DGallery
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê

(Dân trí) - Vợ chồng chị Thanh Huyền chi 700 triệu đồng cải tạo ngôi nhà tại Phú Yên thành không gian nhỏ xinh, gần gũi với thiên nhiên và đời sống làng chài để các con có một mùa hè ý nghĩa.

Phạm Hồng Hạnh

GALLERY

13 ảnh

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 1
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 2
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 3
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 4
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 5
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 6
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 7
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 8
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 9
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 10
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 11
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 12
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa "khối nghỉ hè" về quê - 13

Chị Thanh Huyền (ở Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) cho biết, gia đình chị mong muốn các con có một kỳ nghỉ thật khác biệt, không chỉ tắm biển mà còn được quan sát và hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương nên đã đưa các con về sống ở ngôi nhà thứ hai của gia đình tại Phú Yên.

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 1

Căn nhà nằm trong làng chài Long Thủy (xã An Phú) không quá xa trung tâm thành phố Tuy Hòa và rất gần các điểm du lịch nổi tiếng như chùa Thanh Lương (chưa đến 2km), Tháp Nhạn, Tháp Nghinh Phong (7km). Vì vậy, các con chị Huyền sẽ có một mùa hè thú vị, được ghé thăm các địa điểm nổi tiếng và sống chậm giữa thiên nhiên.

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 2

Chị Huyền chia sẻ, chị có ý định tìm mua ngôi nhà thứ hai từ nhiều năm trước. Tháng 9/2024, sau nhiều lần khảo sát, chị tìm về Phú Yên. Thay vì mua đất view biển (nhìn thẳng ra biển) hay các khu có vị trí đẹp, chị Huyền mua căn nhà cũ của một ngư dân nằm trong làng, cách biển ít phút di chuyển.

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 3

“Vị trí này không sát mặt biển nhưng lại tạo điều kiện lý tưởng để trẻ em trải nghiệm đời sống làng chài chân thực. Từ 4-5h, các bé có thể theo chân người dân đi chợ cá, đón thuyền thúng, xem cách người dân đan lưới hay phân biệt các loại hải sản. Đó là trải nghiệm quý giá tôi muốn con được tận hưởng khi còn nhỏ”, chị Huyền chia sẻ.

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 4

Căn nhà mang phong cách truyền thống, được chủ cũ xây dựng từ 30 năm trước. Chị Huyền quyết định giữ nguyên khung gỗ quý và mái ngói cũ và cải tạo lại căn nhà.

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 5

Toàn bộ quá trình cải tạo diễn ra trong 52 ngày, với tổng chi phí hơn 700 triệu đồng, bao gồm nội thất và hệ thống điều hòa. Từ ngôi nhà cũ kỹ, công trình được “hồi sinh” thành một không gian nghỉ dưỡng bình yên, nhẹ nhàng nhưng đầy tiện nghi cho một đại gia đình.

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 6

 Nhiều vật liệu cũ được tận dụng, ưu tiên tiêu chí thân thiện với môi trường. Toàn bộ các phòng đều được mở thêm cửa sổ, đón ánh sáng tự nhiên và nhìn ra cây xanh.

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 7

Chị Huyền hạn chế sử dụng đồ kim loại, nhiều đồ đạc trong nhà được làm từ gỗ tái chế, mua của người dân trong làng, giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Trụ đèn được đục từ ống tre, bàn ghế làm từ tấm gỗ cũ, đồ trang trí làm bằng lưới đánh cá.

Mái tôn cũ được thay bằng tấm xuyên sáng, giúp hiên nhà đón ánh nắng tự nhiên, ngói từ nhà vệ sinh cũ được lợp lại cho mái cổng mới.

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 8

Căn nhà rộng 134m2, với 1 phòng khách và 3 phòng ngủ. Ban đầu, chị Huyền dự định dành 60% thời gian sử dụng cho gia đình, còn lại cho thuê. Tuy nhiên, nhu cầu quá cao khiến hiện tại 90% thời gian căn nhà được khách thuê kín, nhiều khi gia đình chị không có phòng để nghỉ. Du khách thường chọn thuê trọn gói cả căn nhà để có không gian riêng tư.

“Dù có 3 tháng biển động, nhưng vì thời tiết miền Trung không lạnh như miền Bắc nên vẫn có khách thuê đều quanh năm”, chị Huyền nói.

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 9
Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 10

Những dịp nghỉ dài như Tết Nguyên đán hay dịp hè này, vợ chồng chị Huyền thường đưa bố mẹ và các con đến sống tại ngôi nhà ở làng chài. Rời xa phố thị ồn ào, cả gia đình cảm nhận không khí trong lành, thỏa thuê tắm biển, thư giãn.

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 11

Mỗi ngày, gia đình chị Huyền dậy thật sớm trải nghiệm nhịp sống làng chài, đón những đoàn thuyền đánh cá trở về. "Chi phí đầu tư một căn nhà nhỏ xinh ở đây chỉ vài tỷ đồng, rẻ hơn nhiều so với một căn nhà ở Hà Nội. Nhưng giá trị về văn hóa và tinh thần thì gấp nhiều lần”, chị Huyền nhận định.

Người phụ nữ nói vui, năm nay, "khối nghỉ hè" của gia đình chị có một không gian nghỉ ngơi thực sự lý tưởng.

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 12

Chị Huyền mong muốn có thể lan tỏa nhiều hơn mô hình ngôi nhà của mình trong cộng đồng làng chài Long Thủy. Theo chị, chỉ cần cải tạo một phòng trong nhà, người dân địa phương cũng có thể đón khách nghỉ dưỡng, từ đó tăng thu nhập và quảng bá sản phẩm truyền thống của địa phương.

Vợ chồng ở Hà Nội chi 700 triệu cải tạo nhà, đưa khối nghỉ hè về quê - 13

Bà mẹ hai con cũng nhấn mạnh, kỳ nghỉ hè không chỉ là những ngày rong chơi mà còn là hành trình để các con thêm gắn bó với thiên nhiên, học cách trân trọng văn hóa và con người nơi mình đến. Ngôi nhà nhỏ ở làng chài Long Thủy không chỉ là một chốn nghỉ chân, mà còn là nơi lưu giữ những mùa hè tuổi thơ bình dị, trong lành và giàu trải nghiệm của con chị.