Cô dâu Trung Quốc kể chuyện đón Tết ở Việt Nam, gói 100 chiếc bánh chưng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Trước Tết, Đinh Đang cùng mẹ chồng đi chợ Tết ở thành phố Hạ Long và chọn mua được cành đào dáng huyền rất ưng ý. Sau đó, một số nhà xung quanh cùng rủ nhau gói 100 chiếc bánh chưng ăn Tết.

Năm nay, gia đình nhỏ 4 thành viên của Đinh Đang không về quê ngoại ăn Tết mà ở lại Hạ Long. Trong những ngày giáp Tết, mẹ chồng rủ cô đi mua cành đào và hoa tươi về trang trí nhà cửa.

Những nhà hàng xóm xung quanh lại rủ nhau cùng gói bánh chưng cho vui. Đêm 30, chồng cô mời bạn bè về nhà cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Không khí đón Tết nhộn nhịp mà đầm ấm bên gia đình nhà chồng khiến cô gái người Trung Quốc quên hết mệt mỏi và tạm gác nỗi nhớ xa nhà.

Cô dâu Trung Quốc kể chuyện đón Tết ở Việt Nam, gói 100 chiếc bánh chưng - 1

Các gia đình quây quần gói 100 chiếc bánh chưng (Ảnh cắt từ clip).

Trong ngày vui đầu năm, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đinh Đang cho biết chặng đường cùng nhau xây dựng hạnh phúc của cô và chồng là cả quá trình bền bỉ, không ngừng vì nhau cố gắng.

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), năm thứ 3 đại học, lần đầu tiên Đinh Đang tới Hà Nội và yêu mến thành phố này. Cuối cùng, cô gái Trung Quốc quyết định theo học ngoại ngữ tại trường Đại học Hà Nội.

Năm 2013, cô tốt nghiệp rồi làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu ở khu vực biên giới. Tại đây, Đinh Đang quen biết với một chàng trai người Hạ Long. Cặp đôi thân thiết rồi yêu nhau lúc nào không hay. Họ cùng nhau hỗ trợ rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống.

Cô dâu Trung Quốc kể chuyện đón Tết ở Việt Nam, gói 100 chiếc bánh chưng - 2
Đinh Đang hiện sống cùng gia đình chồng tại thành phố Hạ Long (Ảnh: Douyin).

Sau một thời gian bên nhau, năm 2015, gia đình bạn trai mời bố mẹ Đinh Đang sang Việt Nam du lịch đúng dịp Tết cổ truyền. Được bố mẹ hai bên ủng hộ, nửa năm sau cả hai đăng ký kết hôn.

Khi cô con gái đầu lòng chào đời, áp lực kinh tế đè nặng lên vai của đôi vợ chồng trẻ. Họ quyết định không đi làm công ăn lương như trước nữa mà mạnh dạn bứt ra ngoài mở cửa hàng ăn sáng kinh doanh đồ ăn sáng.

Năm 2020, gánh nặng cuộc sống thêm gia tăng khi cửa tiệm phải đóng cửa do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tổn thất kinh tế khá nhiều, tuy nhiên hai vợ chồng động viên nhau phải nỗ lực nhiều hơn.

Trải qua sóng gió, Đinh Đang chia sẻ cuộc sống gia đình cô đến nay đã ổn định hơn nhiều so với trước. Năm nay do cả nhà cùng ở lại Hạ Long ăn Tết nên cô dâu Trung Quốc có dịp trải nghiệm thêm không khí và tập tục đón Tết của người Việt Nam.

"Các phong tục đón Tết của người Việt có rất nhiều điểm tương đồng với người Trung Quốc. Cả hai nước đều có bữa tiệc tất niên vào đêm giao thừa. Đây là dịp các thành viên được quây quần đoàn tụ cùng nhau tạm biệt năm cũ chào đón năm mới. Và không khí trước Tết của người Việt cũng rất sôi động với nhiều hoạt động thú vị", Đinh Đang nhận xét.

Cô dâu Trung Quốc kể chuyện đón Tết ở Việt Nam, gói 100 chiếc bánh chưng - 3

Gia đình nhỏ đón rất đông khách tới chúc Tết ngày đầu năm (Ảnh cắt từ clip).

Trước Tết, mẹ chồng rủ cô đi chọn hoa tươi để trang hoàng nhà cửa. Sau một hồi lựa chọn, hai mẹ con tìm được một cành đào dáng huyền ưng ý.

Vào ngày giáp Tết, những nhà hàng xóm xung quanh lại rủ nhau cùng gói bánh chưng cho vui. Lúc này mỗi người một công đoạn. Người rửa lá, người thái thịt làm sạch đỗ xanh. Trong khi các chị em chủ yếu phụ giúp thì cánh mày râu đảm nhận khâu gói bánh và luộc. Tổng số bánh lên tới 100 chiếc, chia đều cho mỗi hộ gia đình.  

Đêm giao thừa, chồng Đinh Đang mời rất đông anh em bạn bè tới nhà cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Tới mồng Một và mồng Hai, gia đình nhỏ lại tấp nập chào đón người thân đến chúc Tết. Những em bé hân hoan vì được người lớn tặng phong bao lì xì lấy may.

"Tôi thấy không khí Tết của người Việt Nam rất đầm ấm và gắn kết. Đây là dịp để mọi người tới thăm viếng trò chuyện, cùng nhau ôn lại một năm cũ đã qua và hướng tới năm mới tràn ngập niềm vui", cô dâu Trung Quốc vui vẻ nói.