Chàng trai Việt vượt 300 km đi cắm trại trên sông băng tuyệt đẹp ở Hàn Quốc

Thảo Trinh

(Dân trí) - Tới khu vực sông băng ở Andong (Hàn Quốc), du khách có thể tham gia nhiều trải nghiệm thú vị như trượt băng, câu cá tại chỗ,...

Những ngày đầu năm mới, Lỗ Hữu Đức Anh (quê ở tỉnh Hòa Bình, hiện sống tại Hàn Quốc) dành thời gian trải nghiệm hoạt động cắm trại trên mặt sông đóng băng tại vùng Andong (phía nam Hàn Quốc). Đây là một trong những chuyến đi đặc biệt của chàng trai trẻ trước khi kết thúc hành trình sinh sống và làm việc ở xứ sở kim chi để trở về Việt Nam vào tháng 3/2022.

Chuyến đi lần này, ngoài người bạn Việt Nam thân thiết, Đức Anh còn đồng hành với một người Hàn Quốc tên là Onaga. Sau 4 tiếng đồng hồ rong ruổi, vượt gần 300 km từ Seoul đến Andong, cả nhóm cũng có mặt tại khu vực sông băng.

"Đây là địa điểm cắm trại tự phát, không có tên gọi cụ thể và cũng không thuộc công ty lữ hành nào quản lý hay tổ chức. Mình biết đến địa điểm này trên Instagram và được anh Onaga giới thiệu rồi đưa tới đây khám phá", Đức Anh nói.

Chàng trai Việt vượt 300 km đi cắm trại trên sông băng tuyệt đẹp ở Hàn Quốc - 1

Những ngày đầu năm, nhiều du khách ghé thăm vùng sông băng ở Andong (phía nam Hàn Quốc) để trải nghiệm hoạt động cắm trại. (Ảnh: Đức Anh).

Chàng trai Việt vượt 300 km đi cắm trại trên sông băng tuyệt đẹp ở Hàn Quốc - 2

Khu cắm trại ở sông băng nhìn từ trên cao. (Ảnh: Đức Anh).

9X nhấn mạnh, vì là điểm du lịch tự phát nên việc đảm bảo an toàn tại đây gần như không có quy định nào. Tuy nhiên, du khách lưu ý không cắm trại ở khu vực leo núi thác băng (khu vực này chỉ dành cho những người leo núi với dụng cụ chuyên dụng), tránh hiện tượng các tảng băng rơi xuống gây nguy hiểm.

Để thuận tiện cho việc cắm trại trên sông băng, Đức Anh và nhóm bạn xem trước dự báo thời tiết, tránh đi vào ngày tuyết rơi. Điều này giúp việc xác định và kiểm tra độ dày, cứng của mặt băng tốt hơn để có thể lựa chọn vị trí cắm trại an toàn, đẹp mắt.

Chàng trai Việt vượt 300 km đi cắm trại trên sông băng tuyệt đẹp ở Hàn Quốc - 3

Tại khu vực cắm trại, ngoài trải nghiệm ngủ trên mặt băng, du khách có thể tham gia một số hoạt động ngoài trời thú vị khác như trượt băng, leo núi hay câu cá tại chỗ.  (Ảnh: Đức Anh).

Chàng trai Việt vượt 300 km đi cắm trại trên sông băng tuyệt đẹp ở Hàn Quốc - 4

Du khách trải nghiệm leo thác băng. (Ảnh: Đức Anh).

Chàng trai Việt vượt 300 km đi cắm trại trên sông băng tuyệt đẹp ở Hàn Quốc - 5

Việc cố định lều trên mặt sông băng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng, tránh làm rạn nứt băng. (Ảnh: Đức Anh).

"Bạn có thể dùng bất cứ thứ gì để trượt trên mặt sông băng. Còn mình sử dụng luôn chiếc ghế được gia công đã có sẵn ở đây để trượt. Nếu muốn leo thác băng, du khách phải có kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết cũng như trang bị đầy đủ thiết bị, đồ bảo hộ an toàn.

Ngoài ra, một trải nghiệm thú vị khác cũng được nhiều người yêu thích khi tới đây, đó là đục lỗ câu cá dưới mặt băng", chàng trai Việt chia sẻ. 

