DNews
Du lịch

Cô gái TPHCM nghỉ việc, cùng cha phượt 6.800km xuyên Việt - Lào bằng xe máy

(Dân trí) - Khi nghe cha nhắc về giấc mơ ấp ủ nhiều năm là thực hiện một chuyến phượt dài ngày, Thảo Vy đã chủ động nghỉ việc, cùng cha xuyên Việt và khám phá gần như khắp nước Lào suốt gần 2 tháng.

Những ngày qua, câu chuyện Thảo Vy - cô gái sống tại TPHCM - cùng cha thực hiện chuyến du lịch "xuyên biên giới" Việt - Lào bằng xe máy khiến nhiều người chú ý.

Hành trình kéo dài qua hàng chục tỉnh thành, băng qua những cung đèo mùa mưa lũ và cả những ngày tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Đặc biệt, Thảo Vy đã không ngần ngại từ bỏ công việc toàn thời gian để cùng cha thực hiện hành trình ý nghĩa này.

Cô gái TPHCM nghỉ việc, cùng cha phượt 6.800km xuyên Việt - Lào bằng xe máy - 1

Hai cha con Thảo Vy chụp ảnh lưu niệm với ruộng bậc thang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Con không muốn cha thực hiện giấc mơ đó một mình”

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thảo Vy cho biết chuyến đi bắt đầu từ tháng 10/2025, khi cô vô tình nghe cha nhắc về mong muốn thực hiện một chuyến đi dài ngày bằng xe máy.

“Lúc đó tôi nhận ra đây không chỉ là một chuyến du lịch, mà là giấc mơ cha đã ấp ủ từ rất lâu. Tôi không muốn cha phải thực hiện giấc mơ đó một mình nên quyết định đi cùng”, Vy kể.

Trước chuyến đi, cô làm công việc toàn thời gian, nhưng chủ động xin nghỉ việc. Với Vy, đó không phải quyết định bốc đồng mà là khoảng nghỉ cần thiết sau thời gian dài chịu áp lực công việc. “Ngoài việc đi cùng cha, tôi cũng muốn có thời gian nhìn lại bản thân, suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai và những giá trị mình thật sự muốn theo đuổi”, cô nói.

Cô gái cho biết, cha cô vốn là một người thích phiêu lưu, khám phá, nhưng vì phải kiếm tiền và chăm lo gia đình nên ông đã tạm gác ước mơ ngao du lại.

Vốn là tài xế đường dài, ông gần như thuộc nằm lòng các tuyến quốc lộ Việt Nam, vậy nên cả hành trình, hai cha con không quá áp lực chuyện định hướng.

Cô gái TPHCM nghỉ việc, cùng cha phượt 6.800km xuyên Việt - Lào bằng xe máy - 2

Thảo Vy và cha xuất phát tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đồ đạc hai người mang theo cũng tối giản hết mức. Cha cô chuẩn bị các vật dụng quen thuộc của dân phượt như dây ràng, dao, đồ nghề sửa xe, đồ bảo hộ… Quần áo của ông chỉ có vài bộ. Hành lý của Vy thì nhiều đồ hơn một chút vì mang theo váy vóc và một chiếc máy ảnh nhỏ để ghi lại hành trình.

Từ TPHCM, hai cha con chạy dọc cung đường lên Tây Nguyên rồi sang Lào qua cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum). Theo Vy, để mang xe máy sang Lào cần xin giấy phép trước.

Song, việc phượt bằng xe máy qua nước bạn cũng khá dễ dàng và thuận tiện.

Sau khi nhập cảnh, hai cha con tiếp tục hành trình xuống Si Phan Don - quần đảo với 4.000 đảo nổi tiếng ở miền Nam nước Lào, ghé thăm thác Khone Phapheng - nơi được xem là thác nước lớn nhất Đông Nam Á.

Từ đây, họ men theo sông Mekong đi dần lên phía Bắc, qua các địa danh như Salavane, Viêng Chăn, Vang Vieng, Luang Prabang, Muang Xay…

Kết thúc chặng Lào, hai cha con Thảo Vy nhập cảnh trở lại Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang (Điện Biên), tiếp tục rong ruổi qua Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang cũ (Tuyên Quang), Hà Nội, Hạ Long (Quảng Ninh), Tràng An (Ninh Bình), Quảng Bình cũ (Quảng Trị) rồi mới dần trở về miền Nam.

“Có lúc tôi muốn bỏ cuộc giữa đường”

Ngồi xe máy nhiều ngày liên tiếp không hề lãng mạn như những bức ảnh đăng mạng xã hội. Thảo Vy nhớ lại những ngày đầu, cô từng mệt đến mức muốn bỏ cuộc.

“Có lúc tôi nói với cha là ra tới Hà Nội chắc tôi đi máy bay về thôi vì quá mỏi”, cô nhớ lại.

