Xót xa chồng vác vợ đã chết đi 16 km từ bệnh viện về nhà hỏa táng

Một người đàn ông Ấn Độ có hoàn cảnh nghèo khó đã phải vác thi thể vợ trên vai đi bộ 16 km để trở về làng an táng, báo Telegraph đưa tin ngày 25/8.

Bệnh viện “bỏ rơi”, chồng phải tự đưa vợ về làng để hỏa táng

Daana Majhi, 48 tuổi, một người dân tộc thiểu số sống ở làng Melagarhara, huyện Kalahandi đã không còn sự lựa chọn nào khác, phải vác thi thể người vợ Amanga Dei Majhi 42 tuổi trên vai đến nơi chôn cất vì chính quyền không giúp ông có một chiếc xe cứu thương hoặc xe tang.

Bệnh lao Amanga qua đời vào sáng 25-8 tại bệnh viện huyện ở thị trấn Bhawanipatna cách Melagahara khoảng 60 km.

Các nguồn tin chính thức cho biết Daana đưa người vợ ốm yếu của ông đến bệnh viện vào ngày hôm qua khi tình trạng sức khỏe của bà đã xấu đi. Vào buổi tối, bà chuyển sang tình trạng nghiêm trọng và chết vào lúc nửa đêm. Daana được thông báo vợ của ông từ trần vào lúc 1 giờ (địa phương) rạng sáng ngày 25-8.

Khi Daana đến bệnh viện để đưa thi thể vợ về an táng, ông khẩn thiết kêu xin các cơ quan y tế cấp huyện giúp đỡ.

Daana đau xót cho biết: “Tôi đã cầu xin bệnh viện giúp tôi có một xe tang hoặc xe cứu thương để đưa cô ấy về nhà. Nhưng chẳng ai đến giúp tôi, tôi phải vác vợ trên vai đi về làng để hỏa táng”.

Saana phải vác xác vợ đi bộ 16 km về làng để an táng sau khi bệnh viện từ chối giúp đỡ ông
Saana phải vác xác vợ đi bộ 16 km về làng để an táng sau khi bệnh viện từ chối giúp đỡ ông

Thật xót xa, một người sắc tộc thiểu số nghèo như Daana bị lãng quên, khi mà chính quyền địa phương luôn tuyên bố chính sách an táng Maharayana (Đại từ bi) luôn miễn phí cho dân. Tất cả bệnh viện trong huyện đều có xe cứu thương chuyện dùng phục vụ chương trình này.

Một sự thật đau đớn khác, có một xe cứu thương mới “nằm chơi” ở bệnh viện huyện Kalahandi khi ông Daana yêu cầu giúp đỡ đưa người vợ quá cố về làng để lo hậu sự.

Khi còn vài giờ nữa bình minh mới ló, Daana đã phải vác xác vợ trên vai, lầm lũi bước đi trên con đường lạnh lẽo cùng với con gái Sanadei Manjhi 12 tuổi, cô bé khóc mẹ, nước mắt thấm buồn vào lòng trời khuya.

Trong khi tuyệt vọng, Saana nhận được sự giúp đỡ của những người dân hảo tâm

Hai cha con cứ thế đi cho đến sáng, đến khoảng 9 giờ 30’ sáng một vài người dân ở Sagada thấy xót thương cho hoàn cảnh của Saana đã xúm lại giúp đỡ.

“Khi chúng tôi nhìn thấy ông ấy vác cái xác trên vai, chúng tôi ngay lập tức kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ. Chúng tôi gọi cho ông Lanjigrarph-một người có ảnh hưởng ở địa phương. Ông đã bố trí một xe cứu thương giúp đỡ người đàn ông nghèo Saana”, nhà báo Ajit Singh-một nhân chứng cho biết.

Ông cho biết ngoài xe cứu thương, Daana cũng được nhiều người dân hỗ trợ tài chính để hỏa táng vợ.

Cán bộ địa phương đùn đẩy trách nhiệm

Khi vụ việc nhanh chóng đi vào tranh cãi, trưởng huyện Kalahandi-ông Brunda tuyên bố Daana sẽ được nhận 10.000 rupee tiền hỗ trợ mai táng từ Qũy Chữ thập đỏ.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo điện tử Telegrah (Ấn Độ), Trưởng văn phòng y tế huyện Braja Kishore Brahma đổ lỗi sự cố cho Daana.

“Chẳng hề thông báo cho chúng tôi, ông ấy tự ý đưa vợ đã qua đời về nhà”, quan chức y tế cho biết.

Khi được hỏi bằng cách nào ông Daana có thể lấy thi thể vợ trước sự hiện diện của nhân viên y tế và an ninh trong bệnh viện,ông Brahma cho biết vấn đề này sẽ được điều tra, làm rõ.

Theo CAND