Cảnh hoàng hôn lãng mạn ở cánh đồng cỏ lau bạt ngàn tại Bình Liêu

Nguyễn Ngọc Thủy

(Dân trí) - Dịp cuối thu đầu đông, cánh đồng cỏ lau đẹp như tranh vẽ ở Bình Liêu trở thành điểm check-in lý tưởng thu hút đông đảo du khách thập phương tới chụp hình, khám phá.

Bình Liêu nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội hơn 200km và giáp với biên giới Trung Quốc. Nơi đây được mệnh danh là "Sapa thu nhỏ của Quảng Ninh" nhờ phong cảnh tuyệt đẹp với những cánh đồng cỏ lau bạt ngàn và thửa ruộng bậc thang xanh mướt.

Đến hẹn lại lên, cứ vào độ cuối thu đầu đông, khoảng giữa tháng 10 trở đi, cánh đồng cỏ lau ở Bình Liêu lại nở rộ, "nhuộm" trắng cả một vùng rộng khắp miền biên viễn.

Khoảng thời gian này, Bình Liêu trở thành điểm đến được nhiều tín đồ ưa xê dịch yêu thích và tìm tới khám phá. Đây là vùng đất có sự giao thoa giữa yếu tố hùng vĩ, mạnh mẽ của một cung đường phượt với nét lãng mạn, nên thơ khi vào mùa cỏ lau. 

Cảnh hoàng hôn lãng mạn ở cánh đồng cỏ lau bạt ngàn tại Bình Liêu - 1

Vào mùa cỏ lau, Bình Liêu lại trở thành "thiên đường" cho những kẻ mộng mơ tới check-in (Ảnh: Nguyễn Ngọc Thủy).

Mùa cỏ lau Bình Liêu bắt đầu từ giữa hoặc cuối tháng 10 và kết thúc vào khoảng giữa tháng 11. Vì thời gian nở không quá dài nên du khách thường tranh thủ tới đây để không bỏ lỡ khung cảnh đẹp như tranh.

Vào thời gian này, tiết trời Bình Liêu cũng mát mẻ, không khí trong lành, trời  trong xanh, mây trắng bay lững lờ, rất thuận lợi để du khách thập phương tới trải nghiệm, khám phá.

Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, Bình Liêu như được phủ một lớp bông tuyết trắng xóa, mịn màng bởi cánh đồng cỏ lau đang vào giai đoạn nở rộ.

Cảnh hoàng hôn lãng mạn ở cánh đồng cỏ lau bạt ngàn tại Bình Liêu - 2

Lúc mới nở, hoa lau có màu trắng tinh khôi, mọc thành từng cụm. Sau một thời gian, hoa ngả dần sang màu vàng và rụng bay theo gió (Ảnh: Nguyễn Ngọc Thủy).

Cảnh hoàng hôn lãng mạn ở cánh đồng cỏ lau bạt ngàn tại Bình Liêu - 3

Thời điểm lý tưởng để chụp hình ở cánh đồng cỏ lau Bình Liêu là vào buổi chiều, từ 15-17h. Khi ấy, nắng lên cao, len lỏi qua những hàng lau thẳng tắp (Ảnh: Nguyễn Ngọc Thủy).

Những cánh đồng lau trải dài mênh mông với vẻ đẹp hoang dại, nguyên sơ mà mạnh mẽ, đủ khiến du khách cảm nhận được đất trời xanh ngắt trùng điệp.

Cũng bởi lẽ đó mà nhiều người khi đặt chân tới Bình Liêu đã ví nơi đây như "thiên đường ở hạ giới".

Cảnh hoàng hôn lãng mạn ở cánh đồng cỏ lau bạt ngàn tại Bình Liêu - 4

Du khách diện áo dài trắng thướt tha, đội nón lá chụp hình với cỏ lau (Ảnh: Nguyễn Ngọc Thủy).

Khoảnh khắc hoàng hôn bên cánh đồng cỏ lau cũng rất đẹp. Nhiều du khách sẵn sàng chờ đợi vài tiếng đồng hồ để "săn" cảnh lãng mạn này.

Khi ấy, sắc vàng của ánh mặt trời lúc xế bóng lấp lánh trên những khuôn mặt rạng rỡ, nhuốm màu cả những bông cỏ lau đung đưa trong gió chiều.

Cảnh hoàng hôn lãng mạn ở cánh đồng cỏ lau bạt ngàn tại Bình Liêu - 5

Cột mốc 1297/4 nằm trên đường biên giới thuộc địa phận xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Đây cũng là khu vực hút khách check-in vào mùa cỏ lau (Ảnh: Nguyễn Ngọc Thủy).

Du khách "đổ xô" tới cánh đồng cỏ lau, tạo nên vẻ nhộn nhịp cho khung cảnh nơi đây. Ai nấy đều thích thú tham quan, tranh thủ chụp hình kỷ niệm.

Để có những bức hình đẹp ở đồi cỏ lau, du khách nên chọn những bộ trang phục có màu sắc nổi bật, thướt tha như áo dài, váy mềm mại,...

Cảnh hoàng hôn lãng mạn ở cánh đồng cỏ lau bạt ngàn tại Bình Liêu - 6

Cánh đồng cỏ lau ở Bình Liêu đã trở thành "chốn hẹn hò" cho những kẻ mộng mơ và lãng mạn mỗi khi gió heo may về (Ảnh: Nguyễn Ngọc Thủy).

 Đứng giữa cánh đồng cỏ lau rộng thênh thang, trong không gian bốn bề bát ngát, du khách như "đắm chìm" trong giây phút lãng mạn, xua tan mọi mệt mỏi của công việc, cuộc sống nơi phố thị. 

Ở Bình Liêu, ngoài khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, các cột mốc đôi như 1300, 1302, 1305 cũng được xem là địa điểm check-in lý tưởng của những tín đồ đam mê du lịch.

Đứng từ trên các đỉnh cột mốc này, du khách có thể thu gọn tầm mắt cả một vùng núi non trùng điệp.

Cảnh hoàng hôn lãng mạn ở cánh đồng cỏ lau bạt ngàn tại Bình Liêu - 7

Ngoài cánh đồng cỏ lau, ở Bình Liêu còn nhiều điểm đến khác hấp dẫn du khách (Ảnh: Nguyễn Ngọc Thủy).

Từ Hà Nội, để tới Bình Liêu, du khách có thể đi theo quốc lộ 1, quốc lộ 18 đến Quế Võ, Phả Lại, Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long rồi qua cầu Bãi Cháy, đến Ngã 3 Tiên Yên, men theo quốc lộ 18C, qua Hoành Mô là đến nơi.

Do đây vẫn là điểm du lịch còn khá mới mẻ nên các dịch vụ tiện ích, nhà nghỉ, quán ăn ở Bình Liêu chưa nhộn nhịp. Để có chuyến đi thuận lợi, du khách nên chuẩn bị các đồ dùng cá nhân và thực phẩm tích trữ.