Cô gái TPHCM nghỉ việc, cùng cha phượt 6.800km xuyên Việt - Lào bằng xe máy - 3

Chuyến đi giúp Thảo Vy ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp và trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhưng càng đi, cô càng quen với nhịp sống trên yên xe, quen với việc ngồi hàng giờ liền giữa nắng gió và những chặng đường dài. Cha là người cầm lái xuyên suốt nên Thảo Vy vẫn giữ được sức khỏe để đi hết hành trình.

Khó khăn lớn nhất với hai cha con là 10 ngày ở Lào. Không chỉ có rào cản ngôn ngữ, nhiều tuyến đường ở nước bạn cực kỳ khó đi nếu ra khỏi trung tâm thành phố.

Thời điểm họ trở về cũng là lúc Tây Nguyên bước vào mùa mưa lũ lớn cuối năm 2025. Nhiều tuyến đèo bị phong tỏa do sạt lở, khiến việc quay lại TPHCM thêm vất vả. Tuy vậy, Vy cho biết điều khiến cô nhớ nhất không phải những đoạn đường nguy hiểm mà là tình người trên suốt hành trình.

Cô gái TPHCM nghỉ việc, cùng cha phượt 6.800km xuyên Việt - Lào bằng xe máy - 4

Thảo Vy và cha trước thác Khone Phapheng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Chúng tôi được các phòng nghỉ, khách sạn giảm tiền phòng, cho thêm ít xăng, chỉ đường tận tình hay mời một bữa cơm… Tất cả đều xuất phát từ sự tử tế rất chân thành”, cô nói.

Vy cho biết trước đây cô và cha vốn đã gần gũi, chuyến đi dài ngày lại khiến cả hai hiểu nhau sâu sắc hơn.

“Lần hai cha con đứng trước thác Khone Phapheng, cha tôi im lặng rất lâu, cứ nhìn dòng nước cuồn cuộn với ánh mắt đầy thích thú. Cha kể ngày trước chỉ được xem nơi này qua chương trình Mê Kông ký sự, chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đặt chân tới tận nơi.

Nhìn khoảnh khắc đó, tôi thấy chuyến đi này không còn đơn thuần là hành trình khám phá nữa, mà giống như một tâm nguyện nhiều năm của cha cuối cùng cũng được thực hiện. Và điều khiến tôi vui nhất là mình được ở bên cạnh để cùng cha đi qua khoảnh khắc ấy”, Vy chia sẻ.

Cô cho biết mình học được từ cha sự kiên trì, bình tĩnh và cách đối diện với khó khăn. Cha cô xử lý tình huống rất giỏi và gần như chưa bao giờ nổi nóng vì điều gì.

Song, điều khiến cô bất ngờ nhất là khả năng thích nghi của chính bản thân mình. Cô từng rất sợ nắng, bụi và cảm giác mệt mỏi. Nhưng sau chuyến đi, cô nhận ra mình chịu đựng tốt hơn mình nghĩ rất nhiều. Nếu được quay lại trước hành trình, cô cho biết có thể sẽ chuẩn bị thể lực và kỹ năng tốt hơn, còn quyết định lên đường thì không thay đổi.

“Chính vì chưa hoàn hảo nên chuyến đi mới đáng nhớ”, cô bày tỏ.

Trong 2 tháng phượt xuyên Việt - Lào vượt hơn 6.800km cùng cha, Thảo Vy được ngắm nhìn cảnh đẹp và trải nghiệm nét văn hóa độc đáo của nhiều vùng miền. Trong tất cả điểm đến, Hà Giang cũ là nơi để lại nhiều ấn tượng nhất với Thảo Vy. Những con đèo rất dốc và khó đi nhưng phong cảnh thì hùng vĩ đến mức không thể rời mắt.

“Tôi nhớ những cánh đồng tam giác mạch hồng rực, ruộng bậc thang cuối mùa vàng ươm và dòng Nho Quế xanh ngắt”, Thảo Vy kể.

Sau chuyến đi, điều cô nhận ra rõ nhất là thời gian dành cho gia đình luôn hữu hạn và đôi khi chúng ta quá bận để nhận ra điều đó. Cô cũng nhắn gửi tới những người trẻ còn chần chừ trước ước mơ của mình rằng sẽ không bao giờ tồn tại một thời điểm hoàn hảo để bắt đầu.

Cô gái TPHCM nghỉ việc, cùng cha phượt 6.800km xuyên Việt - Lào bằng xe máy - 5

Thảo Vy và cha có hành trình du lịch xuyên biên giới đáng nhớ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Nếu cứ chờ đủ tiền, đủ thời gian, đủ tự tin thì có thể bạn sẽ chẳng bao giờ đi được. Đôi khi chỉ cần đủ dũng cảm bước bước đầu tiên, mọi thứ sẽ dần mở ra”, cô chia sẻ.

Còn với riêng Vy, cô vẫn muốn tiếp tục những hành trình mới cùng cha và mẹ. “Nhưng trước mắt tôi phải làm việc thật chăm chỉ để sau này có đủ điều kiện dẫn cả cha và mẹ đi khắp nơi”, cô nói.