Du khách tới cắm trại trên sông băng phải tự chuẩn bị 100% từ trang thiết bị cho tới đồ ăn. Nếu đi theo nhóm, du khách có thể dựng hẳn một lều lớn làm nhà ăn, còn đi cá nhân thường sử dụng túi tự sôi cho thuận tiện và giảm tải trọng.

Trong chuyến đi này, Đức Anh chuẩn bị hành trang gồm một chiếc lều chống nước và gió, túi ngủ (loại túi ngủ cho mùa đông), đệm ngủ, miếng lót cách nhiệt, túi sưởi ấm,... Ngoài ra còn có cơm nóng và thịt nướng - món ăn được nhiều người ưa thích trong những chuyến đi cắm trại tại nơi có điều kiện thời tiết lạnh giá.

Chàng trai Việt vượt 300 km đi cắm trại trên sông băng tuyệt đẹp ở Hàn Quốc - 6

Chàng trai Việt tranh thủ đi dạo, chụp hình check-in quanh khu vực sông băng. (Ảnh: Đức Anh).

Khi dựng lều làm nhà ăn và chỗ nghỉ, nhóm bạn trẻ sử dụng khoan cầm tay cố định vị trí lều để lực dồn tập trung vào một điểm và không tốn nhiều công sức. Chàng trai Việt nhấn mạnh, du khách tới đây cắm trại cần mang theo dụng cụ chuyên dụng để bắn đinh ốc, cố định lều thay vì sử dụng búa, tránh phá vỡ hết kết cấu mặt băng.

"Để ngủ không bị lạnh, chúng mình phải lót một tấm nilon, vài tấm xốp và nệm ngủ để cách nhiệt dưới lều. Vì ban đêm, khi ngủ, nhiệt từ cơ thể tỏa ra sẽ làm mặt băng tan một chút ở khu vực mình nằm. Nếu không lót tấm nilon thì phần tiếp xúc giữa lều và mặt băng sẽ bị dính với nhau", Đức Anh nói.

Chàng trai Việt vượt 300 km đi cắm trại trên sông băng tuyệt đẹp ở Hàn Quốc - 7

Chiếc bàn nhỏ làm nơi thưởng thức cà phê trở thành góc check-in lãng mạn. (Ảnh: Đức Anh).

Sau bữa ăn trưa, nhóm bạn lang thang đi dạo, khám phá suốt dọc sông băng và chụp hình lưu giữ kỷ niệm. Các thành viên chuẩn bị chiếc bàn cà phê nhỏ, trang trí thêm đèn, tạo góc check-in đẹp mê trên mặt băng. 

Buổi tối, sau bữa tiệc nướng nhỏ, Đức Anh trở về lều nghỉ ngơi. Vì quá mệt, 9X ngủ thiếp đi, bỏ lỡ buổi chụp dải ngân hà (mikiway) ban đêm đã lên kế hoạch trước đó.

Chàng trai Việt vượt 300 km đi cắm trại trên sông băng tuyệt đẹp ở Hàn Quốc - 8

Lần đầu ngủ trên băng, Đức Anh cảm nhận rõ cái lạnh "xuyên da thịt" dù đã sử dụng mấy lớp cách nhiệt.  (Ảnh: Đức Anh).

Thỉnh thoảng, Đức Anh và người bạn cùng lều nghe thấy tiếng rạn nứt bên dưới mặt băng. Một số đoàn khách khác hoang mang trước những đợt rạn nứt mạnh nên di chuyển lều rời đi. 

Chàng trai Việt vượt 300 km đi cắm trại trên sông băng tuyệt đẹp ở Hàn Quốc - 9

Những chiếc lều nhiều màu sắc tạo khung cảnh lung linh khi lên đèn ở trên sông băng. (Ảnh: Đức Anh).

Buổi sáng, cả nhóm đi dạo một vòng cho ấm người, sau đó ăn sáng và cùng nhau chơi trượt băng. Vì chưa có kinh nghiệm, lại thiếu trang thiết bị nên Đức Anh không thể tham gia hoạt động leo thác nước đóng băng mà bản thân yêu thích. 

Gần trưa, nhóm bạn trẻ thu dọn lều trại để ra về, kết thúc chuyến đi 1 ngày 1 đêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ.