“Cơn ác mộng ám ảnh” của hành khách bị bỏ quên một mình trên máy bay

(Dân trí) - Giật mình tỉnh dậy và chỉ thấy bóng tối bao trùm, xung quanh là sự vắng lặng lạnh lẽo đến rợn người. Đó là nối ám ảnh cả đời không quên của một hành khách bị bỏ quên một mình trên máy bay.

Đã bao giờ bạn gặp ác mộng rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, thấy đang bị trói chặt một chỗ giữa căn phòng lạnh lẽo tăm tối, không có phương tiện để liên lạc với bất cứ ai? Đó là nỗi ám ảnh mà không ai muốn bị rơi vào.

“Cơn ác mộng ám ảnh” của hành khách bị bỏ quên một mình trên máy bay - 1
Hành khách bị bỏ quên trên chuyến bay của Air Canada

Nhưng câu chuyện của một hành khách trên chuyến bay của hãng Air Canada còn kinh khủng hơn, được coi là hi hữu trong lịch sử ngành hàng không thế giới, khi cô bị phi hành đoàn bỏ lại trên máy bay mà không ai phát hiện.

Trên trang cá nhân của mình, nữ hành khách Deanna Noel-Dale chia sẻ trải nghiệm nhớ đời hồi đầu tháng 6 vừa qua khi cô di chuyển từ thành phố Quebec tới sân bay Quốc tế Toronto Pearson trên chuyến bay của hãng Air Canada.

Chuyến bay chỉ kéo dài khoảng 90 phút. Nhưng do quá mệt mỏi, vị khách người Canada đã ngủ thiếp đi. Khi máy bay hạ cánh, cô gái vẫn tiếp tục ngủ say sưa, không hề hay biết mọi chuyện xung quanh. Các tiếp viên cũng không hề đánh thức cô gái.

“Cơn ác mộng ám ảnh” của hành khách bị bỏ quên một mình trên máy bay - 2
Cô gái ngủ quên trên máy bay mà không được phi hành đoàn đánh thức

Nỗi ác mộng bắt đầu khi Noel-Dale tỉnh giấc và phát hiện “đang ở một mình bên trong một chiếc hộp to dài, tăm tối và lạnh lẽo”. “Không còn ai trên máy bay, điện đã tắt, còn tôi tỉnh giấc với đai thắt an toàn vẫn còn nguyên như bị trói chặt vào ghế”, Dale kể lại.

Nữ hành khách người Canada hoảng hốt thực sự khi phát hiện mình bị bỏ quên. Trong khi đó, điện thoại cũng hết pin khiến cô không thể gọi điện cầu cứu bất cứ ai.

Tháo dây an toàn khỏi người, Noel-Dale phải mò mẫm đi trong bóng tối và tìm được vào buồng lái. May mắn tại đây cô tìm thấy chiếc đèn pin. Nhờ nó, cô tìm được cửa thoát hiểm. Tuy nhiên, cô không dám mở cửa thoát hiểm vì không thấy cầu trượt. Nếu cửa mở ra, cô càng không thể mạo hiểm nhảy từ trên độ cao 15m xuống phía dưới.

Không còn cách nào khác, Noel-Dale chỉ biết tập trung rọi đèn pin về phía cửa sổ máy bay với hi vọng ai đó sẽ phát hiện thấy điều bất thường. May mắn, một lúc lâu sau, tài xế lái xe chở hành lý đi qua đã phát hiện ra và gọi người tới cứu cô gái.

Noel-Dale cho biết, sau sự cố, đại diện của hãng bay Air Canada đã đưa cô về tận nhà, 2 lần gọi điện thoại xin lỗi, đồng thời khẳng định hãng đang điều tra làm rõ lý do tại sao phi hành đoàn có thể sơ suất bỏ rơi hành khách lại máy bay mà không hay biết.

“Cơn ác mộng ám ảnh” của hành khách bị bỏ quên một mình trên máy bay - 3
Chuyện hành khách bị bỏ rơi một mình trên máy bay là điều hi hữu trong lịch sử ngành hàng không

Về phần mình, Noel-Dale hiện đang cố hồi phục sau ám ảnh vừa qua. “Tôi không dám chợp mắt khi nhớ lại cảm giác đó vì luôn thường trực nỗi sợ hãi sẽ thức giấc khi thấy mình bị nhốt ở một nơi tăm tối tương tự”, cô nói.

Đại diện của hãng bay Air Canada đã lên tiếng xác nhận vụ việc hoàn toàn có thật, đồng thời cho biết vẫn giữ liên lạc với vị khách này.

Quốc Việt

Theo Travelwirenews/ Afaae