Băng tan lộ thi thể du khách trong tư thế cuộn tròn, mất tích 22 năm trước

Huy Hoàng

(Dân trí) - Lớp băng trên ngọn núi cao nhất ở Peru tan chảy do biến đổi khí hậu để lộ ra thi thể của du khách người Mỹ từng tới đây leo núi và mất tích bí ẩn 22 năm trước.

Đã hơn 2 thập kỷ kể từ ngày Bill Stampfl, du khách người Mỹ, mất tích bí ẩn trong một trận tuyết lở khi đang leo lên ngọn núi cao nhất ở Peru. Tới thời điểm hiện tại, con gái ông - bà Jennifer Stampfl (53 tuổi) - mới chấp nhận sự thật rằng bố mình đã ra đi mãi mãi.

Băng tan lộ thi thể du khách trong tư thế cuộn tròn, mất tích 22 năm trước - 1

Bill Stampfl, du khách người Mỹ, có niềm đam mê leo núi (Ảnh: New York Times).

"Tôi từng mơ thấy cha sống trong cảnh mất trí nhớ ở Peru. Ông cứ đi lang thang mãi mà không biết rằng mình có một gia đình ở bang California, Mỹ", bà Jennifer nói.

Vào một ngày cuối tháng 6 vừa qua, bà bất ngờ nhận được cuộc gọi từ em trai ruột của mình, ông Joseph Stampfl, với nội dung đã tìm thấy thi thể của cha ở Peru.

Du khách Mỹ mất tích bí ẩn suốt 22 năm

Ông Ryan Cooper, du khách quốc tịch Mỹ, cùng nhóm leo núi tình cờ phát hiện thấy thi thể ông Bill Stampfl trên ngọn núi ở Peru.

Là một huấn luyện viên cá nhân đến từ Las Vegas, Mỹ, ông Cooper cùng đoàn xuống núi và vô tình bắt gặp một bóng đen nằm trên nền tuyết.

Khi tới gần, họ giật mình nhận ra đó là một thi thể trong tư thế cuộn tròn phòng thủ như thể đang cố bảo vệ mình trong một trận tuyết lở.

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sông băng trên núi tan dần. Thi thể cũng vì thế lộ hoàn toàn trên mặt băng. Xem xét bộ trang phục trên thi thể, ông Cooper cho rằng rõ ràng "nạn nhân đã nằm ở đây từ rất lâu".

Trong túi đeo trên hông, họ tìm thấy một căn cước công dân và hộ chiếu ghi thông tin nạn nhân. Ông Cooper cùng anh trai là hai du khách người Mỹ duy nhất trong đoàn, cũng là đồng hương của nạn nhân. Bởi vậy ông quyết định phải bằng mọi giá tìm được gia đình người đã khuất để thông báo cho họ.

Băng tan lộ thi thể du khách trong tư thế cuộn tròn, mất tích 22 năm trước - 2

Ông đã mất tích 22 năm trước, khi tới Peru leo núi (Ảnh: News).

"Thậm chí ông ấy vẫn còn đeo nhẫn cưới trên tay. Điều này cho thấy nạn nhân đã kết hôn và có một gia đình đang chờ đợi nhưng ông ấy đã không thể trở về", du khách Cooper nói.

Khi cả nhóm xuống núi, ông Cooper liên lạc với vợ ở Las Vegas để hỗ trợ tìm kiếm gia đình ông Stampfl. Bằng những bài báo cũ, họ lần theo dấu vết câu chuyện của một vị khách Mỹ mất tích khi leo núi tại Peru.

Chỉ 2 ngày sau khi phát hiện ra thi thể, ông Cooper đã liên hệ được với ông Joseph Stampfl, hiện 51 tuổi, là con trai của nạn nhân.

Ngày trở về

Được biết, vào tháng 6/2002, ông Bill Stampfl khởi hành từ California cùng hai người bạn, Steve Erskine và Matthew Richardson, để chinh phục ngọn núi cao nhất Peru.

Trong quá trình leo, nhóm này bị cuốn vào trận tuyết lở. Sau đó, đội cứu hộ chỉ tìm thấy thi thể của ông Steve.

Thời điểm leo núi, ông Bill Stampfl 58 tuổi, lớn tuổi nhất trong nhóm 3 người. Trước chuyến đi này, ông đã luyện tập rất kỹ lưỡng.

Bởi vậy khi biết tin cha mất tích bí ẩn, mọi người trong gia đình ông đều ngạc nhiên. Họ vẫn tin rằng ông còn ở đâu đó tại Peru và chưa thể về nhà.

Một thời gian sau, gia đình đành chấp nhận việc người cha ra đi mãi mãi. Bởi vậy, 22 năm sau vụ mất tích, khi nhận được cuộc điện thoại báo tìm thấy thi thể của cha, bà Jennifer rất sốc.

Ban đầu, bà còn tự hỏi liệu đây có phải cuộc gọi lừa đảo hay không. Nhưng khi nghe ông Cooper mô tả chi tiết về chuyến leo núi của mình và nhận được hình ảnh chụp giấy tờ cá nhân người đã khuất, bà đành chấp nhận sự thật.

Băng tan lộ thi thể du khách trong tư thế cuộn tròn, mất tích 22 năm trước - 3
Ngọn núi cao nhất Peru vốn là điểm du lịch nổi tiếng của nước này (Ảnh: Trip).

Sau đó, hai người con của nạn nhân đã thuê đội cứu hộ lên núi, đưa thi thể cha xuống núi. Tiếp đó, thi thể được đưa tới nhà xác tại thủ đô Lima của Peru và mang đi hỏa táng. 

Tro cốt của ông vừa được đưa trở về Mỹ. Hai người con quyết định rải một ít tro lên núi Baldy. Đây vốn là ngọn núi lúc ông còn sống vẫn tới tập luyện. 

Ông Lenin Alvarado, một sĩ quan của Sở Cứu hộ Miền núi ở Peru, cho biết hiện tượng biến đổi khí hậu khiến các sông băng ở Peru tan chảy, làm lộ ra nhiều thi thể từng bị vùi lấp. Và điều này cũng xảy ra tương tự với nhiều ngọn núi cao khác trên thế giới.