DMagazine

Cặp đôi 9X Cần Thơ bên nhau từ thuở cơ hàn, hơn 30 tuổi nghỉ hưu để du lịch

(Dân trí) - Bên nhau từ lúc khó khăn, cùng gây dựng từng chút, đến nay cặp đôi 9X đến từ Cần Thơ quyết định nghỉ hưu ở tuổi 30 và cùng nắm tay du lịch khắp thế giới.

Bên nhau từ lúc khó khăn, cùng gây dựng từng chút, đến nay cặp đôi 9X đến từ Cần Thơ quyết định nghỉ hưu ở tuổi 30 và cùng nắm tay du lịch khắp thế giới.

Cặp đôi 9X Cần Thơ bên nhau từ thuở cơ hàn, hơn 30 tuổi nghỉ hưu để du lịch - 2

Chị Mỹ Phụng sinh năm 1991 và anh Nhật Khoa sinh năm 1990, cùng đến từ Cần Thơ. Họ gặp nhau lần đầu vào năm 2013 khi cả hai đi cùng nhóm bạn chơi bida. Ban đầu, khi Khoa xin số điện thoại xin làm quen, Phụng lờ đi vì nghĩ sẽ không gặp lại nữa. Nhưng thấy đối phương quá nhiệt tình, cuối cùng cô đành cho số.

Sau vài lần nhắn tin qua lại, cả hai nhận thấy càng nói chuyện càng có nhiều sở thích và suy nghĩ giống nhau. Dần dần, khi tình cảm nảy sinh, họ yêu nhau lúc nào không hay. Đến tháng 7/2016, cặp đôi kết hôn. Một năm sau đó, cậu con trai Nhất Khoa (tên thân mật là Kuka) chào đời.

Phụng cho biết, khi về chung một nhà, hai vợ chồng gần như bắt đầu từ số 0. Hoàn cảnh gia đình hai bên khá giống nhau, đều ở trong hẻm nhỏ, cha mẹ buôn bán ngoài chợ. Vừa đi làm, đôi trẻ vừa động viên nhau thử kinh doanh thêm bên ngoài.

"Nếu bọn mình chỉ đi làm để lĩnh lương hàng tháng, cuộc sống may ra đủ tiêu xài và dư ra một ít chứ không thể thực hiện ước mơ đi du lịch khắp nơi, cùng nhau khám phá mọi thứ được", chị Phụng tâm sự.

Cặp đôi 9X Cần Thơ bên nhau từ thuở cơ hàn, hơn 30 tuổi nghỉ hưu để du lịch - 3

Hành trình gây dựng sự nghiệp của cặp đôi mới cưới thường không trải màu hồng. Hai vợ chồng liên tiếp gặp thất bại 4, 5 lần. Họ bôn ba thử đủ nghề, từ bán trà sữa, làm nhà phân phối bánh kẹo cho tới mở cửa tiệm điện thoại, nhưng vẫn không thành công. Mặc dù vậy, cả hai vẫn động viên nhau chịu khó làm lại cho tới khi được tìm đúng nghề phù hợp - kinh doanh bất động sản.

Hành trình mua nhà, sửa chữa và cho thuê như mở ra một cơ hội mới với đôi vợ chồng 9X.

Đó là một hành trình mới mẻ, nhiều khó khăn và rủi ro. Công việc không phải lúc nào cũng thuận nếu gặp phải khách thuê "khó chiều". Mọi kinh nghiệm được cặp đôi dần đúc rút từng chút.

"Bọn mình mua nhà nhỏ xíu ở trong ngõ nhỏ, tự tay sơn phết cho tiết kiệm rồi mua qua bán lại. Lúc kinh doanh nhà, cả hai vẫn đi làm để kiếm tiền rồi đắp thêm vào chứ chưa dám nghỉ hẳn. Hồi đó, mọi thứ nhiều gian truân trắc trở lắm. Nhưng may là chúng mình đều đồng lòng vượt khó. Thế mà chớp mắt cũng đã 5 năm", chị Phụng nhớ lại.

Cặp đôi 9X Cần Thơ bên nhau từ thuở cơ hàn, hơn 30 tuổi nghỉ hưu để du lịch - 6

Từ những ngày đầu chập chững kinh doanh rồi cũng tới lúc được nếm trải ngọt. Với thành quả tài sản hơn chục tỷ đồng, họ nghĩ tới chuyện "nghỉ hưu" sau nhiều năm chỉ biết tới công việc.

"Đến giờ, cuộc sống gia đình ổn định hơn, chúng mình có thể chăm lo cho cha mẹ đôi bên nên mới yên tâm đưa con đi du lịch, tận hưởng mọi khoảnh khắc bên nhau. Có lẽ bên nhau từ lúc cơ hàn, vượt qua nhiều gian nan nên hai vợ chồng càng thương và trân trọng đối phương. Chúng mình xem nhau như tri kỷ vậy", chị Phụng vui vẻ bộc bạch.

Cặp đôi 9X Cần Thơ bên nhau từ thuở cơ hàn, hơn 30 tuổi nghỉ hưu để du lịch - 7

Khi bé Kuka mới 6 tháng tuổi, anh Khoa chị Phụng đã đưa con đi du lịch. Chia sẻ về việc đưa con đi chơi khi em bé còn nhỏ, chị Phụng tự nhận là "rất vất vả".

