đến ấn tượng, song “Vòng lặp Hà Giang” (Hà Giang Loop) vẫn giữ vị trí đặc biệt nhất.
“Tôi đã chạy xe máy khám phá Hà Giang 2 lần. Tôi vốn là một người thích phiêu lưu nên không gì tuyệt vời hơn việc lái xe giữa những thung lũng, núi non và bản làng liên tục thay đổi trước mắt. Hà Giang không chỉ là một chuyến đi, mà giống như một cuộc đời thu nhỏ”, nam du khách chia sẻ.
Trong lần đầu chinh phục Hà Giang, Ank từng gặp tai nạn và phải nằm viện một tháng để hồi phục. Thế nhưng, điều đó không ngăn anh quay trở lại lần thứ 2.
Sau hơn một tháng rong ruổi, điều Ank mang về không chỉ là hàng nghìn tấm ảnh hay làn da rám nắng bụi đường, mà còn là một triết lý sống giản dị. “Đừng căng thẳng quá. Phần lớn mọi chuyện không nghiêm trọng như ta nghĩ. Một cuộc sống đơn giản còn quý hơn một cuộc sống hào nhoáng giả tạo”, anh chia sẻ.
Sau khi hoàn thành chuyến xuyên Việt, Ank không vội bán chiếc xe máy mà gửi cho em trai ở Hà Nội trông giúp. Bởi với anh, nó không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà là bạn đồng hành cùng vượt bao khó khăn.
“Lái xe máy ở Việt Nam giống như cuộc sống vậy. Không có con đường đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có con đường bạn chọn để đi. Và điều đó mới thực sự quan trọng”, Ank nói.










