Điểm “sống ảo” nổi như cồn của giới trẻ Malaysia có gì đặc biệt?

(Dân trí) - Không chỉ hấp dẫn giới trẻ Malaysia, một vài năm trở lại đây, địa điểm này đang trở thành nơi “sống ảo” nổi như cồn với các bạn trẻ xung quanh khu vực châu Á.

Nếu cánh đồng muối Salar de Uyuni tuyệt đẹp ở Bolivia từng khiến du khách khắp nơi mê tít, thì đặt chân tới Sky Mirror ở Malaysia, người ta cũng có những cảm giác ngợp mắt tương tự. Hay theo lời dân du lịch vẫn rỉ tai nhau, Sky Mirror đang trở thành điểm đến “sống ảo” nổi nhất nhì tại quốc gia vùng Đông Nam Á này. Nói thế cũng không quá lời khi các bạn trẻ tới đây có thể chụp được cả chục tấm hình “mãn nhãn” chỉ với một góc cảnh.

Con đường rợp bóng những chiếc ô sắc màu đưa khách xuống bến tàu
Con đường rợp bóng những chiếc ô sắc màu đưa khách xuống bến tàu

Tuy vậy, nếu so sánh công bằng, Sky Mirror chưa thể so sánh với cánh đồng muối khổng lồ Salar de Uyuni như nhắc tới ở trên, nhưng không có nghĩa nó kém đẹp. Bước chân tới đây, du khách như bị “lọt thỏm” giữa không gian mênh mông của nền trời xanh thẳm. Đó là khi trời và đất như hòa thành một. Vào thời điểm mặt trời đứng bóng, mặt nước long lanh phản chiếu vạn vật tựa như tấm gương khổng lồ. Có lẽ, đó cũng là nguồn gốc của cái tên Sky Mirror?

Đi tàu chừng 40 phút, du khách sẽ tới Sky Mirror
Đi tàu chừng 40 phút, du khách sẽ tới Sky Mirror

Vốn là địa điểm từng tồn tại từ lâu, nhưng chỉ vài năm gần đây, người Malaysia mới chính thức khai thác địa điểm du lịch này. Sky Mirror nằm gần Kuala Selangor, là một dọi cát rộng lớn nằm gần cửa biển. Nơi này có bề mặt bằng phẳng, với diện tích rộng tới hàng chục sân bóng.

Để tới đây, du khách có thể chọn việc di chuyển bằng ô tô từ thủ đô Kuala Lumpur chừng 1 giờ. Tới thị trấn, bạn tiếp tục ngồi tàu chừng 40 phút để tới bãi biển. Thời gian chụp đẹp nhất vào quãng 11-12 giờ trưa khi mặt trời lên cao, vạn vật được soi bóng trên “nền gương” của tạo hóa.

Du khách thỏa sức sáng tạo với muôn kiểu chụp hình ấn tượng ở tấm gương khổng lồ này. Ảnh: Internet
Du khách thỏa sức sáng tạo với muôn kiểu chụp hình ấn tượng ở "tấm gương khổng lồ" này. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không phải thời điểm nào muốn tới đây cũng được. Khi thủy triều rút xuống, “tấm gương khổng lồ” mới hiện lên. Chị Lệ, hướng dẫn viên du lịch người Việt tại Malaysia chia sẻ: “Do phụ thuộc vào mực nước lên xuống nên 1 tháng chỉ có 18 ngày phù hợp để chụp hình, gồm ngày 1, ngày 15 âm lịch cùng 4 ngày trước và sau những ngày này. Trong khi đó, du khách muốn chụp vào thời điểm hoàng hôn lại càng khó hơn khi một năm chỉ có 6 ngày phù hợp”.

Cuối cùng, một lưu ý nhỏ mà du khách nên chú ý. Hãy chọn những bộ trang phục càng sặc sỡ, bạn càng dễ có được tấm hình bắt mắt nhất.

Tùy từng góc chụp, bạn sẽ có được những kiểu hình độc lạ nhất
Tùy từng góc chụp, bạn sẽ có được những kiểu hình độc lạ nhất
Nếu đi theo nhóm, hãy chọn cho mình nhiều trang phục càng sặc sỡ càng tốt
Nếu đi theo nhóm, hãy chọn cho mình nhiều trang phục càng sặc sỡ càng tốt
Các công ty du lịch tại đây rất nhiệt tình hướng dẫn du khách từng tư thế chụp độc đáo
Các công ty du lịch tại đây rất nhiệt tình hướng dẫn du khách từng tư thế chụp độc đáo
Điểm “sống ảo” nổi như cồn của giới trẻ Malaysia có gì đặc biệt? - 7
Những sinh vật biển nhỏ xinh xuất hiện trên cát trước khi thủy triều lên
Những sinh vật biển nhỏ xinh xuất hiện trên cát trước khi thủy triều lên
Kết thúc chuyến đi, du khách sẽ được thưởng thức miễn phí món cơm nước dừa nổi tiếng của Malaysia
Kết thúc chuyến đi, du khách sẽ được thưởng thức miễn phí món cơm nước dừa nổi tiếng của Malaysia

Hoàng Hà