"Trước khi đưa con ra nước ngoài, ba mẹ nên cho bé đi nhiều chuyến trong nước để các thành viên quen dần và có thêm kinh nghiệm. Ba mẹ cần có thể lực để ẵm bế, đẩy xe nôi, mang vác hành lý; sự khéo kéo khi sắp xếp đồ hợp lý vì em bé cần đủ thứ mang theo; cẩn thận trong việc chăm bé ăn ngủ do lệch múi giờ và tới những điểm tham quan đông người", chị Phụng chia sẻ kinh nghiệm.

Cặp đôi 9X Cần Thơ bên nhau từ thuở cơ hàn, hơn 30 tuổi nghỉ hưu để du lịch - 9

Nhờ những chuyến đi như thế, từ khi còn bé xíu, Kuka sớm bộc lộ sở thích muốn tìm hiểu thế giới. Đến nay, cậu bé biết hết vị trí từng nước trên bản đồ, nhận diện hơn 60 quốc kỳ của các quốc gia lớn, nhớ vanh vách những kỳ quan danh thắng nổi tiếng. Thậm chí, bé còn hào hứng khám phá cả các hành tinh, vũ trụ. Chị Phụng cho biết, bé học hỏi và nhớ mọi thứ nhanh hơn các bạn đồng trang lứa. Nên dù "rất cực", nhưng hai vợ chồng vẫn quyết cho con đi cùng.

Mỗi chuyến đi như vậy, gia đình luôn "nổi bật" giữa đám đông nhờ thói quen cả nhà mặc tông màu đồng điệu, chủ yếu là màu nổi. Không chỉ được nhiều người trầm trồ khen ngợi vì cách phối đồ đẹp mắt, cũng nhờ thói quen này, gia đình đã có một kỷ niệm "đáng nhớ" ở Pháp.

"Hôm đó, cả nhà mình đều mặc màu xanh coban đi thăm làng Colmar ở Pháp. Lúc vào siêu thị mini, ông con nghịch ngợm chạy trốn khiến hai vợ chồng hốt hoảng đi tìm. Một lúc sau, có anh chàng người Pháp chạy tới hỏi có phải cậu bé mặc đồ xanh là con không vì đang đứng nấp ở quầy hàng phía sau. Vị khách này thấy bộ màu xanh của Kuka giống với màu của hai vợ chồng nên đoán cả gia đình đi cùng nhau", chị Phụng vui vẻ kể lại.

Khi được hỏi về kinh nghiệm chọn thời điểm đi du lịch, chị Phụng cho biết đa phần sẽ chọn đi theo mùa cho phù hợp với mỗi nước hoặc theo dịp kỷ niệm của hai vợ chồng.

Ví dụ như nên đi Hàn Quốc vào dịp tháng 4 là lúc tiết trời ấm, không khí trong lành. Sang Nhật Bản, họ sẽ chọn vào thời điểm mùa lá đỏ. Còn ở châu Âu, hai vợ chồng thích mùa thu để tận hưởng bầu không khí mát mẻ.

Mỗi chuyến đi, mỗi lần trải nghiệm lại để cho họ những kỷ niệm khác biệt. "Tới Đài Loan (Trung Quốc), bọn mình được thả đèn lồng, uống trà sữa. Tại Trung Quốc, mình choáng ngợp với công nghệ cực kỳ hiện đại ở đây như hệ thống giao thông tàu điện hay quẹt thẻ đều tiện lợi".

"Với Hàn Quốc, do hâm mộ phim "Bản tình ca mùa đông" từ nhỏ nên mình với chồng chọn đi đảo Nami. Còn tại châu Âu, những công trình kiến trúc cổ kính xen lẫn hiện đại tạo ra vẻ đẹp rất ấn tượng. Đó cũng là động lực khiến chúng mình muốn cùng nhau khám phá thêm nhiều vùng đất mới", chị Phụng trải lòng.

Đến nay, gia đình nhỏ đã đặt chân tới 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục, Pháp, Thụy Sĩ, Ý và Vatican. Trong đó, bé Kuka cũng được tới 5 quốc gia và "tham gia" tour thăm châu Âu cùng ba mẹ vào dịp hè vừa qua.

Cặp đôi 9X Cần Thơ bên nhau từ thuở cơ hàn, hơn 30 tuổi nghỉ hưu để du lịch - 11

Chị Phụng cho biết, chuyến thăm châu Âu tiêu tốn vài trăm triệu cho hành trình kéo dài 15 ngày, trong đó bao gồm cả tour trọn gói cho gia đình 3 thành viên và chi phí ăn uống, mua sắm phát sinh thêm. Do có con nhỏ lại không có người thân bên đó nên cả hai quyết định chọn mua tour để không phải lo nghĩ về chuyện di chuyển, ăn uống hay ngủ nghỉ.

Sau mỗi chuyến đi, cả hai thêm gắn bó bởi những kỷ niệm đẹp được lưu lại. Cặp đôi quyết tâm sẽ cùng nhau mặc "tông xuyệt tông" như vậy tới già để sau này khi con cái đã lớn, cả gia đình có nguyên bộ sưu tập ảnh sắc màu khổng lồ và cùng ôn lại từng kỷ niệm.

Sắp tới, họ dự định đưa con đi khám phá thêm những châu lục khác. Chị Phụng tiết lộ, tháng 2 năm sau, họ sẽ tới Ai Cập. Tiếp đó, họ sẽ đi Australia và New Zealand và một số nước xinh đẹp khác ở châu Âu.

Cặp đôi 9X Cần Thơ bên nhau từ thuở cơ hàn, hơn 30 tuổi nghỉ hưu để du lịch - 13

Nội dung: Việt Hà

Thiết kế: Đỗ Diệp