Đến nơi bị hàng nghìn con rắn “xâm chiếm” mỗi năm

(Dân trí) - Vào mùa giao phối, du khách sẽ chứng kiến cảnh tượng “rùng mình” khi hàng chục nghìn con rắn xoắn cuộn vào nhau như tấm thảm di động khổng lồ.

Đến nơi bị hàng nghìn con rắn “xâm chiếm” mỗi năm

Nếu mùa xuân ở Nhật Bản sẽ có hoa anh đào khoe sắc, Hà Lan được chào đón bởi những cánh đồng hoa tulip, thì tỉnh Manitoba của Canada lại có một điểm khác biệt để hút khách: mùa giao phối khiến hàng chục nghìn con rắn tới “xâm chiếm”.

Đến nơi bị hàng nghìn con rắn “xâm chiếm” mỗi năm - 1
Hàng chục nghìn con rắn trong mùa giao phốis

Chẳng cần quảng bá rầm rộ nhưng mỗi năm cứ tới dịp xuân hàng nghìn du khách lại đổ về Narcisse để “xem rắn” vào mùa giao phối. Đó là những con rắn sọc đỏ rời khỏi hang ổ để tìm về tỉnh Manitoba.

Thông thường, mùa giao phối của chúng diễn ra bắt đầu từ ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5. Nhưng năm nay, do điều kiện thời tiết khiến cuối tháng 5 chúng mới rời khỏi hang.

Đến nơi bị hàng nghìn con rắn “xâm chiếm” mỗi năm - 2
Những con rắn sọc đỏ không độc, gần như vô hại với con người

Khu vực xung quanh Narcisse được coi là vùng đất lý tưởng của loài rắn sọc đỏ. Trên bề mặt nền đá vôi là lớp đất mỏng, kèm thêm hiện tượng xói mòn tạo thành mạng lưới những hang nhỏ.

Với điều kiện thổ nhưỡng này, người nông dân ở Manitoba sớm bỏ xứ để tìm nơi màu mỡ khác, nhưng lại là nơi trú ẩn hấp dẫn của rắn. Có thể nói, tại một nơi nổi tiếng lạnh lẽo như Canada, Manitoba là ngôi nhà mùa đông hoàn hảo của loài bò sát này.

Đến nơi bị hàng nghìn con rắn “xâm chiếm” mỗi năm - 3

Rắn đực tranh nhau giao phối với một con rắn cái

Các nhà nghiên cứu cho biết, hoạt động giao phối của loài rắn ở đây rất kỳ lạ bởi xảy ra hiện tượng hàng nghìn con rắn đực tranh nhau một rắn cái. Khi rắn đực phát hiện thấy chất Pheromone từ rắn cái tiết ra, nó sẽ nhanh chóng bò trườn qua cả nghìn “đối thủ” để tiếp cận “bạn tình”. Đó là một cuộc chiến không hề dễ dàng để tranh giành nhau được quyền giao phối.

Đến nơi bị hàng nghìn con rắn “xâm chiếm” mỗi năm - 4
Công viên rắn thu hút hàng nghìn khách mỗi ngày vào mùa cao điểm

Cảnh tượng hàng chục ngàn con rắn xoắn quyện vào nhau thành tấm thảm di động khổng lồ có thể khiến nhiều người rợn tóc gáy, nhưng chúng lại hoàn toàn vô hại, không chứa nọc độc. Theo mô tả, vết cắn của rắn sọc đỏ chỉ gây đau nhói, như không “xé thịt da” như một số loài rắn khác.

“Nhìn lũ rắn bò nhung nhúc dưới đất khiến tôi muốn nôn. Nhưng khi lấy một con dưới đất cầm trên tay, bạn thấy chúng cũng hiền lành, không ghê rợn như tưởng tượng”, một du khách lần đầu tới Narcisse cho biết.

Đến nơi bị hàng nghìn con rắn “xâm chiếm” mỗi năm - 5

Công viên ở phía bắc Narcisse là nơi có nhiều rắn tập trung nhất vào mùa giao phối. Vào mùa cao điểm, đó cũng là nơi thu hút nhiều rắn nhất tới chiêm ngưỡng. Khu vực này sâu khoảng 3-5m với bề mặt đá vôi phủ rêu, rộng tương đương với một phòng ăn cỡ lớn.

Vào thời gian cao điểm, hang động rắn có thể đón tiếp tới 1500 du khách tới thăm mỗi ngày. Bất cứ ai đến đây cũng được tham quan miễn phí.

Du khách không được phép đi vào trong hang, nhưng họ vẫn có thể dễ dàng quan sát mọi thứ từ bên ngoài. Dù những con rắn sọc đỏ này được coi vô hại vì không độc, nhưng du khách vẫn được khuyến cáo nên thận trọng khi tiếp xúc

Huy Hoàng

Theo Nytimes/ National Geographic